Huyền Iris Iris là sinh mệnh. Sống như một nàng công chúa, sống vui vẻ như một nàng tiên. Sống như thế bởi vì nếu chỉ còn 1 ngày để sống! Không hối tiếc lòng tốt cho đi, cũng không mong nhận lại, chỉ cần sống như thế!!! Bởi nếu lòng tốt là con người của bạn, thì được sống là chính mình sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc.

Chỉ có đàn ông yêu vợ, người phụ nữ của mình không chút tính toán thiệt hơn mới sẵn sàng dâng trọn 4 thứ quý báu này

Đăng 4 năm trước

Một người phụ nữ có thể cảm động bởi những hành động giản dị và đời thường, chỉ cần người đàn ông thành tâm trao cho cô ấy một trái tim ấm áp. Đàn ông yêu bằng lời nói, bằng dăm ba cử chỉ quan tâm thì ai chẳng làm được, nhìn vào đó thôi cũng chẳng đủ để đánh giá họ có yêu vợ, yêu người phụ nữ của họ thật lòng thật dạ hay không.

Đàn bà thông minh, tinh tế thì đừng nhìn đàn ông bằng con mắt thông thường, đừng để họ lừa chỉ bằng vài lời nói ngọt tai. Đàn ông yêu vợ, yêu người phụ nữ của mình không chút tính toán, trong lòng không có tà niệm, dự định khác chắc chắn sẽ không ngần ngại mà trao cho vợ, người phụ nữ của họ 4 thứ cực kỳ quý giá này!

1. Tiền bạc ( tài chính) 

Phụ nữ tỉnh táo thì hãy nhìn người đàn ông bên cạnh, xem họ vì bạn mà chịu chi bao nhiêu. Tuy rằng tiền bạc không thể dùng để đong đếm tình cảm, nhưng thực tế thì đây lại chính là cách thể hiện tình yêu thực tế nhất mà đàn ông có thể làm được.

Có câu rất đúng thế này, một người sẵn sàng chi tiền cho bạn chưa hẳn đã yêu bạn, nhưng một người không bao giờ muốn bỏ tiền ra vì bạn thì chắc chắn anh ta không hề yêu bạn.

2. Ưu tiên vợ, người phụ nữ của mình hơn bản thân, sẵn sàng từ bỏ thói quen xấu 

Thay đổi bản thân là điều khó khăn hơn bất cứ việc gì. Nhưng nếu họ vì vợ, người phụ nữ mình yêu thương mà thay đổi, mà vứt bỏ được cái tôi cá nhân, mà luôn xếp nhu cầu, mong muốn của mình lại đằng sau thì đó chắc chắn là người đàn ông yêu vợ, người phụ nữ của mình hơn cả bản thân mình.

Ví dụ việc họ thích ăn gì luôn không quan trọng bằng việc vợ, người phụ nữ của mình muốn ăn gì, muốn làm gì, muốn đi đâu. Đa phần họ sẽ chiều theo mọi mong muốn của vợ, người phụ nữ mình yêu thương, tất nhiên là với điều kiện đảm bảo quy tắc chung.

Và đặc biệt, một khi những thói xấu của họ ảnh hưởng đến vợ, người phụ nữ của mình, họ sẽ quyết tâm từ bỏ tất cả… Với họ, vợ, người phụ nữ của mình chính là ưu tiên hàng đầu, là người quan trọng, quý giá nhất cuộc đời.

3. Quan tâm vợ, người phụ nữ của mình bằng hành động thực tế 

Họ sẽ đem đến cho vợ, người phụ nữ của mình cảm giác được bao bọc, chở che, được yêu thương bằng những hành động thực tế thay vì những lời ngọt ngào, hứa suông. 

Những câu sáo rỗng đầu môi như “ Anh sẽ yêu em cả đời”, " Anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em cả đời", “ Anh sẽ chăm sóc em thật tốt”,… sẽ được họ thay bằng những điều thực tế hơn như “ Ngày mai anh chở em đi làm”, " Em thích ăn gì, em thích đi đâu chơi, cuối tuần này mình cùng đi"

Từ những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống, họ đều tinh ý làm cho vợ, ví dụ đi làm về muộn một chút họ cũng báo vợ không để vợ lo. 

Người đàn ông thật lòng yêu vợ, chắn chắn sẽ đem lại cho vợ những cảm giác an toàn, được che chở và bình yên khi có họ bên cạnh. Họ sẽ quan tâm bạn vô điều kiện và thực hiện hóa nó từ những điều nhỏ nhất.

4. Luôn luôn biết lắng nghe những tâm sự, nỗi lòng của vợ, người phụ nữ của mình trong công việc và cuộc sống mà không hề cảm thấy phiền hà, khó chịu

Họ không vì thấy vợ, người phụ nữ của mình than thở, than phiền, cằn nhằn, càm ràm về công việc, về cuộc sống mệt mỏi hàng ngày mà thấy khó chịu hay phiền nhiễu. Vì đó mới là sự chia sẻ cần thiết trong tình yêu và cuộc sống vì nếu chỉ vui vẻ mới biết, mới cần đến nhau mà bỏ qua lúc mệt nhọc, khó khăn thì đó không gọi là tình yêu và cuộc sống.

Đừng chỉ bên người ta lúc người ta cười, hãy bên người ta cả lúc người ta khóc và lau đi nước mắt của họ, làm cho họ khóc xong rồi lại cười vui hạnh phúc... Hãy coi tất cả niềm vui nỗi buồn của nhau như là của mình mà trân trọng yêu thương, cùng bên nhau đi qua vượt qua trong cuộc sống này. 

Lifehack

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn