Lê Hy Thích viết, thích tìm hiểu bla bla bla thứ trên đời, và càng thích hơn khi chia sẻ kiến thức với mọi người :D

10 phụ nữ đẹp nhất lịch sử nhân loại

Đăng 7 năm trước

Những phụ nữ đẹp đến nỗi nhan sắc của họ đã trở nên huyền thoại bất hủ, tên tuổi họ gắn liền với những biến động lịch sử, thi ca, văn học,...của nhân loại.

Nữ hoàng ai cập Neferneferuaten Nefertiti

Nefertiti (khoảng1370 BC – khoảng 1330 BC) là hoàng hậu của Pharaoh Akhenaten. Nefertiti và chồng được biết đến với cuộc cách mạng tôn giáo, trong đó họ chỉ thờ một thần Aten hay đĩa Mặt Trời.

Khi bức tượng bán thân có niên đại 3300 năm của bà được tìm thấy, nó đã khiến giới khoa học và những người yêu sắc đẹp khắp thế giới sững sờ bởi vẻ đẹp của vị nữ hoàng này. Bà được mệnh danh là “Huyền thoại sắc đẹp của sông Nile” với gương mặt khả ái, chiếc cổ thon dài, sống mũi chim ưng và gò má cao ấn tượng.

Hoàng hậu Pháp Marie Antoinette

Marie Antoinette (1755 - 1793) là con gái út của nữ hoàng Áo. Năm 14 tuổi bà rơi vào cuộc hôn nhân chính trị với thái tử Pháp người sau này là vua Louis XIV nhằm thúc đẩy quan hệ ngoại giao của hai nước.

Bà nổi tiếng là một bà hoàng xinh đẹp với đôi mắt biết nói, làn da trắng mịn được chăm sóc kĩ lưỡng, cơ thể luôn toát lên mùi hương đặc biệt do nước hoa chính bà tạo nên bằng các hương liệu đắt tiền. Vẻ đẹp quyến rũ đầy mê hoặc của bà đã làm say đắm nhiều người đàn ông, trong đó có cả hồng y giáo chủ Louis René Edouard de Rohan.

Xinh đẹp là vậy nhưng cuộc đời bà cũng lắm chông gai với nhiều tai tiếng từ lối sống xa hoa hoang phí, ngoại tình, và đặc biệt là vụ án “Chuỗi kim cương” đã khiến hình ảnh bà trở nên xấu xí trong lòng dân chúng Pháp bấy giờ. Dù được đánh giá là khôn ngoan và điềm tĩnh, song người phụ nữ đẹp nhất châu Âu đã phải chấm dứt cuộc đời sóng gió của mình trên đoạn đầu đài trong cuộc cách mạng Pháp 1973.

Helen thành Troy

Được cả thế giới biết đến từ bản trường ca Iliad nổi tiếng của Homer, Helen – con gái của vua Tedareus chính là biểu tượng sắc đẹp của phụ nữ Hy Lạp cổ đại. Nàng sở hữu nhan sắc lộng lẫy tuyệt trần với làn da trắng tỏa ánh sáng lung linh mờ ảo, danh tiếng nàng lớn đến nỗi không một người đàn ông trần tục hay vị thần nào mà không biết đến và muốn có được nàng.

Sắc đẹp của Helen chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến thành Troy lịch sử. Đó là khi hoàng tử Paris dù biết nàng đã có chồng nhưng vẫn lên kế hoạch cướp mỹ nhân này từ tay Menelaus về Troy.

Cornelia Africana - một trong những người phụ nữ đẹp nhất lịch sử nhân loại

Là một trong 4 phụ nữ nổi tiếng thành Rome, Cornelia Africana được dân chúng yêu mến vì đức tính chung thủy và mẫu mực trong vai trò là vợ, là mẹ. Khi chồng mình qua đời, bà đã không tái hôn và một mình nuôi dạy 12 người con, trong đó chỉ có 4 người là còn sống đến khi trưởng thành. Khi Cornelia qua đời ở tuổi 90, dân chúng đã làm một bức tượng để tưởng nhớ bà như một vẻ đẹp về chuẩn mực đạo đức.

Nữ hoàng Cleopatra

Đã có quá nhiều câu chuyện kể về nữ hoàng xinh đẹp tài ba này, cuộc đời bà chính là cảm hứng bất tận cho các nghệ sĩ từ hội họa, âm nhạc, kịch và phim ảnh.

Cleopatra là con của Pharaoh Ptolemy XII Auletes, bà cai trị Ai Cập với tư cách Nữ vương trong giai đoạn năm 51 TCN cho tới khi qua đời vào năm 30 TCN. Nổi tiếng với sắc đẹp mê hoặc, sự thông thái, giọng nói có sức hút, thông thạo 9 thứ tiếng cùng tài năng lãnh đạo bộc lộ từ sớm, có lẽ chúng ta không thể tìm được người phụ nữ nào hoàn hảo đến thế. Với trí thông minh và đầu óc đầy mưa lược, bà đã tận dụng nhan sắc trời phú của mình vô cùng hiệu quả khi làm say đắm lần lượt hai vị tướng tài ba của Hy Lạp là Julius Caesar và Marcus Antonius. Hai cuộc hôn nhân đầy mùi chính trị của Cleopatra đều nhằm mục đích giữ vững ngôi báu và đưa Ai Cập thoát khỏi sự thôn tính từ La Mã.

Tuy nhiên, hồng nhan bạc phận, sau thất bại ở trận Actium và Ai Cập bị chiếm, quá tuyệt vọng bà đã tự sát bằng việc cho rắn độc cắn kết thúc cuộc đời nổi tiếng của mình ở tuổi 39.

Julia Berenice

Julia Berenice(28 CN- ?) là công chúa xứ Judean. Nàng nổi tiếng về sự giàu có và nhan sắc trời phú của mình. Điều đó đã khiến Polemon II, một hoàng tử và sau này là vua chư hầu của La Mã say đắm nàng sau lần đầu tiên gặp gỡ. Để Berenice chấp nhận kết hôn với mình, PolemonII đã đồng ý yêu cầu bị coi là không thể chấp nhận được từ nàng đó là việc chuyển sang đạo Do Thái, trong đó bao gồm trải qua nghi thức cắt bao quy đầu trước khi kết hôn.

Nur Jahan

Mughal Nur Jahan (1577-1645) là người vợ yêu quý của hoàng đế Mughal Jahangir. Sắc đẹp của bà được lịch sử ghi lại như một tuyệt thế giai nhân khiến bất cứ người đàn ông nào cũng phải xiêu lòng. Đó là lí do tại sao dù chỉ mới gặp mặt, hoàng đế Mughal Jahangir đã tìm mọi cách có được bà chỉ sau 2 tháng. Cái tên “Nur Jahan” là do hoàng đế đặt cho bà với ý nghĩa “ánh sáng của thế giới” không gì ngoài việc để tôn vinh người vợ nhan sắc tuyệt trần của mình.

Delilah

Delilah là một phụ nữ Philistine sống ở thung lũng Sorek với nhan sắc cực kì quyến rũ

Theo như kinh thánh thì Samson, người anh hùng được Thiên chúa ban cho sức mạnh thần thánh ẩn trong bộ tóc dài, trong 1 lần lập chiến công cho Israel ông giết rất nhiều quân Philistine chỉ bằng xương hàm của con lừa. Việc này đã khiến người Philistine nuôi hận. Họ biết không thể thắng nổi sức mạnh của Samson nên đã dùng mỹ nhân kế bằng việc sử dụng Delilah để quyến rũ Samson. Bị gục ngã trước nhan sắc người đẹp ông đã không chút để phòng và bị nàng ra tay cắt đi bộ tóc dài khiến Samson mất đi sức mạnh và bị bắt bởi quân Philistine.

Phryne - cũng một trong những người phụ nữ đẹp nhất lịch sử nhân loại

Phryne tên thật là Mnesarete, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “Đức hạnh”, tuy nhiên nàng lại chọn cho mình con đường trái ngược sự mong muốn của cha mẹ đó là trở thành gái lầu xanh. Với làn da ô lưu đặc biệt và vẻ đẹp chim sa cá lặn Phryne đã trở thành kỹ nữ nổi tiếng thành Athens bấy giờ. Bên cạnh nhan sắc mỹ miều, kỹ nữ nổi tiếng này còn sở hữu tính cách phóng khoáng thậm chí là khá ngông, nét đặc biệt của nàng đã thu hút những công tử vương tôn quý tộc lúc bấy giờ. Để có được trái tim của mỹ nhân, họ sẵn sàng mang tặng nàng nhiều của cải quý giá, việc này đã khiến khối tài sản của Phryne ngày một lớn.

Sự giàu có của Phryne được chứng minh qua sự kiện nàng đề nghị bỏ tiền ra để xây lại bức tường Thebes bị Alexander Đại đế phá hủy năm 336 TCN với điều kiện tên nàng phải được khắc trên bức tường với nội dung : “bị phá hủy bởi Alexandros, được khôi phục bởi kỹ nữ Phryne”.

Sắc đẹp của cô gái lầu xanh này là hình mẫu, niềm cảm hứng sáng tác bất tận cho hội họa điêu khắc ở Hy Lạp cổ đại.

Bathsheba

Vị vua thứ 2 của Vương quốc Israel người đánh bại tên khổng lồ Goliath - vua David - được miêu tả là một người chính trực nhưng không phải không mắc lỗi lầm. Và có lẽ sai lầm lớn nhất của ông là yêu nàng Bathsheba.

Năm 975 TCN, trong một lần tình cờ vua David bắt gặp một phụ nữ đang tắm, ngay lập tức nhà vua say đắm trước nhan sắc lộng lẫy của nàng. Bất hạnh thay mỹ nhân ấy lại là Bathsheba - vợ của Uriah, một bề tôi trung thành của ông.

Không thể thoát khỏi ám ảnh vẻ đẹp của Bathsheba và ý muốn chiếm hữu nàng, đức vua và Bathsheba đã đi quá giới hạn nhiều lần dẫn đến việc nàng có thai. Để che giấu sai lầm của mình nhà vua đã để Uriah chết bằng cách sắp anh vào vị trí nguy hiểm nhất trong đội quân khiến anh chàng bị giết trong trận chiến.

Sau khi Uriah chết, Bathsheba trở thành vợ đức vua và hạ sinh một người con trai. Tuy nhiên, có lẽ chính hành động tội lỗi của họ đã khiến thần linh phẫn nộ và trừng phạt, khiến đứa trẻ mất sau đó ít lâu.


 Tham khảo từ Curiosityhuman

Chủ đề chính: #phụ_nữ_đẹp_nhất

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn