Hồ Thị Minh Phương

Chết cười với khả năng sáng tạo hội hoạ của học sinh Nhật Bản

Đăng 8 năm trước

Vẽ bậy vào sách là một trong những nét không thể thiếu của tuổi học trò để chống lại các tiết học nhàm chán. Mời các bạn cùng xem khả năng hội hoạ đầy sáng tạo của học sinh Nhật Bản nhé

Cảnh tai nạn thôi chưa đủ, còn phải thêm mưa gió bão bùng và lời thoại vào thì mới đủ tang thương.

Một bài học hô hấp bình thường đã được "nâng cấp" lên thành một buổi trừ tà thật ấn tượng.

Như vậy sẽ dễ nhớ hơn chăng?

Các bạn có nhìn ra người máy biến hình nổi tiếng đã từng làm "xao động" biết bao trái tim... nam nhi không?

"Mình không biết Toán mà Toán cũng không biết mình

Cả nhân vật trong phim điện ảnh lớn dữ dằn và ngầu như vậy cũng bị... cách chức xuống làm chân thổi... kiếm ánh sáng.

Bạn ấy thật là ngầu!

Cuộc chiến không hồi kết

Chiếc thuyền ấy đã lọt vào tay cướp biển rồi chăng

Ôi, thật nguy hiểm!

Đây có phải là đầu tổ quạ trong truyền thuyết không?

Đời không như là ... sách giáo khoa.

" Ăn trông nồi, ngồi trong hướng" và hệ quả "thảm khốc" chưa bao giờ được áp dụng triệt để đến thế này.

Coi chừng, nguy hiểm.

Dù sao thì ngôn ngữ hình thể vẫn truyền đạt được nhiều điều hơn là con chữ vô tri, phải không nào? 

Bằng cách này bài học sẽ trở nên thú vị hơn.

Ôi, cái quần này rộng quá!

Chủ đề chính: #ảnh_chế

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn