Form Your Soul Tải ebook mới nhất của mình Content Writing for Everyone tại đây nhé: https://bit.ly/37b1P4c

7 bộ phim đầy cảm động chạm đến trái tim của mọi khán giả

Đăng 7 năm trước

Những bộ phim cảm động về tình cảm gia đình, tình yêu, tình người, tình đời.

I am Sam (Tôi là Sam)

I Am Sam của đạo diễn Jessie Nelson là bộ phim đầy cảm động kể về ông bố đơn thân Sam Dawson bị mắc chứng tự kỷ và thiểu năng trên hành trình đấu tranh để giành quyền nuôi cô con gái Lucy mà một người phụ nữ để lại.

Sam là một người đàn ông trung niên nhưng mãi mãi mang trí tuệ của một đứa trẻ 7 tuổi. Mọi việc dường như sẽ bình yên nếu Lucy cũng mãi mãi dừng ở độ tuổi đó. Thế nhưng, Lucy may mắn lại là một đứa trẻ bình thường, thậm chí không ngừng lớn khôn và căng tràn sức sống như một cái cây xanh tốt.

The Shawshank Redemption (Nhà tù Shawshank)

Shawshank là tên nhà tù nơi Andy Dufresne (Tim Robbins) thụ án chung thân do là nghi phạm duy nhất trong vụ án bắn chết vợ và tình nhân của ả. Những tưởng cuộc đời anh dường như sẽ chấm hết nhưng không, người đàn ông có dáng vẻ trầm tư ấy vẫn bền bỉ, tìm cách thích ứng với cuộc sống trong Shawshank mà không kêu ca lấy một lời.

Trong số những người bạn tù, Andy đặc biệt kết thân với Red (Morgan Freeman), một người tù chung thân có khả năng móc ngoặc và tuồn những món đồ hiếm ở ngoài vào cho phạm nhân. Là hai kẻ xa lạ lúc đầu nhưng tình bạn của cả hai càng thêm bền chặt theo năm tháng với bao sự kiện xảy ra, để lại những ấn tượng khó phai cho những ai từng xem bộ phim này.

The Blind Side (Góc khuất)

The Blind Side là bộ phim xoay quanh câu chuyện của Michael Oher, một cậu bé da màu vô gia cư, không họ hàng thân thích, được Leigh Anne nhận về nuôi dưỡng. Sự có mặt của Michael trong căn nhà đã khiến cho gia đình Leigh Anne dần khám phá và hiểu nhau nhiều hơn, đồng thời cũng giúp cậu từ một người lầm lì, ít nói trở nên hoạt bát, vui vẻ và biết quan tâm tới mọi người.

Marley and Me (Marley và tôi)

Marley and Me kể về cặp vợ chồng John và Jenny Grogan vừa mới đám cưới và sống hạnh phúc trong một căn nhà nhỏ ở Miami. Một ngày nọ, John mang về chú chó lông vàng giống Labrador Retriever, đặt tên là Marley, theo tên ngôi sao chơi nhạc reggae của Jamaica là Bob Marley.

Ban đầu, sự xuất hiện của chú chó nhỏ đã làm đảo lộn mọi sinh hoạt của đôi uyên ương đang đắm chìm trong hạnh phúc này, thậm chí là làm điên đầu tất cả những nhà hàng xóm xung quanh bởi những trò nghịch ngợm quá sức chịu đựng. Với tin tức nhà Grogan sắp đón đứa con đầu lòng ra đời, Marley đứng trước mối lo có thể sẽ bị đuổi khỏi nhà và hàng loạt những rắc rối sau đó đã xảy ra, kéo gia đình Grogan đến bờ vực suy sụp.

Tuy nhiên, chính lúc này, Marley đã chứng tỏ tình yêu của chú dành cho vợ chồng Grogan, khi đã cùng hai người vượt qua sóng gió của cuộc sống lứa đôi còn quá mới mẻ.

The Boy in the Striped Pajamas (Cậu bé trong bộ Pyjama sọc)

Bộ phim diễn ra vào thời kỳ Chiến tranh thế giới lần thứ hai và kể về một cậu bé người Đức - Bruno làm bạn với một cậu bé Do Thái đang bị giam giữ trong một trại tập trung - nơi bố của Bruno là sĩ quan quản lý.

Xuyên suốt The Boy in the Striped Pajamas là tình bạn tuyệt đẹp giữa hai cậu bé thuộc hai tầng lớp hoàn toàn khác biệt và một bi kịch khủng khiếp: bi kịch nằm ở việc Bruno đã tìm thấy người bạn đó, bi kịch chính là bố em đã đưa em đến chỗ cậu ấy và bi kịch là chính bố em lại trở thành "người dẫn đường" đưa em đến với cái chết.

Billy Elliot

Billy là cậu bé 11 tuổi, con của một người thợ mỏ sống trong một ngôi làng nghèo ở phía Bắc nước Anh. Một ngày nọ, Billy nhìn thấy các bạn gái đang tập múa ballet trong lớp học và kể từ giây phút đó, cậu nhận ra rằng đây mới thực sự là niềm đam mê của mình.

Mặc cho người bố ngăn cản nhưng Billy vẫn quyết tâm thực hiện ước mơ trở thành một diễn viên múa ballet chuyên nghiệp.

Rabbit Proof Fence (Hàng rào ngăn thỏ)

Rabbit Proof Fence là bộ phim được phát hành vào năm 2002 dựa trên tác phẩm cùng tên của tác giả Doris Pilkington Garimara kể về cuộc đời người mẹ của bà. Lấy bối cảnh năm 1931, dưới sự cầm quyền của A. O. Neville - người lãnh đạo chương trình bảo vệ trẻ em có nửa dòng máu trắng, Molly Craig (mẹ của Doris) cùng với người em gái tên Daisy Craig và một người em họ tên Gracie Field bị bắt đem về trại định cư dành cho người dân tộc.

Phim xoay quanh chuyến hành trình đi bộ dọc theo một hàng rào ngăn thỏ với chiều dài lên tới 1500 dặm đường của 3 con người khốn khổ này để trốn khỏi trại. Đây là bộ phim không thể bỏ qua về tình yêu tự do, quê hương, gia đình, làng mạc.

Xem thêm12 bộ phim cuốn hút bạn từ đầu đến cuối phim

Chủ đề chính: #phim_hay

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn