Lê Minh Tiến Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. Bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời.

Có nên làm người tốt trong thời đại này?

Đăng 6 năm trước

Việc giúp đỡ một người bị hoạn nạn liệu có nên không khi lòng tốt của chúng ta đang bị lợi dụng thậm chí có rất nhiều người đã bỏ mạng hoặc phải trả một cái giá đắt nếu không phân biệt được những hiểm họa luôn rình rập kể cả những người luôn có một tâm hồn trong sáng nhất

Vừa trở về nhà trong ca trực sáng cách đây hơn hai năm, tôi vẫn còn nhớ như in nét mặt hoảng loạn của cô bạn thực tập sinh điều dưỡng tại bệnh viện Hóc Môn,giọng run run cô kể cho tôi nghe cái chuyện kinh hoàng không ai ngờ đến vừa xảy ra vào tối hôm qua khiến cả khu vực bàng hoàng.

Đêm hôm trước tầm khoảng một giờ sáng có một người đàn ông trung niên hốt hoảng cùng một người phụ nữ chở một cô gái bị tai nạn giao thông thẳng vào khoa cấp cứu, cô gái bị chấn thương khá nặng, trong khi làm thủ tục nhập viện người đàn ông này mới lấy giỏ xách cô gái để tìm điện thoại gọi cho người thân nhưng không tìm thấy số nào chỉ có một vài tin nhắn mà người này lưu trong danh bạ là bạn trai, tức tốc gọi cho người này anh ta nghe điện thoại nhưng không nói không rằng, tầm bốn mươi phút sau trước khi cơ quan công an có mặt bỗng đâu một thanh niên xăm trổ khoảng hai mươi lăm tuổi tiến đến hỏi có phải người đàn ông này vừa chở cô gái vào, sau đó nhanh như cắt anh thanh niên rút trong túi ra một con dao gấp và đâm thủng phổi người đàn ông vì cho rằng ông ta chính là người gây tai nạn cho bạn gái mình trong khi chưa rõ sự việc xảy ra như thế nào, người đàn ông trung niên qua đời sau đó vài giờ do vết đâm đứt động mạch chủ, thủng phổi, bạn tôi là người chứng kiến toàn bộ câu chuyện và chính là người sơ cấp cứu cho người đàn ông, sau đó mọi chuyện được làm rõ người đàn ông kia chỉ vô tình là người qua đường và được nhờ chở cô gái đi cấp cứu vì không chiếc taxi nào chịu chở.

Phong trào truy lùng bắt cóc gần đây đang nở rộ và đang trở thành một chiêu trò béo bở của bọn cướp, cách đây vài hôm trên đường đi làm về cũng gần khuya, do nhà ở ngoại ô nên đường xá khá vắng vẻ, từ xa tôi bỗng thấy một chú bé con đang đi bộ trên người vẫn mặc đồ học sinh,ngó ngang xung quanh không thấy ai tôi cũng chột dạ nhưng nghĩ lại nhỡ bố mẹ em không đón được từ chiều hay vì một lý do nào đó mà em phải đi bộ về, coi bộ con nít cũng không vấn đề gì nên tôi dừng xe lại hỏi thăm và được cho biết là em đi lac nhưng trễ rồi không biết đường về, tôi mới xuống xe và hỏi nhà em ở đâu có nhớ số điện thoại người thân nào không thì được cho biết là nhà em ở huyện Đông Thạnh, Hóc Môn gần giáp ranh với Củ Chi, vì cũng ở gần đây nên sự tự tin và tính chất gan lì trong tôi không dò xét thêm những sự kiện xảy ra với chú bé dường như là rất vô lý, đi được một đoạn vừa qua khỏi chợ Hóc Môn thì bỗng đâu hai thanh niên chạy vọt lên tán nón bảo hiểm vào đầu tôi và nói ''mày chở con tao đi đâu'' cậu bé bắt đầu khóc lóc, la hét, chưa hoàn hồn thì một người phụ nữ đi xe Vision tôi chỉ nhớ biển số đầu 37-H6 chở một anh trung niên tới liên tục áp sát kiếm chuyện và xông vào đánh tôi cho rằng tôi bắt cóc con họ , lúc này hai thanh niên vây xung quanh để cho người phụ nữ lẻn vào dựng xe tôi thì ra đây là một vụ dàn cảnh cướp xe tinh vi và chú bé được đào tạo quá tài tình, tôi con trai nhưng vốn tính gặp những người ma cô như vầy cũng rất sợ hại la lên có vài người đi qua nhưng không ai đến can thiệp phần vì nghĩ môt vụ quẹt xe bình thường, phần ai cũng không muốn liên lụy, cũng may là ngay sau đó có một anh chạy Grabbike ghé ngang và nhảy vào can ngăn sau đó lấy điện thoại ra quay lại nhưng bị nhóm người kia giật điện thoại và hăm dọa sau đó bỏ đi, sau khi cảm ơn anh tài xế tôi về nhà thức cả đêm, gia đình thì gần như rối loạn sau khi tôi kể sự việc vừa rồi và lúc đang viết những dòng này má trái vẫn còn đau và tay chân thì bầm tím

Hai vụ việc trên cho tôi rút ra một bài học sâu sắc và niềm tin vào xã hội bị bào mòn khủng khiếp trước khi nghĩ đến việc giúp đỡ một ai đó, điều này lý giải một phần chứng vô cảm trong xã hội cũng có nguyên nhân nên chúng ta đừng phán xét họ, hy vọng qua hai sự việc trên cũng là một kinh nghiệm quý báu cho mọi người, đó cũng là bài học và mục đích khi tôi chia sẻ bài viết này

Lê Tiến

Chủ đề chính: #người_tốt

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn