sdff

10 sự thật về đàn ông trong mùa Euro 2016

Đăng 7 năm trước

Sau đây là 10 sự thật về đàn ông trong mùa Euro mà không phải chị em phụ nữ nào cũng biết. Hãy tìm hiểu để không phải ngỡ ngàng khi gặp phải những tình huống thú vị này nhé!

Nhắn tin cho người yêu lúc nửa đêm

Chắc hẳn có rất nhiều chị em sẽ bất ngờ và hạnh phúc khi nhận được những tin nhắn từ người yêu ngay giờ ngọ đại loại kiểu như: “anh đang rất rất nhớ em!”, “anh yêu em rất nhiều!”, “anh đang không ngủ được, sao em cứ chạy vòng vòng trong đầu anh hoài vậy?”,… Nếu thế thật thì xin chúc mừng, anh ý chỉ đang tranh thủ lúc trận đấu đang nghỉ giữa hiệp hoặc đường truyền bị gián đoạn mà thôi.

Ngoại tình

Không phải về nói về đàn ông đâu, phụ nữ mới là người ngoại tình nhiều nhất trong các ngày diễn ra Euro 2016.

Đó là kết quả một cuộc nghiên cứu trên 5.000 thành viên của trang web hẹn hò trực tuyến hàng đầu châu Âu, Gleeden. Cụ thể thì khoảng 1/4 (24%) phụ nữ được hỏi thừa nhận họ khao khát dành thời gian thân mật với bạn trai hoặc chồng hơn là theo dõi các trận đấu tại EURO 2016.

Nếu không nhận được sự quan tâm từ người đàn ông của mình, phụ nữ rất dễ sa vào con đường ngoại tình. Minh chứng là con số 27% phụ nữ tham gia khảo sát của Gleeden thừa nhận rằng, họ sẽ dành thời gian cho tình nhân, khi chồng hoặc bạn trai của họ đang mải mê với những trận đấu sôi động của EURO 2016.

Vì vậy chơi gì thì chơi, xem gì thì xem nhưng nhớ phải chú ý giữ gìn người yêu mình nhé các thanh niên yêu bóng đá.

Mượn tiền để “làm ăn”

Bỗng nhiên một ngày đẹp trời chàng trai mê thể thao của đời bạn nổi hứng chí thú “làm ăn”, mượn bạn một khoản để có thể “xây dựng hạnh phúc sau này” thì hãy đặt nghi vấn liền nhé. Kẻo lại “giao trứng cho ác” bởi vì không một tín đồ mê bóng đá nào lại đi “làm ăn” vào giai đoạn Euro đang diễn ra hot hừng hực như lúc này.

4. Ăn bóng đá ngủ bóng đá

Một khi bóng đá đã ngấm sâu vào tim, gan, phèo, phổi rồi thì dù cho có đang làm gì, đang ở đâu, nói chuyện với ai thì trái bóng vẫn “lăn” trong đầu họ.

Nên lượng sức mình để xem đá bóng. Vì suy cho cùng, bóng đá không phải là tất cả của cuộc sống. Nên chọn một số trận có giờ thích hợp để xem, ăn uống đầy đủ hơn, bố trí thời gian ngủ bù. Những người có bệnh mãn tính đang uống thuốc không nên bỏ thuốc. Người có bệnh tim mạch cần đặc biệt chú ý, không nên thức khuya” – Điều mà các tín đồ bóng đá không thể không thức được.

Khi các nam cổ động viên hai đội gặp nhau

Sẽ ra sao nếu bạn xem trận chung kết tại cà phê bóng đá và đang cổ vũ cho tuyển Tây Bạn Nha trong khi 200 fan tuyển Đức đang vây quanh? Chưa kể trong 200 cổ động viên hùng hậu kia có không ít đang đặt tất cả “niềm tin” vào đội tuyển mình hâm mộ, tương tự bạn cũng trao hết cả “hy vọng”của mình ngoài tiệm cầm đồ.

Thật khó chịu nếu fan đối phương liên tục hò reo và ăn mừng, còn nếu đội tuyển mình sút tung lưới đối phương thì chỉ biết nén niềm hạnh phúc vào tim và gương mặt mỉm cười trong khi phải cảnh giác cả “thế giới” xung quanh.

Không cho người yêu xem bóng đá

Nếu xem bóng vì cùng niềm đam mê, sở thích với người mình yêu thì quả là điều tuyệt vời. Nhưng sự thật thì không phải lúc nào cũng như vậy.

Thay vì thưởng thức những trân cầu hấp dẫn, những pha ghi bàn đẹp mắt thì không ít cô nàng xem bóng đá chỉ vì “trai đẹp”. Người yêu ngồi bên cạnh mà chỉ toàn dán mắt vào màn hình và khen anh này đẹp trai, anh kia phong độ giống “Xoáy ca” thì các bạn đừng hỏi vì sao “nước biển lại mặn”, người yêu không cho xem đá bóng rồi bị đuổi ra một góc thì lại kể khổ, sinh hận đăng status chồng con vô tình.

Nhu cầu chi tiêu lẫn “chi tiền” tăng cao

Đàn ông rất chịu chi cho những đam mê và sở thích của mình như xe cộ, máy ảnh,… nhưng lại ít khi chăm sóc cho bản thân của mình. Đặc biệt là niềm đam mê đối với môn bóng đá, khi mà Euro 2016 đang là tâm điểm trong mùa hè này.

Cánh mày râu luôn sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để tậu TV 4k, dàn âm thanh chất lượng cao, trữ sẵn lương thực, nhất là mạnh dạn “đầu tư”cho những những trận đấu quyết định một ăn cả ngã về 0.

Vừa ôn thi vừa xem Euro

Dù là kì thi chuyển cấp, tốt nghiệp hay Đại học thì sức nóng tỏa ra từ giải đấu bóng đá lớn hấp dẫn nhất hành tinh không bao giờ giảm nhiệt, len lỏi trong trang vở, từng phím gõ google của những người “đàn ông” trẻ tuổi nhưng đầy khát khao cháy bỏng với bóng đá.

Có 1 điều cần phải cân nhắc. Trong khi năm nào Đại học cũng tổ chức thi còn Euro thì 4 năm mới diễn ra một lần. Nên thôi cứ xem đi, “vì cuộc đời cho phép”.

Dù sao thì vẫn hãy cân bằng giữa việc học và chơi để trở thành một học sinh, sinh viên toàn vẹn “giỏi việc học – thạo việc chơi”.

Kiến thức rộng lớn

Bạn đừng ngạc nhiên nếu một anh chàng dốt đặc lịch sử và địa lí Việt Nam nhưng lại biết tất tần tật về những người nổi tiếng, quốc kì, quốc ca, lịch sử, địa điểm, thành phố… của các nước khác trên thế giới dù chưa đi du lịch đến đó lần nào, thì đừng xem thường, đều là nhờ bóng đá cả đấy!

Bóng đá là không có ranh giới văn hoá, ngôn ngữ, chính trị, dân tộc,… nó mang mọi người đến gần nhau hơn, trở thành môn thể thao được yêu thích nhất. Bóng đá là cầu nối giúp chúng ta tìm hiểu về con người, đất nước khắp thế giới.

Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau

Tụ tập bạn bè, vừa ngồi nhâm nhi ly cà phê vừa xem Euro 2016 thì còn gì thú vị bằng. Những bận rộn lo toan thường ngày dẹp sang một bên, cùng ngồi chia sẻ về sở thích chung, đam mê chung, cùng cười sảng khoái hay hồi hộp tới những phút giây cuối trận đấu. Bóng đá vô hình tạo thành sợi dây liên kết tình bạn, tình anh em, bằng hữu hữu hiệu nhất. Họ vui cùng trái bóng, buồn cùng trái bóng, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời khó quên bên nhau.

Chủ đề chính: #sự_thật_về_đàn_ông

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn