Các biểu tượng cảm xúc trên Samsung, Google và Apple có gì khác nhau
Đăng 7 năm trướcBạn có bao giờ thắc mắc những biểu tượng cảm xúc dễ thương mà chúng ta vẫn sử dụng mỗi ngày trên các thiết bị nền tảng khác nhau thì thay đổi như thế nào không. Hãy cùng điểm qua sự khác nhau đó nhé
Thất vọng
Apple: Tại sao lại như vậy!?
Google: Thôi đừng nói nữa, đủ rồi.
Samsung: Thật không thể tin được.
Nhăn nhó
Apple: Tôi cảm thấy lúng túng, gượng gạo.
Google: Đừng có mà đến đây.
Samsung: Trời, tôi hoang mang quá.
Chịu đựng
Apple: Tôi xin lỗi, tôi đang cố gắng đây.
Google: Tôi không quan tâm.
Samsung: Ồ, trông cũng được đấy.
Im lặng
Apple: Thật sao? Ngạc nhiên quá.
Google: Tốt nhất tôi không nên mở miệng
Samsung: Tôi vô tội.
Sợ hãi
Apple: Noooooo!!!
Google: Trời ơi!!!!
Samsung: Tôi sợ mất hồn rồi.
Mệt mỏi
Apple: Tôi chán lắm rồi, tôi không quan tâm nữa.
Google: Tôi đã cố gắng hết sức.
Samsung: Haiz, tôi kiệt sức rồi.
Tức giận
Apple: Này, làm gì đấy.
Google: Biến khỏi đây ngay.
Samsung: Tôi điên lên mất.
Phẫn nộ
Apple: Tôi muốn băm dằm thế giới.
Google: Ngậm cục tức vào trong.
Samsung: Thế giới không còn gì ý nghĩa.
Yêu
Apple: Cưng ơi! Anh thích em.
Google: Wow! Cái này trông tuyệt quá.
Samsung: Cô ấy đáng yêu quá.
Nguồn: Tổng hợp.