Bùi Thụy Nhàn Mình tên là Bùi Thụy Nhàn, 1991 Mình hi vọng được sống một cuộc sống vui vẻ với nhiều trải nghiệm ý nghĩa, được thường xuyên cùng gia đình đi bạn bè tụ tập ăn uống, đi chơi, biết nhiều ngoại ngữ, trở thành một người có ý nghĩa, chính chắn, có chính kiến, biết cách sống và tư duy.

Ba câu chuyện cười thú vị về cuộc sống, bạn đã đọc chưa?

Đăng 7 năm trước

Dẫu biết thực hành khó hơn là lý thuyết, nhưng hãy dành một chút thời gian đọc ba câu chuyện nhỏ dưới đây, có lẽ chúng sẽ giúp ta bừng tỉnh phần nào. Chúc các bạn có những thời gian vui vẻ bổ ích với bài viết này nhé.

Câu chuyện thứ nhất

Viện trưởng mới của một bệnh viện tâm thần đang được cô hộ lý dẫn đi thăm các phòng bệnh. Đến một căn phòng nọ có một bệnh nhân tay giữ khư khư tấm ảnh về một người con gái. Hộ lý giải thích: 

“ Anh ta đã từng yêu sâu nặng một người con gái, nhưng cô ấy đã bỏ đi và lấy một người khác.”

Đột nhiên phòng bên cạnh vang lên những tiếng đập thình thịch. Bác sỹ ngó qua chỉ nhìn thấy một người đàn ông đang cố gắng dừng sức đập đầu vào tường, trông vô cùng thảm thiết. Chưa để bác sỹ hỏi, cô hộ lý bèn giải thích:

 “Còn đây là người đàn ông mà cô gái trong bức ảnh lấy làm chồng”

Kết luận: Thực ra được và mất là những ranh giới mong manh không ai có thể đoán trước hoặc phân định được rõ ràng. Thế nên nếu có gặp chuyện gì thất bại trong cuộc sống thì đừng bi quan nhiều nhé, chưa hẳn đó là những điều không tốt đâu.

Câu chuyện thứ hai

Hổ già lâm bệnh nặng, nằm trốn trong một hang động ngày ngày rên rỉ. Những con vật gần đấy đều lần lượt đến thăm hổ.

Hồ ly nghe được hổ bị bệnh cũng muốn đến thăm. Đến trước cửa hang nó cũng nghe thấy những âm thanh rên rỉ của hổ, rất đáng thương.Đang định bước vào bỗng nhiên nó khựng lại.

Hổ nằm bên trong chờ hồi lâu vẫn không thấy hồ ly vào, không nhịn được bèn hỏi: 

“ Anh bạn nhỏ, đã đến rồi sao lại còn không vào thăm ta?”

Hồ ly đáp: 

“Ta chỉ nhìn thấy dấu chân đi vào bên trong mà không thấy những dấu chân bước ra. Thử hỏi ta làm sao dám vào nữa đây?”

Kết luận: Xã hội còn đầy rẫy những cạm bẫy, chúng ta phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác và quan sát. Xử lý công việc cũng vậy, có những thứ một đi không trở lại, có những bước tiến thì dễ mà quay lại thì khó, trước khi làm hãy suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định nhé.

Câu chuyện thứ ba

Một chàng trai nọ đang đi trên đường bỗng ngang qua một cô gái vô cùng trẻ trung xinh đẹp, khí chất rạng ngời. Anh ta bèn đi theo, cứ thế đến một quãng rất xa cô gái mới không nhịn được quay lại hỏi:

“Sao cứ bám theo tôi”

 “Vì em là người xinh đẹp thoát tục nhất mà tôi từng gặp”

Cô cười đáp: 

“Anh nhầm rồi, để tôi chứng minh cho nhé, anh chỉ cần quay đầu lại phía sau, sẽ nhìn thấy em gái tôi, nó đẹp hơn tôi nhiều”.

Chàng trai lập tức quay đầu nhìn nhưng chỉ nhìn thấy những cô gái nhan sắc tầm thường.

“Sao lại lừa tôi?”

“Là anh lừa tôi trước, nếu anh thực lòng thích tôi sao lại quay đi nhìn người con gái khác?”

Nói đoạn cô bèn quay lưng bỏ đi. 

Kết luận: mọi người thường quên đi những thứ đang có.Điều này không chỉ làm tổn thương người khác mà còn tạo mất mát cho bản thân.Cuộc sống là vậy, lúc nào cũng thay đổi mục tiêu thì thành công cũng sẽ không tìm thấy đường để đến với chúng ta đâu.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, bạn cũng có thể đọc thêm một số bài cùng nội dung tại đây.

Chủ đề chính: #suy_ngẫm

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn