H.T

18 câu danh ngôn về tình yêu nhất định bạn phải biết

Đăng 6 năm trước

Tình yêu luôn là điều tuyệt vời và kỳ diệu nhất trong cuộc sống này. Xin được gửi đến bạn đọc 18 câu danh ngôn hay và ý nghĩa về tình yêu, các bạn hãy cùng chiêm nghiệm nhé!

Tình yêu giống như một giọt sương, trông xa tưởng một viên kim cương nhưng đến gần hoá ra là một giọt nước mắt.

– Khuyết danh –

Triệu chứng đầu tiên của tình yêu chân thật ở người con trai là rụt rè, còn ở người con gái là sự táo bạo.

– Victor Hugo –

Yêu là vui trong hạnh phúc của người khác và coi niềm hạnh phúc của người kia là hạnh phúc của chính mình.

– Gottfried Wilhelm Leibniz –

Giống như một con chim bị gẫy mất một cánh, tình yêu nếu không đi cùng sự kính trọng sẽ không thể bay cao bay xa được.

– Alexandre Dumas con –

Tình yêu không cần nhiều, chỉ một tình yêu tức sẽ vĩnh hằng.

– John Heywood –

Chỉ có niềm đau ly biệt mới làm sâu đậm thêm tình yêu đôi lứa.

– George Eliot –

Tình yêu không theo sự mong đợi của chúng ta. Nó huyền diệu, tinh tuý và thuần khiết.

– Khuyết danh –

Tình yêu giống như một dây leo, nó sẽ khô héo và chết đi nếu không có cái gì để quấn quýt.

– Ngạn ngữ Ấn Độ –

Cuộc sống mà không có tình yêu thì không còn là cuộc sống nữa.

– Khuyết danh –

Sự giận dỗi trong tình yêu cũng như muối, không nên cho quá nhiều.

– Danh ngôn Pháp –

Tình yêu là sự thông thái của kẻ khờ và sự khờ dại của người thông thái.

– Samuel Johnson –

Hãy xứng đáng với tình yêu, và rồi tình yêu sẽ đến.

– Louisa May Alcott –

Cuộc đời là giấc ngủ mà trong đó tình yêu là một cơn mê.

– Alfred De Muset –

Những cái hôn vụng trộm bao giờ cũng là những cái hôn ngọt ngào nhất.

– Leich Hunt –

Mọi cái đều phải trả bằng tiền bạc, còn tình yêu phải trả bằng tình yêu.

– Khuyết danh –

Tình yêu khiến tâm hồn của bạn bước ra khỏi nơi ẩn náu của nó.

– Zora Neale Hurston –

Con tim cảm nhận được điều mà đôi mắt không thể thấy.

– AL. Gazal –

Tình yêu thủy chung sẽ được đáp đền xứng đáng.

– Alexandre Dumas –

H.T - OhayTV (Tổng hợp)

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn