Thích Gì Review Nấy Với bạn thế nào là may mắn? May mắn là gặp BẠN ở những ngày tháng thanh xuân sôi nổi, thích BẠN ngay từ phút đầu tiên và thật may BẠN cũng thích tôi.

15 bộ phim kinh dị về trẻ em khiến bạn kinh hãi nhất - Phần 1

Đăng 6 năm trước

Đôi khi những hành động, lời nói tưởng như bình thường của những đứa trẻ lại khiến ta phải 'dựng tóc gáy'. Omen, The Shining, A Tale Of Two Sister,... Những bộ phim kinh dị xoay quay những đứa trẻ sẽ khiến bạn bị ám ảnh đến 'mất ăn, mất ngủ' đấy. Hãy cùng tôi điểm qua 15 bộ phim kinh dị về trẻ em sau đây!

15. Ju - On: THE GRUDGE (2002)

"Ju On" là series phim điện ảnh kinh dị từ năm 1999 được xây dựng bởi đạo diễn Takashi Shimizu. Các bộ phim Ju-on kể về cuộc sống không bình yên của những người vô tình bị mắc phải lời nguyền, do hồn ma của hai mẹ con Kayako và Toshio trong căn nhà ở Nerima, Tokyo. Sau khi vô tình đọc cuốn nhật ký của vợ mình và phát hiện ra cô đang dành tình cảm cho một đồng nghiệp nam, Takeo Saeki đã giết chết cô trong cơn ghen tuông. Nghi ngờ cậu con trai không phải con ruột mình, Takeo cũng đã nhẫn tâm dìm chết cậu bé và con mèo cưng Toshio, sau đó treo cổ tự vẫn.  Người ta nói rằng khi người chết mà lòng hận thù vẫn bùng cháy mãnh liệt, sẽ sinh ra lời nguyền. Và quả đúng như vậy. Những hồn ma bị chết oan đã đem thù hận biến thành lời nguyền để làm hại tất cả những ai đặt chân vào trong ngôi nhà. Chẳng hạn như bước vào ngôi nhà xảy ra án mạng, thậm chí chỉ cần tiếp xúc với người nào đã bị nguyền rủa, lời nguyền ju-on sẽ đeo bám và tước đi mạng sống của họ trước khi nó tìm kiếm các nạn nhân mới để tiếp tục gieo rắc nỗi kinh hoàng

Cảnh nổi tiếng nhất của bộ phim chính là người vợ bị giết năm xưa bò xuống cầu thang với mái tóc đen rủ xuống mặt, miệng liên tục phát ra những tiếng kêu ma quái. Mặc dù không có ngân sách đầu tư lớn nhưng loạt phim "Ju On" vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi từ các nhà phê bình phim và người hâm mộ khi Takashi Shimizu đã sử dụng rất hiểu quả những địa điểm chật hẹp và tạo nên bầu không khí ớn lạnh bao trùm cả bộ phim. Ông cũng luôn cho các hồn ma xuất hiện trực tiếp trên màn ảnh, trong khi những đạo diễn khác đa phần chọn cách đưa ra những gợi ý liên quan đến nó.

Trailer Ju - On: The Grudge.

14. THE BROOD (1979)

Nỗi ám ảnh với cơ thể người của đạo diễn David Cronenberg đóng một vai trò quan trọng trong hầu hết các phim của ông. Những người yếu tim có thể phải xem phim ông qua kẽ ngón tay của họ. The Brood chứa dựng không chỉ một mà là một đội quân những đứa trẻ đột biến thực hiện một loạt hành động tấn công tàn bạo lên người lớn. Frank Carveth giao quyền chăm sóc người vợ trầm cảm của mình cho một bác sĩ ngoài luồng, người đã sử dụng liệu pháp tâm kịch (làm cho chủ thể biểu diễn các vấn đề thầm kín như đang diễn kịch trên sân khấu) và các kỹ thuật lạ lùng khác để phá vỡ các bức ngăn tâm lý với bệnh nhân. Con gái của trở về sau khi thăm mẹ và dường như bị lạm dụng về mặt thể chất. Anh tin rằng vợ mình là thủ phạm và đe dọa các bác sĩ phải chịu trách nhiệm cho tai nạn. Frank quyết định tốt nhất là đưa con gái mình đến nhà bà nội để được an toàn. 

Sau nhiều năm bị bố mẹ sao nhãng và lạm dụng, Nola Carveth (Samantha Eggar thủ vai) bắt đầu theo đuổi liệu pháp psychoplasmic (giúp chữa lành các vết thương thông qua những thay đổi của cơ thể). Tuy nhiên, trong quá trình luyện tập, cô không biết là mình đã tạo ra một nhóm những đứa trẻ giống chú lùn thông qua quá trình sinh sản không quan hệ tình dục trong một tử cung bên ngoài. Những đứa trẻ đó gắn kết với Nola bằng tâm linh, và mục đích của chúng là giết bất cứ ai làm phiền lòng mẹ mình. Đây là lúc Cronenberg cho phép khán giả biết mọi thứ sẽ dẫn về đâu khi đám trẻ đột biến đáng sợ trút cơn giận dữ lên các nạn nhân ngây thơ của chúng.

Trailer The Brood.

13. The-Devil’s Backbone (2001)

Một số tác phẩm hay nhất của Guillermo del Toro đã thực hiện luôn xoay quay đề tài trẻ em với nội dung cảnh báo một điềm gở hay một truyền thuyết ghê rợn nào đó. Ra mắt năm 2001, The Devil’s Backbone luôn được xếp trong danh sách những bộ phim kinh dị hay nhất mọi thời đại. Lấy bối cảnh cuộc nội chiến đẫm máu ở Tây Ban Nha những năm 40, bậc thầy Guillermo del Toro đưa người xem về với xúc cảm cũ xưa bằng lối kể chuyện hiện đại và đa tầng.Nhân vật chính là Carlos - con của một liệt sỹ trong chiến tranh bị người giám hộ của mình bỏ rơi tại một trại trẻ mồ côi. Carlos tin rằng mình sẽ sớm được đoàn tụ với bố, người đã không may qua đời trong trận chiến. Sau khi Carlos đến trại trẻ mồ côi, cậu không những bị quản trại bắt nạt và đối xử tệ bạc mà còn bị một hồn ma bé trai đeo bám, săn lùng ngày đêm, hồn ma của Santi, vốn cũng là một thành viên tại đây hiện về vào buổi đêm và thường thì thầm với Carlos rằng: “Rất nhiều người trong số các ngươi sẽ chết.”.Và kỳ lạ thay, những lời tiên đoán của con ma ấy lại thành hiện thật. Hồn ma ghê sợ đó luôn khiến cho Carlos cảm thấy bất an và khủng hoảng. Những tàn dư của chiến tranh, cái chết và chế độ chuyên chế cũng đáng sợ không kém.

Là một chủ đề không quá mới mẻ, nhưng phải thừa nhận những khoảnh khắc hồi hộp và chi tiết rùng rợn trong bộ phim này thực sự đã được thực hiện rất khéo léo. The Devil's Backbone được một số tạp chí như Bravo, Bloody Disgusting… bình chọn là phim kinh dị đáng xem đầu thế kỷ 21. Câu chuyện về hồn ma của cậu bé ở một ngôi trường thời bom bay đạn lạc đã đi vào tiềm thức nỗi sợ của những người từng xem phim. The Devil’s Backbone thể hiện tư duy độc đáo của Guillermo khi tạo nên sự khác biệt với các tác phẩm kinh dị cùng thời.

Trailer The Devil's Backbone.

12. The Village Of Damned (1960)

Bộ phim kinh dị lấy bối cảnh tại một thị trấn nói tiếng Anh của Midwich, mọi thứ và mọi người đột nhiên đi đến một trạm dừng trong rất nhiều giờ, nơi mọi người chìm sâu trong giấc ngủ trưa kéo dài bất thường. Khi cuộc sống tiếp tục, mọi thứ dường như được diễn ra bình thường cho tới khi, một vài tháng sau, tất cả phụ nữ đều mang bầu và những đứa trẻ sinh ra khi đó đều có chung sự kỳ lạ: những đứa bé giống hệt nhau và chúng lớn lên rất nhanh, có tóc vàng và đôi mắt kỳ dị với khả năng điều khiển hành động của nhau bằng thần giao cách cảm, đồng thời cũng gây ra nhiều điều rắc rối. 

Điều khiển tâm trí được xem như một loại vũ khí thuộc dạng sức mạnh siêu nhiên được thể hiện trong rất nhiều phim kinh dị và khoa học viễn tưởng trong những năm 60 và 70. Dù là phim đen trắng, Village of the Damned vẫn gây ra sự ám ảnh cho nhiều thế hệ khán giả. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết The Midwich Cuckoos và được xem là tác phẩm xuất sắc mà fan hâm mộ của dòng phim kinh dị chắc hẳn sẽ rất thích thú.

Trailer The Village Of Damned.

11. The Bad Seed (1956).

Đường, gia vị, mọi thứ tốt đẹp và tên sát nhân. Đó chính là những gì tạo nên Rhoda nhỏ bé. Hình ảnh cô gái nhỏ xuất hiện ở đầu bộ phim với vẻ ngoài hiền lành, ngoan ngoãn với hai bím tóc vàng bện chặt và đôi má hồng hào, không ai có thể nghĩ Rhoda Penmark lại là một sát thủ máu lạnh.  Ấn tượng và hết sức đậm nét, The Bad Seed chính là bộ phim có đứa trẻ đáng sợ nhất từng xuất hiện trên màn ảnh rộng. Rhoda ngay lập tức có thể đánh chết ai đó nếu người ta có ý ngăn cô làm việc gì. Có lẽ phân đoạn làm ta phải kinh hãi nhất chính là lúc Rhoda dìm chết một cậu bạn chỉ vì cậu bé thắng Rhoda trong cuộc thi viết văn và rồi nói với giọng điệu điềm nhiên: "Làm sao tôi phải buồn? Claude Daigle mới là người chết, chứ không phải tôi".

 

Nhân vật khiến cho chúng ta phải rùng mình bởi với thời đại hiện nay thì nội dung bộ phim quá bình thường nhưng lấy bố cục của những năm 50 thì một đứa trẻ giết người mà không hề ăn năn quả thật là quả bom gây shock. Một cô gái trẻ vào những năm 50 thường mang ý nghĩa trái ngược với cái ác, nhưng The Bad Seed đã vượt ra khỏi quan điểm này. Đừng để vẻ bề ngoài, sự nhún nhường và nét dễ thương đánh lừa bạn. Thiên thần nhỏ bé này đã giết người, khi Christine định khám phá ra bí mật đen tối về quá khứ của cô ta. McCormack, người thể hiện thành công vai diễn Rhoda, đã được đề cử giải Oscar cho diễn viên chính. 

Trailer The Bad Seed.

Hãy tiếp tục theo dõi và ủng hộ nhé!

Continue...

Chủ đề chính: #phim_kinh_dị

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn