Nhật

20 bức ảnh đáng sợ kèm theo câu chuyện kinh hoàng về chúng

Đăng 7 năm trước

20 bức ảnh dưới đây tuy có vẻ bình thường nhưng đằng sau chúng chứa đựng những câu chuyện kinh hoàng khiến bạn phải rùng mình.

Đây là bức ảnh cuối cùng của Regina Kay Walters (14 tuổi), được chụp tại một nhà kho bỏ hoang ở bang Illinois bởi Robert Ben Rhoades - kẻ giết người hàng loạt thường đi thăm thú khắp nơi trên chiếc xe tải lớn có trang bị một căn phòng dành riêng cho việc tra tấn của hắn. Sau khi cắt tóc cô gái và bắt cô mặc bộ quần áo như trong hình, Robert chụp tấm ảnh này rồi giết cô ngay tại đó.

Người trong ảnh (bên phải) chính là Tyler Hadley, 17 tuổi, đang tổ chức tiệc tùng tại nhà sau khi dùng búa giết chết cha mẹ ruột của mình. Lúc chụp ảnh, xác cha mẹ Tyler vẫn còn được giấu trong phòng ngủ. Nguyên nhân tại sao Tyler lại sát hại cha mẹ vẫn chưa rõ ràng.

Tấm ảnh này được chụp bởi một chính trị gia người Philippin. Trong ảnh là gia đình của ông, và người đứng ở mép trái bức ảnh chính là người đã bắn chết ông sau đó.

Chiếc xe màu đỏ bên cạnh hai cha con trong hình đã được cài đặt một quả bom. Liền sau khi tấm ảnh được chụp, quả bom phát nổ và giết chết 29 người, trong đó có thợ chụp ảnh. May mắn thay, hai cha con đều sống sót.

Trong ảnh là hai cậu bé với những lọn tóc bị dựng đứng - báo hiệu có một cơn bão sét đang đến gần. Ngay sau khi chụp ảnh, hai cậu bé đã bị sét đánh. Bức ảnh được chụp tại Công viên Quốc gia Sequoia ở California, mùa hè năm 1975.

Năm 2013, một thợ chụp ảnh tại Trung Quốc vô tình bấm máy chụp được cảnh một người đàn ông đang nhảy cầu tự tử.

Đây là hình lưu niệm của một lớp học tại trường trung học Columbine (Mỹ) khóa 1999. Ở góc trái phía trên cùng là Eric Harris và Dylan Klebold (đeo kính mát) - 2 học sinh này sau đó đã gây ra vụ thảm sát bằng súng ngay tại trường, gây ra cái chết cho 12 học sinh khác và 1 giáo viên.

Tấm ảnh này được tìm thấy trong bãi đậu xe siêu thị bởi một người phụ nữ vào tháng 6 năm 1989. Người trong ảnh (nữ) được cho là Tara Calico, một cô gái bị bắt cóc vào tháng 9 năm 1988 và đến nay vẫn bặt vô âm tín. Còn cậu bé bên cạnh cô vẫn không xác định được chính xác là ai.

Trong ảnh là R Budd Dwyer - một chính trị gia người Mỹ - được chụp chỉ vài giây trước khi ông tự sát bằng khẩu súng trong tay tại một cuộc họp báo trực tiếp trên TV. Lý do ông tự sát được cho là vì trước đó ông bị kết tội nhận hối lộ từ một công ty ở California.

Đứa trẻ trong tấm ảnh chính là James Bulger, em bị bắt cóc bởi một trong hai đứa bé khác (10 tuổi), sau đó chúng hành hạ và giết chết em. 

Cảnh sát phát hiện Bulger bị giết một cách rất tàn nhẫn. Hai đứa trẻ 10 tuổi đổ sơn vào mắt trái của Bulger, đánh đập, quăng đá vào người em; sau đó nhét đầy pin vào miệng và hậu môn của Bulger. Cuối cùng, chúng thả một thanh sắt nặng 10kg vào đầu Bulger khiến em tử vong.

Bức ảnh trên được chụp bởi Frank Fournier, nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới. Người trong ảnh là Omayra Sánchez Garzón (13 tuổi), người Columbia, cô bé bị mắc kẹt hơn 60 tiếng dưới nước trong đống đổ nát của ngôi nhà sau khi núi lửa Nevado del Ruiz phun trào năm 1985. Sau nỗ lực không thành công của đội cứu hộ, cô bé qua đời. Bức ảnh này đã trở nên nổi tiếng và khiến cả thế giới động lòng.

Sau khi chụp tấm ảnh, người đàn ông và bạn anh ấy đều rùng mình khi thấy một người khác mặc áo choàng đen đứng trong bụi cây. Người đàn ông trong ảnh thề rằng anh không hề thấy người nào khác đứng gần mình khi bạn anh chụp ảnh. 

Vậy người đó là ai?

Bức ảnh này được chụp tại ngôi nhà ma ám Amityville, New York, Mỹ trong một cuộc điều tra của các nhà nghiên cứu. Họ không biết ai đã chụp tấm ảnh này, và cam đoan trong đoàn không hề có trẻ em; tấm ảnh chỉ tự nhiên xuất hiện trong số các bức ảnh khác họ chụp. Đứa trẻ "ma" trong hình được cho là linh hồn xấu số của một cậu bé bị giết 3 năm về trước.

Trong ảnh là Travis Alexander - một người đàn ông xấu số bị sát hại. Hung thủ chính là Jodi Arias, bạn gái cũ của Travis và cũng là người chụp được tấm hình cuối cùng của Travis. Cô ta đến nhà anh, họ cùng đùa giỡn với nhau sau đó vào nhà tắm; sau khi chụp tấm ảnh này, cô ta giết anh ngay tại chỗ. 

Tấm ảnh được chụp bởi một nhóm bạn và được đăng lên Facebook sau đó. Nhân chứng kể lại, khi buổi tiệc diễn ra nửa chừng, mọi người rủ nhau ra chụp ảnh. Khi tấm ảnh "ra lò", ai cũng tái mặt khi thấy một gương mặt lạ lùng ẩn hiện bên góc phải. Thực tế ai trong tấm ảnh cũng biết mặt và biết cả tên nhau, không ai nhận ra gương mặt bí ẩn kia là ai và cũng không ai thấy có người lạ nào dự tiệc với họ cả.

Tấm ảnh trên có tên là "Chân voi" ("Elephant's Foot") hay còn gọi là "Chân voi Medusa". Tất nhiên đây không phải là một cái chân voi, mà chính là khối chất thải nặng hàng trăm tấn chảy ra sau thảm họa hạt nhân ở Chernobyl. Để chụp được tấm ảnh này, không biết bao nhiêu người đã phải bỏ mạng, vì đây là đống chất thải mang lượng phóng xạ nhiều nhất và nguy hiểm nhất thế giới.

Đây hẳn không phải là một tấm ảnh cắt ra trong phim kinh dị. Người phụ nữ bạn thấy chính là Blanche Monnier; tấm ảnh được chụp vào năm 1901 khi cảnh sát phát hiện cô bị nhốt trong phòng suốt 24 năm. Câu chuyện này có vẻ khó tin nhưng hoàn toàn có thật: năm 25 tuổi, Blanche Monnier đem lòng yêu thương vị luật sư sống gần nhà cô. Mẹ cô ngăn cản nhưng không thành, bà đành đem cô nhốt vào phòng và từ đó cô không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Khi được phát hiện, Blanche Monnier chỉ nặng khoảng 25kg, khỏa thân và thoi thóp trong căn phòng chứa đầy rác, phân người, chuột và những thứ thối rữa.

Tấm ảnh trên được chụp bởi cảnh sát vào năm 1997 khi họ phát hiện một nhóm 39 người đã tự tử đồng loạt tại San Diego, California. Nhóm người trên thuộc tổ chức Heaven's Gate - một tổ chức tôn giáo ở Mỹ. Họ tôn thờ đĩa bay và người ngoài hành tinh và họ nghĩ khi chết họ có thể được lên đĩa bay đến với thế giới khác; vì thế, mục đích của cuộc tự tử tập thể này là để chứng minh lòng tin của họ vào UFO.

Có lẽ bạn đang thắc mắc đây là hình ảnh gì. Câu trả lời có thể ngoài mong đợi của bạn - thứ đen ngòm bạn thấy chính là phần di hài còn lại của Vladimir Komarov - nhà phi hành gia vũ trụ người Nga.

Năm 1967, nước Nga định sẽ thử nghiệm con tàu vũ trụ mới. Dù biết con tàu chưa hoàn thiện, họ vẫn tiến cử Vladimir Komarov đi; thực tế ngay cả Komarov cũng nhận thức được điều này. Nếu Komarov từ chối, Yuri Gagarin - phi hành gia đầu tiên thực hiện thành công chuyến bay vào vũ trụ - sẽ là lựa chọn thứ hai. Tuy nhiên ông vẫn lên tàu, và chuyện gì tới cũng đã tới, tàu phóng thất bại, Komarov bỏ mạng....

Tấm ảnh này được gọi là "Bóng ma ở Hiroshima" ("Hiroshima shadows"). Tấm ảnh được chụp tại Hiroshima, Nhật Bản sau vụ đánh bom nguyên tử trong Chiến tranh Thế giới Thứ hai. Hẳn bạn cũng đã nhận ra những bóng đen này chính là... hình dáng cơ thể của những người chết (tan xác) ngay tại chỗ vì bom nguyên tử. Quả là ám ảnh....


Nguồn: ThoughtCatalog

Dịch + Tổng hợp: Nhật - Ohay TV

Chủ đề chính: #bức_ảnh

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn