Ohay Haylam - Vui vẻ hòa đồng - Thích đọc sách và làm đẹp

12 trường hợp mộng du kỳ dị nhất thế giới

Đăng 7 năm trước

Người mộng du thường có những hành động kỳ quặc trong vô thức, thậm chí là nguy hiểm cho bản thân và người xung quanh. Sau đây là những trường hợp mộng du kỳ dị nhất thế giới.

Ngủ với người lạ trong cơn mộng du

Vào năm 2004, một người phụ nữ trung niên người Úc mắc chứng mộng du trong thời gian dài và thường xuyên ra ngoài quan hệ với người lạ trong cơn mộng du. Tuy nhiên chồng cô không biết điều này dù vẫn thấy bao cao su vương vãi khắp nhà cho đến một hôm chồng cô tỉnh giấc và không thấy cô đâu. Anh ra ngoài tìm và thấy cô đang mây mưa với một người lạ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Giết mẹ vợ khi mộng du

Vào năm 5 1987, anh Kenneth Parks, quốc tịch Canada, từng bị mất ngủ nặng trong một thời gian dài vì mất việc và cờ bạc, vào một đêm anh đã lái xe 14 dặm từ nhà mình đến nhà bố mẹ vợ là bà Barbara and và ông Donald Woods để bóp cổ bố vợ và đâm chết mẹ vợ, rồi sau đó đến cảnh sát để tự thú. Tuy nhiên anh được tuyên bố trắng án vì lý do giết người trong trạng thái mộng du.

Trở thành nghệ sĩ trong cơn mộng du

Anh Meet Lee Hadwin là một y tá, chứ không phải là họa sĩ. Thế nhưng anh đã vẽ rất nhiều những bức vẽ tuyệt hảo gây ấn tượng cho người xem. Nhưng điều kỳ cục là, ban ngày anh chẳng tỏ vẻ gì quan tâm hay có tài năng gì đối với công việc này. Nhưng khi màn đêm buông xuống trong thế giới mộng mị của mình anh trở thành một họa sĩ tài năng, để rồi sau đó chẳng bao giờ nhớ ra mình đã vẽ chúng. Meet Lee hadwin đã bị mộng du từ năm 4 tuổi nhưng bố mẹ anh cho rằng đó chỉ là những biểu hiện rất bình thường của trẻ con, lớn hơn một chút Meet bắt đầu vẽ vời trong lúc ngủ. Anh vẽ khắp nơi trong phòng từ tường, khăn trải bàn, tờ báo, cho đến quần áo.  Khi trưởng thành anh thành họa sĩ trong lúc mộng du.

Bị đàn cá sấu bao vây khi đang mộng du

James Curren, bị mắc chứng mộng du khi ngủ trong nhiều năm. Trong cơn mộng du của mình James Curren thường đi lang thang. Và chuyến lang thang kinh hoàng nhất mà ông trải qua là vào năm 1998 khi ông đã 77 tuổi. Vẫn cầm theo chiếc gậy batong của mình, trong cơn mộng du ông mơ màng lẻn ra ngoài và lúc tỉnh ra thì nhận ra mình đã chìm dưới đáy nước sâu đến ngang ngực và không thể thoát ra được vì bị mắc kẹt trong bùn. Kinh khủng hơn nữa, ông đang bị lọt thỏm giữa một bầy cá sấu vây quanh. Ông cố gắng xua chúng đi bằng chiếc gậy ông cầm và hô hoán cầu cứu. Một người hàng xóm nghe thấy và gọi cảnh sát. Họ dùng đèn pin rọi vào bầy cá sấu để xua chúng đi, may mắn rằng sau đó ông cũng được cứu thoát.

Giết bố ruột khi bị mộng du

Năm 2003 Edward Lowe 83 tuổi, được phát hiện đã chết trong vườn nhà với thi thể nhiều vết đâm. Và không ai khác thủ phạm chính là Jule Lowe, con trai ông, người từng bị mộng du trong nhiều năm. Tuy nhiên, anh không phải ngồi tù vì hành vi giết người này diễn ra trong trạng thái vô thức.

Nấu ăn trong khi ngủ

Robertwood là một đầu bếp nên chuyện nấu ăn đối với ông là một chuyện hết sức bình thường đối với mọi người. Thế nhưng điều kì dị là, cứ khoảng 4 – 5 năm lần một tuần trong khi ngủ, trong trạng thái vô thức ông lao ra bếp và bắt đầu nấu nướng như bình thường. Tất nhiên những lúc như thế vợ ông là người lo lắng nhất.

Hiếp dâm trong vô thức

Năm 2005, anh Jan Luedecke sống ở Toronto có tham gia một bữa tiệc. Sau khi tiệc tùng chèn chén say sưa anh ngủ gục trên ghế sofa. Sau đó anh tỉnh giấc khi bị một người cùng dự tiệc quát tháo và đẩy anh xuống sàn. Và sau đó anh bị buộc tội đã hiếp dâm người phụ nữ này. Anh chối từ lời cáo buộc trên và cho rằng mình không biết gì cả. Tất nhiên tòa không tin nhưng sau đó những người bạn gái cũ của anh đến làm chứng và nói rằng khi còn hẹn hò rất nhiều lần thấy anh Jan như thế. Cuối cùng tòa chấp nhận anh vô tội.

Chết rét vì đi lang thang trong tuyết lạnh khi đang mộng du

Tháng 1 năm 2009, Timothy Brueggeman, một thợ điện sống ở bang Wisconsin, Mỹ, được người ta phát hiện đã chết cóng trong khu gần nhà vì tuyết lạnh khi trong người chỉ có cái quần lót cùng áo sơ mi. Được biết anh không có tiền sử bị bệnh mộng du. Nhưng nhân viên điều tra lại phát hiện một lọ thuốc Ambien trong phòng ngủ của ông. Đây là một loại thuốc bán theo đơn được chứng nhận an toàn với điều kiện không dùng chung với thuốc khác hoặc uống rượu khi dùng thuốc nhưng một người bạn của anh xác nhận rằng anh Timothy hay bị mất ngủ và thi thoảng say rượu khi đang dùng thuốc.

Ăn trong khi ngủ

Lesley Cusack ở Chesire nước Anh thường hay ăn trong cơn mộng du. Điều này nghe có vẻ vô hại nhưng mỗi lần như thế bà thường tiêu thụ đến 2500 calories. Kinh khủng hơn thế, trong khi mộng du bà còn ăn cả bột giặt, vaseline và sơn.

Nhảy lầu khi mộng du

Tháng 5 năm 2009, một cô gái trẻ đã nhảy từ cửa sổ phòng ngủ tầng 2 xuống trong trạng thái vô thức. Điều kỳ diệu là cô gái đã rơi xuống đất từ trên độ cao 25 feet mà không hề bị hề hấn gì.

Trần truồng đi cắt cỏ

Năm 2005, một người đàn ông tên Ian là một chuyên gia máy tính bị bệnh mộng du, bị vợ bắt gặp trần truồng đang cắt cỏ giữa 2 giờ sáng. Lúc đầu bà Rebekah Armstrong nghe thấy tiếng ồn phát ra từ trong vườn, bà thức dậy và xuống lầu để xem có chuyện gì xảy ra thì phát hiện chồng mình đang cắt cỏ trong trạng thái mơ mơ màng màng. Biết rằng đánh thức một người đang mộng du có thể gây nguy hiểm, nên bà lẳng lặng tắt máy cắt cỏ đi và chờ cho chồng quay lại giường ngủ tiếp.

Trở thành thủ phạm của vụ án mình được thuê làm thám tử

Robert Ledru, một thám tử lừng danh nước Pháp thế kỷ 19 được thuê điều tra một vụ án giết người là nạn nhân Andre Monet, bị bắn chết tại bãi biển Le Harvre. Manh mối duy nhất là một viên đạn và những dấu chân. Sau khi quan sát, ông phát hiện dấu chân trên bị mất ngón cái. Điều trùng hợp là chân của Robert Ledru cũng bị mất ngón cái và loại đạn ông dùng cũng trùng với loại đạn được tìm thấy trên hiện trường. Ngoài ra, ông còn phát hiện ra rằng tất của ông bị ướt vào hôm án mạng xảy ra. Từ những bằng chứng trên, ông biết mình chính là kẻ đã giết Andre Monet. Tuy nhiên, cảnh sát không tin điều này nên tiến hành một cuộc thử nghiệm. Họ nhốt Ledru vào một phòng biệt lập và bắt đầu quan sát hành vi ban đêm của ông. Tối đầu tiên, ông bị mộng du. Sau đó họ để thêm một khẩu súng trong phòng. Sau đó, Ledru đã dùng khẩu súng này bắn chết một người lính canh trong lúc ông mộng du. Cuối cùng, Ledru không phải chịu trách nhiệm cho 2 cái chết trên. Nhưng ông bị đưa đến vùng nông thôn sống cùng các lính canh và y tá.

Chủ đề chính: #Mộng_du

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn