Trần Huyền Diệu

Bạn sẽ chọn việc gì sau khi ra trường?

Đăng 6 năm trước

Vừa khỏi ghế nhà trường, trái tim còn nung nấu bao ước mơ hoài bão. Như con thiêu thân vội vàng tìm một công việc với mức lương lý tưởng mà bạn và gia đình đã kỳ vọng.

Vừa khỏi ghế nhà trường, trái tim còn nung nấu bao ước mơ hoài bão. Như con thiêu thân vội vàng tìm một công việc với mức lương lý tưởng mà bạn và gia đình đã kỳ vọng.Đối với các bạn có năng lực, tiềm lực kinh tế gia đình có thể sẽ chọn công việc với mức lương khá ổn, hoặc đi du học với quán tính vừa có thể học, vừa có thể có tiền và vừa có thể có kinh nghiệm làm việc nước .Đối với các bạn bình thường hơn, gia đình sẽ giúp đỡ vào làm công việc nhà nước trái ngành chút nhưng cơ hội phát triển cao hơn, hoặc sẽ lao đầu vào các công ty đúng chuyên ngành nhưng đi làm nhân viên kinh doanh hay nói cách khác là chịu để cho người khác bóc lột mình với hi vọng sau này mình sẽ được như họ. Nhất nghệ tinh, nhất thân binh.Còn một nhóm các bạn gia đình khó khăn, bằng cấp cũng không ra gì, thì họ có khá ít lựa chọn. Tuy nhiên vẫn được gia đình và bạn bè định hướng làm những nơi có một mức lương ổn định…TÓM LẠI: Có 3 yếu tố chủ yếu quyết định đến lựa chọn công việc hiện tại là: GIA ĐÌNH, TIỀN LƯƠNG và ĐỊA VỊ XÃ HỘI.Đến khi làm được 1, 2 năm bạn tự khắc thấy: hình như mình đang bị bóc lột? Mình xứng đáng nhận được hơn thế; sao cứ phải lặp đi lặp lại một công việc vậy…. bạn rơi vào tình trạng mất định hướng.Có 2 cách giải quyết:NHẢY VIỆC. Nghe thật mạo hiểm phải không? Nhảy việc có nghĩa là bạn sẽ tìm một công việc mới, một công việc phù hợp với tính cách của bạn, bạn cảm thấy thoải mái và tràn đầy nhiệt huyết khi làm nó. Còn 3 yếu tố kia bạn tạm gác nó ra 1 bên vì cơ bản nó chỉ là yếu tố kéo theo KHI BẠN LÀM VIỆC BẰNG CẢ TRÁI TIM.Cách thứ 2, nghe có vẻ đỡ BỨT PHÁ và MẠO HIỂM hơn nhưng lại khá khó. Lắng nghe trái tim bạn, bạn có thật sự thích công việc này. Biến mọi động lực bên ngoài như: định hướng gia đình, mức lương hay địa vị danh vọng … thành các động lực bên trong như: làm vì đam mê, làm vì thích được tìm tòi nghiên cứu (đối với các bạn ngành khoa học), làm vì thích được giao lưu nói chuyện với mọi người, yêu công việc này, yêu những con người trong môi trường này…Lúc đó bạn sẽ có lý do chính đáng hơn khi kết thúc ngày cuối tuần nhẹ nhàng để dành năng lượng cho 1 ngày thứ 2 tràn đầy năng lượng.Nhớ nhé, HÃY ĐỂ CON TIM DẪN DẮT TRÍ TUỆ TA, TRÍ TUỆ RẤT GIỎI LOGIC NHƯNG LÀ HIỆN THỜI KHÔNG PHẢI LÀ TƯƠNG LAI.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn