Lê Minh Tiến Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. Bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời.

AEON - Thử thách lòng trung thực của người Việt

Đăng 8 năm trước

Theo chân một anh bạn làm bảo vệ tại Aeon Mall Celadon Tân Phú tôi chứng kiến được nhiều câu chuyện bi hài của người Việt Nam ta như việc lợi dụng tính trung thực trong việc mua hàng

AEON hiện tại là tập đoàn thương mại bán lẻ lớn nhất thế giới với hơn 179 liên doanh trong và ngoài nước Nhật Bản. AEON chính thức bước chân vào thị trường Việt Nam từ năm 2009 với các lĩnh vực chính như đầu tư, xây dựng, bán lẻ, trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị hiện đại

Với sự đầu tư chắc chắn và tác phong chuyên nghiệp hiện đại AEON Việt Nam sớm đã chinh phục và định hướng được hình thức mua sắm của hầu hết người dân ở các thành phố lớn bằng sự đang dạng hàng hóa, thức ăn, tiện dụng và cả những chương trình giảm giá, member và hậu mãi chu đáo cũng như sự tận tình và thân thiện, đóng góp cho đất nước cũng như các chương trình xã hội được nhiều hơn. Nhưng đằng sau nó là một câu chuyện hơi đắng cho những người yêu thích mua sắm tại AEON mà không nhiều người biết

Sự thật trong một TT mua sắm hiện đại

Theo chân một anh bạn làm bảo vệ tại Aeon Mall Celadon Tân Phú tôi chứng kiến được nhiều câu chuyện bi hài của người Việt Nam ta như việc lợi dụng tính trung thực trong việc mua hàng là một điển hình chính trong bài viết hôm nay. Nếu các bạn đã từng 1 lần đến các trung tâm thương mại của AEON điều biết một điều là việc AEON bày bán rất nhiều các loại mặt hàng, đặc biệt là thức ăn, mọi người điều được tự do ra vào mà không cần phải khóa giỏ như các siêu thị khác. Các bạn chỉ cần mua hàng, thanh toán và ung dung ra cửa một cách bình thường, điều này dẫn đến một số không ít người đến quầy thức ăn lựa chọn xong ra ngay thẳng các bàn ăn để dùng mà không đến thanh toán do nhân viên ít cộng với những giờ cao điểm giảm giá lượng khách hàng quá đông khiến việc kiểm soát gần như là không thể. Chưa kể các loại thực phẩm như bánh mì, bánh ngọt, gà chiên, khoai tây...tôi đã từng chứng kiến một người phụ nữ lấy vào túi mỗi thứ một ít rồi đến bàn ăn dùng vô cùng thoải mái xong vứt phần thừa vào sọt rác mà không hề ngó đến nơi thanh toán. Rồi nào là thì các loại mỹ phẩm, nước hoa nho nhỏ. Anh bạn tôi kể không ít người ranh mãnh họ lợi dụng việc không khóa giỏ họ mang cả chai nước hoa trị giá 2,3 triệu đồng ra mà máy soi an ninh không làm gì được do họ đã nhanh tay xé bỏ phần mã vạch có chưa 1 con chip điện tử bên trong. Quần áo thì còn đơn giản hơn, họ chỉ cần chọn, xé made và vào phòng cho con bú của các bà mẹ trẻ thay ra là mặc nhiên họ mặc đồ mới còn đồ cũ có thể vứt hoặc bỏ vào giỏ mang về.

Bảo vệ thưa thớt cũng dẫn đến nhiều phát sinh không đáng có (ảnh minh họa)

Con số giật mình

Được giới thiệu có dịp nói chuyện với một cưu nhân viên vệ sinh trong trung tâm thương mại Aeon Tân Phú tôi mới tiếp cận với những con số thống kê kinh hoàng. Mỗi ngày Aeon toàn quốc mất mát con số lên đến 200 triệu đồng, cao điểm lễ tết có ngày là 1 tỉ, những số liệu này không biết có thật không nhưng nhìn cảnh mua sắm trong các trung tâm thương mại lớn của người dân mình tôi phải nói là ngán ngẩm, chen lấn, bừa bãi, ăn uống vứt lung tung và không biết xếp hàng khi thanh toán nữa việc đó mới dẫn đến các "thượng đế" bực dọc bỏ ra ngoài ăn luôn mà không thanh toán. Thiết nghĩ với AEON đây không phải là một con số lớn, Ban Giam Đốc họ thừa biết những chuyện nhỏ nhen đó hằng ngày thông qua hệ thống camera, nhưng vấn đề là họ vừa xem vừa cười khinh miệt dân trí ta, họ không xem đó là một phần mất mát mà đáng sợ hơn đó chính là một phần phí khi đã hoạt động tại thị trường Việt Nam...

*Số liệu trong bài không phải là số liệu chính thức của AEON Việt Nam nên chỉ dùng để tham khảo

Xem thêm: Đến với Aeon để chứng kiến sự văn minh của người Việt

Chủ đề chính: #Aeon

Bình luận về bài viết này
1 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn