Nguyễn Phương Không có gì quý hơn độc lập tự do

Bạn có phải là con rối bị giựt dây trên thế giới Internet?

Đăng 7 năm trước

Internet đã làm thay đổi cuộc sống của nhân loại. Ngày nay mỗi người có hai cuộc sống. Một số không ít người đang sống vật vờ trong thế giới thật và bị dựt giây trên thế giới ảo

Trước khi nêu lên một số quan điểm của mình, tôi muốn điểm qua một số lần bùng nổ mạng xã hội thời gian gần đây:

Cuộc chiến mông trần. Kim Kardashian mới photoshop một bức ảnh mông trần của mình và ghép vào một bìa tạpchí. Vì đó là mông trần, và vì cặp mông đó tình cờ là của Kim Kardashian, bức ảnh đã được chia sẻ cả tỉ lần, người cho rằng đây là một sự điên rồ, còn các thanh thiếu niên thì tủm tỉm cười và thủ dâm. Giới truyền thông phàn nàn về độ dâm đãng và thiếu nhã nhặn của bức ảnh. Nhưng con người lại lên án chính giới truyền thông đã quá PR cho cô gái này rồi họ mắng nhiếc thanh thiếu niên ấu trĩ. Những kẻ ấu trĩ liền lên tiếng cho cá nhân, thế là chiến tranh bùng nổ. 

Cuộc chiến luộc rau. Sơn Tùng MTP  trình làng bài hát mới ‘Chúng ta không thuộc về nhau”. Antifan và Fan vừa cấu xé nhau vừa tranh thủ cấu xé fanpage của Charlie Puth, tiện thể cào cấu trang cá nhân của GD, BTS,... MV offical cán mốc 6 triệu view trong hai ngày với hàng nghìn comment chí chóe bên dưới. Còn Tùng, người bị tố đạo nhạc và bị lên án vì không có lòng tự trọng vẫn im hơi lặng tiếng.

Cuộc chiến thương hiệu. The Face đang là cái gameshow truyền hình thực tế lùm xùm nhất tại thời điểm này. Sau một vài tập đầu tiên lên sóng với kịch bản chặt chẽ và các cảnh quay được cắt ghép như một bộ phim truyền hình, thì đồng loạt cư dân mạng chĩa giáo vào Phạm Hương. Một nửa fan của Phạm Hương ngúng nguẩy nói trên mạng xã hội rằng họ thất vọng về cô, cô là kẻ giả dối đáng ghê tởm. Lượng fan trung thành còn lại lớn tiếng bảo vệ thầntượng trong một cuộc chiến ngớ ngẩn

 Ngay khi đăng quang ngôi vị hoa hậu Việt Nam 2016, Đỗ Mỹ Linh trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong ngày bởi vì…  răng của cô khác ngày xưa và bởi những phát ngôn kém duyên của cô BẢY năm về trước

Ngày nay thứ khan hiếm nhất trong xã hội không còn là thông tin. Trên thực tế, cùng với sự  ra đời của Internet chúng ta có quá nhiều thông tin đến nỗi không biết phải làm gì với chúng. Thế giới không còn thiếu kiến thức. Có quá nhiều kiến thức, cũng như có quá nhiều lao động và quá nhiều đất đai. Cái mà xã hội thiếu trong kỷ nguyên internet chính là SỰ CHÚ Ý. Vì có quá dư thông tin, lượng thông tin tràn vào xã hội đã vượt mức mà bất cứ ai trong chúng ta mongmuốn hiểu và tiếp thu, trở ngại mới trong thế giới của chúng ta là sự chú ý.

Chúng ta đang sống trong nền kinh tế dựa trên sự chú ý.

Người chiến thắng trongcuộc chiến này chính là những người điều khiển được sự chú ý của họ. Ví như Kim có thể thu hút sự chú ý củ 10 triệu người chỉ với một cặp mông trần. Điều tương tự được vận dụng bởi nhà sản xuất của The Face,…

Con người dễ bị cuốn vào những thông tin tiêu cực hoặc kích dục. Đó là lý do vì sao truyền thông liên tục đẩy lên những câu chuyện cực đoan, còn sản phẩm xã hội dần biến thành những dạng khiêu dâm loại nhẹ. Người tạo ra tất cả những cuộc chiến trên mạng xã hội mỗi ngày lại đứng ngoài cuộc chiến và mỉm cười. Họ kiếm tiền nhờ vào việc các anh hùng bàn phím nhảy vào miệng nhau trên mạng xã hội. Đừng để truyền thông tiêu cực dắt mũi bạn. 

Chủ đề chính: #Kim_Kardashian

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn