20 lời tâm sự của các phượt thủ
Đăng 7 năm trướcNhững chuyến đi xa đem lại cho ta sự trải nghiệm, cho chúng ta những kiến thức vì vậy đi chưa bao giờ là đủ
Mỗi người có một ý niệm về "Đi" khác nhau.
Đi để thả mình trôi theo con đường, để mọi thứ lộn xộn nằm lại đâu đó sau mỗi vòng bánh xe. Cho thoáng đãng mà nhìn lại ngày hôm qua, để những khung cảnh mới nó lấp đầy cái vũng khuyết ngày hôm nay và ngày mai nó sẽ khác.
Để thấy được những khuôn mặt mới với nụ cười rất riêng, biết thêm được vài phong tục lạ, độc đáo mỗi vùng miền đi qua.
Đi để thấy khả năng của con người là không giới hạn.
Bạn muốn đi ?
Chỉ cần đủ tiền, đủ thời gian, và chọn cho mình một điểm đến
Nhấc mông lên mà mài trên yên xe thôi nhé
Tất cả ở phía xa con đường đó là một sự trãi nghiệm thú vị. (bụi, nắng, mưa, gió, rét.... trâu mệt đâu nghỉ đó, nơi nào đẹp cứ dừng lại mà tự do hít hà.. vv)
Cứ đi rồi ý nghĩa chuyến đi nó sẽ hình thành sau mỗi bước chân, vòng quay bánh xe.
Đi là để thả mình trôi theo con đường, đừng gồng gánh các thứ linh tinh
Một mình cũng đi, đi rồi sẽ có bạn đồng hành, chỉ cần bạn chào họ hoặc đáp lại cái nắm tay thật chặt là đủ.
Chúc các bạn có một hành trình thật ý nghĩa.
Tôi thích phượt.
Đó là cái cảm giác tạm gác lại mọi việc xô bồ của cuộc sống, tạm gác lại những mong lung, những suy nghĩ vẫn vơ của quá khứ, hiện tại và tương lai.
Để ta có thể đắm chìm và thả mình vào Nắng, Mây, Gió, Mưa, Bụi và Đời.
Để ta căng mắt mà chạy trên những cung đường hạnh phúc.
Để những giọt nước mắt ta hòa vào những giọt ướt mi vì Bụi và Gió.
Để ta có thể định hình rằng ta đang sống mà chẳng phải tồn tại.
Ờ thì phượt đi!.
Cũng chẳng phải chạy trốn.
Cũng chẳng phải hèn nhát rời bỏ hiện tại.
Cũng chẳng phải để quên đi những mối tình vắt vai.
Có lẽ chẳng có lý do nào cả.
Đơn giản là ta muốn trở về với vô định. Để biết rằng ta còn sống, để biết rằng mọi thứ vẫn có cách giải quyết, để biết rằng đâu đótrên những cung đường này ta là người hạnh phúc hơn nhiều người.
Và để nhận ra rằng. Ta đứng yên nhưng "Thời gian" vẫn cứ chạy, vẫn cứ phượt trên cung đường đời ta.
Ờ thì xách ba lô lên và phượt cùng "Thời gian"
Hỏi tại sao ta lai ung dung, vô định, tự tại và phiêu du.
Thật ra con tim ta không có câu trả lời
Mà nếu có trả lời ta nghĩ cũng không vừa ý đâu
Chắc vì ta yêu trời và đất đó
Cho nên ta cuốn đồ và ra đi mất đó
Mọi chuyện diễn ra đều không có lý do
Đơn giản là do ta thích như vậy đó
Ta thích chu du tới mọi nơi miền đất nước
Đến những nơi dòng chảy cuộc đời vẫn còn xuôi ngược
Nơi mà Ta được thả mình vào những chuyến đi không cần đắn đo
Nơi mà Ta được trãi lòng với tất cả những gì ta đã bước qua
Những chuyến đi xa đem lại cho ta sự trải nghiệm, cho chúng ta những kiến thức vì vậy đi chưa bao giờ là đủ. Vì chúng ta còn trẻ nên chúng ta phải đi...
MUỐN ĐI ĐÂU ĐÓ THẬT XA CÙNG NGƯỜI MÌNH YÊU.
Mình bỏ qua những ưu phiền mỏi mệt.
Mình không dậy sớm, thay vào đó là chui rúc trong chăn, vòng tay ôm chặt người vào lòng.
Mình đi đến những thành phố xa lạ, đến những nơi mình chưa từng đi, thưởng thức những món mình chưa từng ăn.
Tay trong tay, nhịp sống chậm lại, mình bên nhau bình yên, là đủ.
Muốn đi đâu đó thật xa cùng người mình yêu.
Không có những chiều tan ca ra về cùng bộ dạng ủ rũ.
Không có những công việc chất chồng lên đôi vai.
( Lời chia sẻ của bạn: Huyền Trang)
Khi bạn ở quá lâu một nơi, bạn sẽ tự tạo ra cho mình những hàng rào về nhận thức. Ban không có đủ động lực để tiến lên phía trước vì mọi thứ xung quanh trở lên quen thuộc, bạn mất đi sự tò mò vốn dĩ là động lực của sự học hỏi, bạn nghĩ rằng bạn đã biết mọi thứ. Chảng còn gì là mới mẻ giữa bầu trời này nữa nên những giác quan của bạn dần bị cùn đi và trở lên tầm thường. Đó chính là lúc bạn cần phải thay đổi.
Đó chính là lúc bạn cần phải dứt áo ra đi, để lại mọi thứ phía sau.
Đến một nơi nào đó bạn thuộc về.
Khi mà bạn cảm thấy bế tắc về một điều gì đó....hãy hiểu nó như là một sự nhắc nhở rằng bạn cần sống ở một nơi nào đó khác một thời gian..
Giữa dòng bon chen vất vả của cuộc sống, bất giác bạn cảm thấy chênh vênh.
Nhưng khi thả mình vào giữa chênh vênh của thiên nhiên - ta sẽ tìm lại chính bản thân mình.
Tôi sẽ đi để trải nghiệm
Sẽ đi để tìm lại bản thân
Sẽ đi để được mong về nhà!!!
Rốt cuộc mục đích của cuộc đời chính là sống nó, trải nghiệm đến tận cùng, háo hức vươn ra và không bao giờ sợ hãi đón nhận những trải nghiệm mới mẻ và phong phú hơn.
Để hôm qua sau lưng
Cất bước quay trở về
Để bữa tối ấm áp bên Mẹ hiền
Để đêm đông lùi xa
Khi bước chân bên hiên nhà...
Tết rồi, anh về nhà chưa? về với gia đình sau những chuyến đi, những trải nghiệm. về nhà sau 1 năm học hành, làm việc vất vả. Chúc năm mới đến với các bạn! Hạnh Phúc - An Khang - Bình An trên mọi nẻo đường!
Vì đời là những chuyến đi dài, những giấc mơ dài
Để được sống với đam mê, dẫu có dại khờ
Luyện ý chí vượt qua bao nhiêu khó khăn
Thử thách trên những chặng đường
Chuyến đi này nối tiếp chuyến đi kia nối dài đến vô tận lên đường thôi những chiến binh quả cảm
Nơi cô ở thật bình yên!!! con người nơi đây quá thân thiện nhiệt tình và giản dị không ồn ào bon chen cuộc sống quá thanh bình!!!
"Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác."
Và tôi mong rằng, bạn và tôi, chúng ta đều sẽ làm được một điều gì đó để mai này có thể mỉm cười với con cháu, kể cho chúng về những nẻo đường ba đã đi qua...
Những chuyến đi xa đem lại cho ta sự trải nghiệm, cho chúng ta những kiến thức vì vậy đi chưa bao giờ là đủ. Vì chúng ta còn trẻ nên chúng ta phải đi...
VỀ NHÀ THÔI!
Cuộc đời bạn có thể quên hàng vạn con đường
Nhưng có 1 con đường mà bạn không được phép quên
Đó là...
Đường về nhà!
Cuộc sống muôn màu, chúng ta phải biết cách tận hưởng nó..
Đi qua những ngày mưa tôi mới yêu thêm những ngày nắng
Em ơi cùng đi với Anh.!!
Đến một nơi xa nào đó không còn sự cạnh tranh, ganh đua nữa.
Chỉ có 2 Con người cùng nhịp đập yêu thương .
Mình đi Em nhé !
Đây là cuộc đời của bạn, và chỉ duy nhất của bạn. Người khác có thể đi cùng bạn, nhưng không thể đi dùm nó cho bạn.
Hoàng Ái - OhayTV
Sưu tầm