Hồ Thị Minh Phương

10 câu nói dối ai cũng đã từng sử dụng

Đăng 7 năm trước

Nói thật đi dù biết biết nói dối là sai nhưng bạn cũng đã từng như vậy phải không?

Thức dậy sau một buổi tối "quẩy lên nóc nhà” và bạn xác định nằm dẹp lép cả ngày hôm đó:

“Tui thề đây là lần cuối cùng tui nhậu trong suốt cuộc đời này”

Khi bạn làm biếng trả lời tin nhắn và cứ thế làm lơ nó và rồi Google vài từ khóa nhảm nhí, lướt Instagram điên cuồng:

“Thôi bye mày, tao đi ngủ trước nha!”.

Ngủ nướng bị trễ giờ làm:

 “Chỗ em kẹt xe dữ lắm sếp ơi”. 

Vào một ngày đẹp trời và bỗng nhiên bạn lười biếng đi làm:

“A lô sếp ạ. Hôm nay *ho* cho em xin phép nghỉ *ho* nhé. Em *ho* cảm mất rồi ạ *ho*”.

Khi lũ bạn gọi điện hò hét hỏi bạn sao chưa tới và bạn vẫn đang bận đồ ngủ…

"Chờ chút, chờ chút, đang kẹt xe đây này".

Không muốn nói chuyện với ai đó thì làm bộ như điện thoại có vấn đề:

"Alo, alo, sao không nghe gì vậy... Alo..." Tắt điện thoại.

Khi đăng kí tài khoản, cập nhật hệ điều hành… tui biết tui xạo 100% khi chọn ngay vào câu:

“Tôi đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết tuân thủ các điều khoản, điều kiện của…”. 

Khi đám bạn rủ đi chơi nhưng nơi duy nhất bạn thấy vui chỉ là… cái ghế sofa êm ái ở nhà:

“Việc nhiều quá đi hông được bây ơi! Tụi bây chơi vui vẻ nha!”.

Lời nói dối kinh điển vào mỗi lần “nhậu lầy”:

“Cạn hết li này ta về nào...”.

Sau một chuỗi ngày thức khuya, bạn tự nhủ:

“Kể từ tối nay mình sẽ ngủ lúc 11 giờ và đủ 8 tiếng 1 ngày!”. 

Chủ đề chính: #câu_nói_dối

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn