Linh Chi

10 trường hợp “người về từ cõi chết” đầy ám ảnh

Đăng 8 năm trước

Bạn có tin rằng con người ta có thể trở về từ cõi chết không? Nếu vẫn còn hoài nghi thì hãy cùng tìm hiểu 10 trường hợp khiến người ta sởn tóc gáy này nhé!

Bạn đã bao giờ nghe đến việc người chết đi rồi mà vẫn có thể sống lại chưa? Điều dường như không thể tin được này lại hoàn toàn có thật. Hãy cùng gặp 10 trường hợp “người về từ cõi chết” này nhé!  

10. Kelvin Santos

Mô tả hình ảnhVào tháng 6 năm 2012, gia đình Santos, sống tại phía bắc Brazil, đã gặp một chuyện đau buồn nhất khi Kelvin – con trai hai tuổi của họ được bệnh viên địa phương – Aberlardo Santos thông báo đã qua đời lúc 7h40. Di hài của cậu bé được trao trả lại cho gia đình và được đặt trong quan tài để mở qua đêm.

Vào ngày thứ 7 sau đó, trong căn phòng có mặt tất cả người thân quen đến dự lễ tang, Kelvin đột nhiên ngồi bật dậy và nói “Bố ơi! Con muốn uống nước”. Tất cả mọi người đều vừa sợ hãi, vừa cho đây là một phép lạ. Đáng tiếc, ngay sau đó, Kelvin lại nằm xuống và ra đi mãi mãi. Mặc dù các bác sĩ khẳng định rằng Kelvin chết vì suy hô hấp, nhưng cha của cậu bé vẫn kiện bệnh viện vì sơ suất trong việc cứu chữa bệnh.

9. Margorie McCall       

Mô tả hình ảnhMặc dù Margorie McCall là truyện dân dan của Ailen từ thế kỷ 18, nhưng lại được dựa trên câu chuyện có thực. Margorie McCall là một chủ đất giàu có và cô đã qua đời trong một cơn sốt. Ông chồng quẫn trí của cô cố gắng lấy chiếc nhẫn cưới trên tay người vợ đã chết, nhưng thất bại. Cô được chôn cất vội vàng trong một lễ tang địa phương.

Nhưng không yên nghỉ được bao lâu, bọn trộm mộ đã xới tung nấm mồ để ăn cắp những đồ vật quý giá, thậm chí còn cắt cả ngón tay của cô để lấy chiếc nhẫn. Quá tức giận, Margorie trở về từ cõi chết và la hét cuồng loạn muốn thông báo với chồng. Đáng buồn thay, nhìn cảnh người vợ đã chết người đầy máu me chạy về phía mình, ông McCall cũng đau tim mà chết ngay tại chỗ. Margorie đã sử dụng chính mộ của mình để chôn ông chồng xấu số.

8. Luz Milagros Veron

Mô tả hình ảnhAnalia Bouter và chồng cô – Fabian Veron đã chọn cho cô con gái sắp sinh của mình cái tên Lucia Abigail. Tuy nhiên, khi bé được sinh ra, họ đã quyết định đổi tên thành Luz Milagros Veron, có nghĩa là ánh sáng kỳ diệu. Quả đúng câu chuyện của cô bé này là một điều kỳ diệu.

Trước đó, các bác sĩ đã thông báo với gia đình là cô bé đã chết lưu trong bụng mẹ. Cha mẹ cô quyết định nói lời tạm biệt với cô trong hình hài một đứa trẻ được sinh ra hoàn chỉnh. Sau 12 giờ trong nhà xác đông lạnh, Luz Milagros Veron đã cất những tiếng khóc đầu tiên và di chuyển một chút nắp quan tài. Cha mẹ cô đã vui mừng không kể xiết và chăm sóc cô rất cẩn thận. Hiện nay, cô vẫn sống tốt bên cạnh cha mẹ mình.

7. Carlos Camejo

Mô tả hình ảnhSẽ thật là khủng khiếp nếu như một ngày bạn bỗng nhiên thức dậy, nhận ra mình đang ở trong phòng khám nghiệm tử thi và mình đang bị khám nghiệm. Đây chính là trường hợp về từ cõi chết của Carlos Camejo người Venezuela. Năm 2007, Carlos được thông báo là đã chết trong một vụ tai nạn trên đường cao tốc. Anh được chuyển về bệnh viện địa phương để giám định y khoa trước khi vợ anh được vào phòng nhận diện.

Buổi khám nghiệm bắt đầu với việc cắt da cằm Camejo. Nhưng ngay sau đó, các bác sĩ đã nhận ra điều không bình thường. Đầu tiên là lượng máu tươi chảy ra từ cằm nạn nhân nhiều bất thường. Thứ hai là anh bắt đầu la hét. Chắc hẳn các bác sĩ đã phải hết hồn vì trường hợp này. Sau đó, Camejo được giao lại cho người vợ đang vô cùng vui mừng của mình. Camejo đã thú nhận rằng “Tôi tỉnh dậy vì đau không thể chịu nổi”.


6. Li Xiufeng

Mô tả hình ảnhLi Xiufeng – một cụ già 95 tuổi người Trung Quốc được hàng xóm phát hiện đã chết ở dưới sàn nhà. Họ nhanh chóng báo với người thân của cụ. Không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu của sự sống nào, gia đình bắt đầu chuẩn bị tang lễ truyền thống cho cụ Li Xiufeng và đặt cụ vào quan tài mở trước khi được chôn cất.

Vào ngày hôm sau, gia đình cụ đã phải chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng khi cụ bà trèo ra khỏi quan tài và bắt đầu nấu bữa tối như những ngày bình thường. Sau khi hoàn hồn, người nhà đã phải rối rít xin lỗi cụ vì đã đốt tất cả những đồ dùng của cụ như một phong tục tiễn đưa người chết.

5. Fagilyu Mukhametzyanov

Mô tả hình ảnhGia đình của Fagilyu – một phụ nữ người Nga 49 tuổi được các bác sĩ thông báo chuẩn bị hậu sự vì bà không qua khỏi được cơn đau tim. Vào ngày tang lễ được cử hành, người thân và bạn bè lần lượt bước đến gần quan tài và cầu nguyện cho Fagilyu. Nhưng kinh hoàng thay, những lời thì thầm này dường như đã đánh thức Fagilyu về từ cõi chết.

Chắc hẳn, các vị khách ở đây cũng đã phải trải qua một cơn đau tim nghiêm trọng như Fagilyu vậy. Ngay sau đó, bà được đưa lại bệnh viện. Tuy nhiên, điều may mắn sẽ không đến lần thứ hai, bà ra đi thực sự ngay sau đó. Chổng bà vô cùng giận dữ và yêu cầu câu trả lời thích hợp từ phía bệnh viện cho vụ việc này.   

4. Hamdi Hafez al-Nubi

Mô tả hình ảnhHamdi Hafez al-Nubi là một chàng trai Ai Cập 28 tuổi. Anh bị đau tim trong khi đang làm việc và được các bác sĩ tuyên bố đã chết. Theo truyền thống của người Hồi Giáo, thân nhân của anh phải mang Hamdi Hafez al-Nubi về nhà để tắm rửa và chuẩn bị cho đám tang.

Khi một vị bác sĩ – người đến để ký giấy chứng tử cho Hamdi Hafez al-Nubi phát hiện cơ thể anh vẫn còn ấm, cô đã kiểm tra và nhận ra rằng anh vẫn còn thở. Cuối cùng, lễ tang đã biến thành một buổi tiệc chào đón Hamdi Hafez al-Nubi về nhà.

3. Walter Williams

Mô tả hình ảnhWalter Williams 78 tuổi tại Mississippi là một minh chứng cho sự kết hợp giữa vận may và ý chí tuyệt vời. Vào năm 2014, y tá tại nhà của cụ ông này xác nhận ông đã chết. Sau đó, các nhân viên y tế được cử đến để thu thập cơ thể, kiểm tra và chuyển cái xác vào túi. Tuy nhiên, cụ ông kiên cường này đã thoát ra từ cõi chết và cố gắng đá chân vào chiếc túi. Một cô y tá đã phát hiện ra và ngay lập tức chuyển ông về bệnh viện để cứu chữa.        

2. MaNdlo

Mô tả hình ảnhTại một phòng khách sạn ở Zimbabwe, cô gái hành nghề mại dâm – MaNdlo và khách hàng đã có một buổi tối “không thể nào quên” đúng theo nghĩa đen. Trong khi đang vui vẻ, MaNdlo đột nhiên ngã nhào xuống sàn và ngừng thở. Nhìm chằm chằm vào tình một đêm, ông khách nhận ra rằng đây không phải là một kiểu chơi mới mà thật sư MaNdlo đã chết.

Do quá sợ hãi, ông ta bỏ chạy khỏi hiện trường. Khi cảnh sát đến và đặt cô vào quan tài bằng thép, MaNdlo đã bật dây và hét lên “Anh muốn giết tôi”. Những người vây xem đã sợ chết khiếp và bỏ chạy như có khủng bố. Người ta nhìn thấy MaNdlo lần cuối cùng với người bạn mại dâm khác, vừa đi vừa tiếp tục chửi bới.

1. Lyudmila Steblitskaya

Mô tả hình ảnhTháng 11 năm 2011, Nastya Steblitskaya đến bệnh viện để nhìn mẹ cô là Lyudmila lần cuối. Tuy nhiên, cơ thể mẹ cô đã được chuyển đến nhà xác và họ đóng cửa vào cuối tuần. Do đó, Nastya phải đợi đến ngày thứ hai để gặp mẹ. Cô dành cả cuối tuần để chuẩn bị tang lễ. Đến ngày thứ hai, cô trở lại bệnh viện, nhưng ngay sau đó cô đã chạy khỏi tòa nhà và không ngừng la hét.

Nasty đã nhìn thấy người mẹ đáng nhẽ đang nằm trong nhà xác lại vui vẻ đi dạo trong hành lang bệnh viện. Bà Lyudmila cũng không biết chuyện gì đã xẩy ra. Bà chỉ biết mình đến viện vào thứ sáu và tỉnh dậy trong nhà xác lạnh lẽo. Năm 2012, Lyudmila lại gặp vấn đề về tim mạch và ngừng thở, nhưng vài giờ sau đó, bà đã tỉnh lại nhờ sự cố gắng của các y bác sĩ.     

Nguồn: the richest

Linh Chi dịch

Nếu quan tâm, bạn có thể xem những bài viết khác của mình:

Chủ đề chính: #trở_về_từ_cõi_chết

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn