Dorothy Tran

Trả lời 50 câu hỏi để GIẢI PHÓNG TÂM TRÍ bạn

Đăng 8 năm trước

Chúng ta cùng trả lời cho 50 câu hỏi sau để giúp chúng ta có được một số hiểu biết về các hoạt động tiềm thức của mình, không có câu trả lời nào là "đúng" "sai"

Mỗi người chúng ta, có người có khi sống gần hết cả cuộc đời nhưng vẫn chưa hiểu rõ mình đã sống như thế nào, mình còn có những điều gì hối tiếc chưa làm, hay như bản thân mình đã làm những điều mình thực sự thích hay chưa? Và còn rất nhiều, rất nhiều câu hỏi khác, mà mỗi câu trả lời thành thật của chúng ta sẽ cho chúng ta hiểu rõ hơn về bản thân chúng ta và mục tiêu của chúng ta, quan trọng hơn là những câu hỏi này có thể giải phóng được tâm trí của chúng ta, định hình chúng ta đã và đang suy nghĩ như thế nào.

Chúng ta cùng xem và cùng trả lời cho 50 câu hỏi dưới đây để giúp chúng ta có được một số hiểu biết về các hoạt động tiềm thức của mình. Những câu hỏi này có vẻ rất đơn giản nhưng chúng thực sự có thể có tác động rất thiết thực đến cuộc sống chúng ta. Và thực tế, trả lời những câu hỏi này sẽ giúp cho chúng tác khắc phục được một số vấn đề đã khá gây rắc rối cho chúng ta.

Không có câu trả lời nào là “đúng” hay “sai”, chúng ta chỉ cần trả lời theo phản ứng và bản năng, không cần suy nghĩ quá lâu về câu hỏi và cũng như câu trả lời. Sau khi trả lời xong, chúng ta đọc lại thì thấy rằng bảng câu hỏi và nội dung trả lời của chúng ta đã cho chúng ta biết đầy đủ hơn về suy nghĩ và cuộc sống của chúng ta, và chúng ta cần cải thiện hay khắc phục những vấn đề gì. Và chúng ta hãy lưu lại danh sách câu hỏi này, và dành thời gian trả lời chúng vào một khoảng thời gian khác sau này để nhận thấy chúng ta đã thay đổi hay đã khác đi như thế nào so với trước, chắc chắn sẽ nhận ra được rất nhiều điều thú vị.

Đây là danh sách 50 câu hỏi và câu trả lời của tôi. Vậy câu trả lời của bạn là gì? Chúng ta cùng thử nhé.

1. Bạn nghĩ bạn bao nhiêu tuổi nếu như bạn không biết tuổi thật của bạn?

Tôi năm nay 30 tuổi, nhưng tôi cứ nghĩ như tôi đã 40 tuổi vậy á. Ngoại hình và cách sống của tôi già hơn so với tuổi thật.

2. Điều gì là tồi tệ hơn, sự thất bại hay không bao giờ cố gắng?

Không bao giờ cố gắng. Vâng, trừ khi thất bại liên quan đến cái chết. Điều đó sẽ tồi tệ hơn rất nhiều.

3. Nếu cuộc sống quá ngắn ngủi, tại sao chúng ta lại làm rất nhiều điều mà chúng ta không thích và có nhiều điều chúng ta thích mà chúng ta lại không làm?

Vì sợ hãi, lười biếng, và sự trì hoãn. Chủ yếu là sợ hãi.

4. Khi mọi thứ cần nói và làm, thì bạn sẽ nói nhiều hơn làm?

Hy vọng là không phải. Khi tôi nói điều gì đó, tôi thường làm nó. Tôi là người làm nhiều hơn là nói.

5. Điều gì mà bạn muốn thay đổi thế giới nhất?

Tôi muốn từ bỏ tất cả điều ghen ghét và lan truyền tình yêu thương nhiều hơn.

6. Nếu hạnh phúc là đồng tiền quốc gia, loại công việc nào sẽ làm cho bạn giàu?

Bất cứ điều gì thuộc về sáng tạo: viết lách, chụp ảnh, vẽ,...

7. Bạn đang làm những gì bạn tin tưởng, hay bạn đang giải quyết cho những gì bạn đang làm?

Ở giai đoạn này của cuộc đời tôi, tôi chủ yếu làm những gì tôi tin tưởng. Tôi chưa bao giờ có một tính cách giải quyết và cố gắng làm những gì tôi thực sự muốn làm.

8. Nếu tuổi thọ trung bình của con người là 40 năm, bạn muốn sống cuộc đời của mình khác đi như thế nào?

Tôi muốn đi du lịch nhiều hơn, lo lắng ít hơn và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của tôi.

9. Bạn kiểm soát quá trình cuộc sống đã diễn ra thực sự được đến mức độ nào?

Tôi để tâm đến ý kiến của gia đình và bạn bè, rồi vào cuối ngày tôi đưa ra quyết định dựa trên những gì cảm thấy đúng với tôi.

10. Bạn lo lắng nhiều về việc bạn làm những việc cho là đúng hay chỉ làm những điều đúng thôi?

Làm những điều đúng. Cầu toàn là rất tốt, nhưng vừa đủ đảm bảo rằng nhiều điều sẽ được thực hiện.

11. Bạn đang ăn trưa với ba người mà bạn tôn trọng và ngưỡng mộ. Họ bắt đầu chỉ trích một người bạn thân của bạn, và không biết cô ấy là bạn của bạn. Những lời chỉ trích rất là khó chịu và phi lý. Bạn sẽ làm gì?

Nhanh chóng chuyển đổi chủ đề.

12. Nếu bạn có thể cho cho một đứa trẻ sơ sinh chỉ có một lời khuyên, bạn sẽ khuyên điều gì?

Mỗi ngày hãy làm một điều mà mình cảm thấy vui.

13. Bạn sẽ phá vỡ các luật để bảo vệ một người bạn yêu chứ?

Tôi cũng không biết nữa. Nó sẽ phụ thuộc những gì tôi đã làm.

14. Bạn đã bao giờ nhìn thấy sự điên rồ nơi mà bạn đã thấy sự sáng tạo sau đó?

Có, rất nhiều lần trong các lớp học khiêu vũ và các buổi vũ đạo.

15. Điều gì mà bạn biết hay bạn làm khác biệt hơn so với hầu hết mọi người?

Suy nghĩ. Tôi suy nghĩ khác!

16. Những điều như thế nào làm cho bạn hạnh phúc mà không làm cho mọi người hạnh phúc?

Mọi người đều có sở thích và niềm vui khác nhau.

17. Điều gì mà bạn đã thực sự muốn làm nhưng đã không làm? Và điều gì cản trở bạn làm việc đó?

Đi du lịch đến Châu Âu. Tiền bạc.

18. Bạn có đang níu kéo điều gì mà đáng lẽ bạn cần phải buông bỏ không?

Tôi luôn nghĩ về những quyết định tôi đã thực hiện trong quá khứ và tôi đã có thể làm những điều đó khác đi.

19. Nếu bạn phải di chuyển đến một quốc gia khác ngoài quốc gia bạn đang sống, bạn muốn đến đâu và tại sao?

Một nước Châu Âu nào đó hoặc Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. Các nước đó cuộc sống rất phát triển.

20. Bạn nhấn nút thang máy nhiều hơn một lần? Bạn có thực sự tin rằng việc đó làm cho thang máy chạy nhanh hơn?

Có, tôi nhấn nút thang máy liên tục. Tôi không nghĩ rằng điều đó làm cho nó đi nhanh hơn, tôi chỉ làm điều đó cho vui.

21. Bạn thà làm một thiên tài lo lắng hay một người dại khờ vui vẻ?

Thiên tài lo lắng.

22. Tại sao là bạn, là bạn chứ?

Bởi vì chỉ có một tôi (không ai khác nữa). Tôi đã trải qua kinh nghiệm sống của riêng tôi, và nó làm cho tôi trở thành tôi ngày hôm nay (tốt có, xấu có và chẳng xinh đẹp gì).

23. Bạn đã từng là loại người bạn như mà bạn mong muốn có một người bạn như thế chưa?

Tôi cũng mong là như vậy! Tôi luôn cố gắng đối xử với mọi người theo cách tôi muốn được đối xử như thế, đặc biệt là khi đối với những người bạn của tôi.

24. Điều gì là tồi tệ hơn, khi một người bạn tốt rời đi, hoặc cắt liên lạc với một người bạn tốt người mà vẫn sống ngay gần bạn?

Cắt liên lạc với một người bạn tốt người mà vẫn sống gần chỗ mình. Nếu một người bạn tốt chuyển đi, luôn vẫn còn có những lựa chọn để tiếp tục làm cho tình bạn của bạn khắng khít hơn.

25. Bạn biết ơn về điều gì nhất?

Gia đình của tôi.

26. Bạn muốn mất hết những kỷ niệm cũ hay không bao giờ có thể có kỷ những kỷ niệm mới?

Mất đi những kỷ niệm cũ, tôi không nhìn lại và sống trong quá khứ. Tôi có rất ít những kỷ niệm cũ, vì vậy đó sẽ không phải là một mất mát lớn.

27. Bạn có thể biết sự thực mà không trải qua thử thách lần đầu không?

Không, tôi luôn thử thách tất cả mọi thứ tôi thấy và nghe. Vâng, gần như tất cả mọi thứ. Nhưng tôi biết nó có thể lái mọi người theo hướng khó giải quyết.

28. Nỗi sợ hãi lớn nhất của bạn đã bao giờ trở thành sự thật chưa?

May mắn là tôi chưa trải qua.

29. Bạn có nhớ rằng thời gian 5 năm trước khi bạn cảm thấy vô cùng khó chịu? Liệu nó còn thực sự quan trọng bây giờ?

Thực sự có. Mỗi hành động đều có một phản ứng và hậu quả của nó và có thể ảnh hưởng mối quan hệ tích cực hay tiêu cực.

30. Kỷ niệm thời thơ ấu hạnh phúc nhất của bạn là gì? Điều gì làm cho nó trở nên đặc biệt?

Đây có lẽ là câu hỏi khó khăn nhất đối với tôi để trả lời trong danh sách này. Tôi thực sự có rất ít ký ức tuổi thơ và tôi không thể nghĩ ra bất kỳ tôi sẽ hội đủ điều kiện như là "hạnh phúc nhất." Mặc dù tôi đã suy nghĩ rất nhiều cho trả lời của tôi. Đáng buồn nhưng đó là sự thật.

31. Tại khoảng thời gian nào trong quá khứ gần đây mà bạn cảm thấy đam mê nhất mà giờ vẫn còn?

Mỗi ngày tôi viết trên blog của tôi. Đó là niềm đam mê của tôi và làm cho tôi hạnh phúc để chia sẻ ý tưởng và suy với các độc giả của tôi.

32. Nếu không phải bây giờ, thì là khi nào?

Trả lời vui: Đừng bao giờ để đến ngày mai việc mà bạn có thể làm tốt hơn vào ngày mốt.

33. Nếu bạn chưa đạt được thành tựu gì, bạn đã mất điều gì?

Tôi không có gì để mất, trừ khi ngủ cũng có thể làm được tất cả mọi thứ mà tôi muốn thực hiện mỗi ngày.

34. Đã bao giờ bạn ở với một ai đó mà không nói gì, và bỏ qua cảm giác như bạn vừa có cuộc trò chuyện tốt nhất chưa bao giờ có?
Không bao giờ.

35. Tại sao các sự tín ngưỡng ủng hộ tình yêu lại gây ra nhiều cuộc chiến tranh?

Tôi không biết. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi không liên kết với một loại tôn giáo.

36. Liệu bạn có thể biết mà không nghi ngờ, điều gì là tốt và điều gì là xấu?

Không. Chỉ là tương đối, và còn có rất nhiều màu xám ở giữa.

37. Nếu bạn trúng vé số một tỷ đồng, bạn sẽ từ bỏ công việc của bạn?

Một tỷ đồng, đóng thuế xong cũng chẳng còn bao nhiêu! Có lẽ 100 tỷ thì có thể tôi sẽ bỏ công việc.

38. Bạn muốn có ít công việc để làm hay nhiều công việc thích thú để làm?

Tôi thực sự yêu thích công việc của tôi, không có gì phàn nàn, nhưng tôi cũng muốn có thêm chút thời gian rảnh rỗi.

