Những cảm giác mà hầu hết chúng ta đều cảm thấy trong cuộc sống
Đăng 8 năm trướcNhững cảm giác mà hầu hết con người đều cảm thấy trong cuộc sống hằng ngày. Bạn thì sao, hãy thử xem bạn đã bao giờ trải qua những cảm giác này chưa nhé!
Cuộc sống là một bức tranh đa chiều với rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau. Có những thói quen hoặc cảm xúc bạn nghĩ chỉ mình mình có, nhưng không, rất nhiều người khác trên thế giới này cũng giống bạn đấy. Hãy cùng thử xem những cảm giác mà hầu hết con người đều cảm thấy trong cuộc sống hằng ngày là gì nhé:
1. Cuối tuần sao mà nhanh thế, vèo cái đã tới thứ hai
Gần như tất cả chúng ta đều có chung một cảm giác là yêu những ngày cuối tuần và ghét ngày thứ 2 đầu tuần. Sau hai ngày cuối tuần vui vẻ với những chuyến đi du lịch, những hoạt động ăn chơi nhảy múa hay chỉ đơn giản là nằm ở nhà check facebook, cày game, luyện phim...bạn hoảng sợ khi nhận ra ngày chủ nhật sắp kết thúc và phải quay lại với công việc vào ngày thứ hai.
2. Một cảm giác mà rất nhiều người hay gặp phải trong những ngày làm việc, đó là đờ đẫn tới mức chẳng nhớ nổi hôm nay là thứ mấy
3. Đi làm về, chán và mệt đến nỗi việc đầu tiên là nằm vật ra giường:
4. Ban ngày lúc nào cũng mệt mỏi, tối về nhà khỏe re
5. Đoc một cuốn sách trước khi đi ngủ. Ban đầu chỉ tính đọc vài trang, không ngờ biến thành thức nguyên đêm để "cày". Những bạn nào mê ngôn tình hẳn đều từng trải qua cảm giác "khó đỡ" này
6. Bạn có biết rất nhiều người trong chúng ta đều mắc bệnh "cả thèm chóng chán" đối với thời tiết?
Mùa hè ư? Nóng quá chịu không nổi, ước gì cho tới mùa thu.
Mùa thu ư? Cảnh vật đìu hiu làm tôi phát ớn, mùa đông thích hơn.
Mùa đông lạnh quá, tôi sắp chết cóng rồi, làm ơn cho tới mùa xuân.
Mùa xuân ư, những cơn mưa phùn khiến tôi chịu hết nổi, nhanh nhanh tới mùa hè đi mà.
7. Ngồi trong lớp học, thầy giáo đặt câu hỏi, đứa nào cũng giả vờ ngó lơ để tránh bị gọi tên
8. Đọc xong một cuốn sách, sau đó nằm nghĩ vẩn vơ về đời mình
9. Tết đến xuân về, tạm biệt năm cũ qua đi, bạn quyết tâm sang năm mới sẽ cố gắng thay đổi bản thân thật tốt. Rốt cuộc, năm mới chẳng khác gì năm cũ, đâu vẫn hoàn đó
10. Vào toalet, quên không cầm theo smartphone. Thế là ngơ ngẩn chẳng biết làm gì...
11. Suy nghĩ vẩn vơ về người cũ, sau đó tự hỏi "Thế quái nào mà mình lại yêu con nhỏ/thằng cha đó cơ chứ!?"
12. Tự sướng thì đẹp lung linh, mà được người khác chụp cho thì lại xấu đau đớn
13. Thức dậy và quyết tâm có một ngày trôi qua thật ý nghĩa. Rốt cuộc, này thì facebook, âm nhạc và đủ các thứ linh tinh khác...
14. Lúc làm việc thì chỉ muốn đi ngủ. Khi đi ngủ lại thao thức lo chuyện công việc
15. Hạnh phúc là gì? Đơn giản là trước khi đi ngủ không cần phải đặt đồng hồ báo thức cho sáng mai:
Bạn đã từng trải qua những cảm giác nào rồi? Nếu câu trả lời là 15/15, không sao đâu, rất nhiều người trên thế giới này cũng giống như bạn đó!