Mất nước Hà Nội
Đăng 8 năm trướcĐau lòng nước mất nhà tan, Bà con khu phố khóc than ầm trời, Sau đây xin có mấy lời, Giãi bày cảm xúc quãng đời khó khăn, Éo mẹ, không có nước ăn, Đến bữa đành phải chùm chăn ngủ vùi
Mất nước ở Hà Nội
Đau lòng nước mất nhà tan
Bà con khu phố khóc than ầm trời
Sau đây xin có mấy lời
Giãi bày cảm xúc quãng đời khó khăn
Éo mẹ, không có nước ăn
Đến bữa đành phải chùm chăn ngủ vùi
Vệ sinh lòng thấy ngậm ngùi
Mấy ngày chưa dội, một mùi hương đưa
Trên người ghét bẩn lưa thưa
Rảnh rỗi ngồi cậy chắc vừa một mâm
Đưa mũi quét dọc quanh thân
Thoang thoảng hương vị tre ngâm lâu ngày
Nơi đây sao khổ thế này
Thủ đô mà ngỡ như đày biên cương
Ước gì giờ ở quê hương
Tha hồ tắm giặt bình thường như xưa
Ăn thì một bể nước mưa
Giếng khoan nước cứ dùng bừa thỏa thê
Mất nước đúng thật chán ghê
Thơ thẩn ngồi đợi nước về chứ sao
Thanhthovanthanvanxuoi