39. Bạn có cảm thấy như bạn đã sống ngày này giống như một trăm ngày trước đó?

Mỗi ngày là mỗi ngày khác nhau và tôi không bao giờ biết điều gì sẽ đến. Cuộc sống giống như một hộp sôcôla. Bạn không bao giờ biết những gì bạn sẽ nhận được.

40. Lần cuối cùng bạn tiến vào bóng tối chỉ với ánh sáng mềm mại của một ý tưởng mà bạn có niềm tin mãnh liệt vào đó là khi nào?

Thông thường, thực sự thì tôi thích thử những ý tưởng của tôi, ngay cả khi nếu chúng thất bại. Làm thế nào mà tôi biết chắc được chứ.

41. Nếu bạn biết rằng những người mà bạn quen sẽ chết vào ngày mai, vậy hôm nay bạn sẽ đến thăm ai?

Thật khủng khiếp. Tất cả mọi người trong gia đình và bạn bè của tôi. Tôi sẽ dành thời gian để làm điều đó.

42. Bạn có sẵn sàng để làm giảm tuổi thọ của bạn 10 năm để trở thành cực kỳ hấp dẫn hay nổi tiếng?

Chắc là không. Tôi không cực kỳ hấp dẫn hay nổi tiếng nhưng tôi hài lòng với bản thân tôi. Tôi muốn sống lâu hơn để làm được thêm nhiều điều thú vị hơn.

43. Sự khác nhau giữa việc đang sống và thật sự sống là gì?

Rất nhiều người trải qua mỗi ngày của họ bằng việc làm điều giống nhau hàng ngày. Họ rơi vào một thói quen mà không làm cho họ thấy hạnh phúc. Theo ý kiến của tôi, sống thật sự có nghĩa là mỗi ngày làm điều gì đó thách thức bản thân bạn và đem đến niềm vui và hạnh phúc cho bạn.

44. Thời gian khi nào để bạn ngăn chặn sự rủi ro và thành công của bạn và để bạn tiến lên phía trước làm những điều bạn biết là đúng?

Mọi lúc. Hãy cứ thử đi.

45. Nếu chúng ta học hỏi từ những sai lầm của chúng ta, tại sao chúng ta luôn luôn sợ mắc sai lầm?

Mặc dù chúng ta học hỏi từ những sai lầm của chúng ta, nhưng thực sự hậu quả của những sai lầm có thể là rất đáng sợ. Và cũng bởi vì trường học, phụ huynh và xã hội nói chung của chúng ta đã làm cho chúng ta nghi ngờ và sợ hãi.

46. Điều gì bạn sẽ làm khác đi nếu như biết không có ai phán xét bạn?

Du lịch thế giới.

47. Lần cuối cùng bạn chú ý đến tiếng thở của riêng bạn là khi nào?

Mỗi đêm khi tôi đang cố gắng để đi vào giấc ngủ, hoặc khi tôi ngồi thiền.

48. Bạn yêu thích điều gì? Có bất kỳ hành động nào gần đây của bạn một cách công khai để bày tỏ tình yêu?

Tôi yêu sự sáng tạo của tôi, nhưng nó đã bị ngạt thở trong tôi quá lâu. Tôi cần phải tranh thủ thời gian trong cuộc sống hàng ngày của tôi để bộc phát nó ra.

49. Trong 5 năm nữa kể từ bây giờ, bạn sẽ nhớ những gì bạn đã làm ngày hôm qua? Những gì của những ngày trước đó? Hoặc ngày trước đó nữa?

Nếu nó là một cái gì đó đáng nhớ, tôi sẽ nhớ nó. Nếu không thì tôi không chứa nó trong bộ nhớ của tôi.

50. Có những quyết định phải được thực hiện ngay lập tức. Câu hỏi là: Bạn sẽ ra quyết định cho chính mình hay bạn để người khác quyết định giúp cho bạn?

Tôi quyết định cho chính bản thân tôi. Tôi không mong đợi người khác quyết định số phận của tôi.


Các bạn có thể xem thêm bài viết Hãy trả lời 10 câu hỏi sau đây, tôi sẽ tiết lộ vài điều về bạn và các bài viết khác của mình tại đây

Chủ đề chính: #giải_phóng_tâm_trí

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn