Mèo Cá Học vì tri thức, viết vì đam mê.
Con sen tại GIBA - Túi xách công sở

Đêm Moscow 2008 qua lời kể của các cầu thủ MU

Đăng 5 năm trước

Tròn 10 năm kể từ đêm mưa ở Moscow, các CĐV Chelsea hẳn vẫn còn nhớ những giọt nước mắt đội trưởng John Terry sau cú trượt chân định mệnh. Còn với Manchester United, đó là những kí ức khó quên. Hãy cùng nhìn lại đêm lịch sử của các cầu thủ MU qua những bức ảnh đắt giá và qua chính những chia sẻ của họ nhé.

Class of 92' được coi là thế hệ vàng của Manchester United nhưng Ferdinand và các đồng đội đã chứng minh mình không hề kém cạnh các bậc đàn anh. Bộ ba nguyên tử Ronaldo - Tevez - Rooney đã ghi tới 79 bàn thắng trên mọi đấu trường và có vai trò quan trọng trong lối chơi của đội. Trong khi đó, cặp Vidic - Ferdinand được đánh giá là bộ đôi trung vệ chắc chắn bậc nhất châu Âu khi đó. Và cũng cần phải kể đến sự xuất sắc của những cái tên như Paul Shcoles, Michael Carrick, Owen Hargreaves, Evra, Van der Sar...

Phút 26, sau đường chuyền thuận lợi của Wes Brown, Cris Ronaldo bật cao đánh đầu mở tỉ số trận đấu trong sự bất lực của Petr Cech.

Sau bàn thắng, cả hai đội liên tục bắn phá khung thành đối phương bằng những tình huống nguy hiểm nhưng cả Cech và Van der Sar đều chơi rất xuất sắc.

Những tưởng MU có thể giữ được lợi thế của mình thì Frank Lampard đã ghi bàn thắng gỡ hòa ngay khi trận đấu bước sang phút 45. Sau cú sút xa của Michael Essien, bóng đi lập bập khiến Van der Sar lỡ đà và tiền vệ người Anh đã không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng.

Hiệp 2 diễn ra kịch tính không kém nhưng đáng tiếc cho cả 2 đội khi không có thêm bàn thắng nào được ghi. Mặc dù vậy các Manucian cũng không ít lần phải "đứng tim" khi lần lượt Drogba rồi Lampard đưa bóng dội cột dọc khung thành Quỷ Đỏ.

Tỉ số hòa được giữ nguyên cho tới hết hai hiệp phụ. Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút thứ 116 của hiệp phụ thứ 2. Cầu thủ hai bên đã có xô xát với nhau và Didier Drogba phải nhận thẻ đỏ rời sân khi trận đấu chỉ còn vài phút nữa là bước vào loạt đá luân lưu cân não.

Trong loạt sút cân não, đã có lúc tưởng chừng như Chelsea cầm chắc chức vô địch khi Petr Cech xuất sắc cản phá cú đá của Ronaldo. Nhưng pha trượt chân của John Terry đã thắp lại hi vọng cho đoàn quân màu đỏ. Rất nhiều người tin rằng nếu người thực hiện cú đá quyết định đó là Drogba thì hẳn Chelsea đã ghi tên mình vào lịch sử. 

Nhưng định mệnh đã nêu tên Manchester United và Edwin Van der Sar trở thành người hùng khi từ chối bàn thắng của Nicholas Anelka. MU bước lên đỉnh châu Âu lần thứ 3 trong lịch sử!

Phát biểu trong bài phỏng vấn sau trận đấu, thủ thành người Hà Lan cho biết:

"Những đêm như thế này thật không khác gì một giấc mơ. Đã 13 năm kể từ lần đầu tôi đoạt được danh hiệu này và cảm giác vẫn thật tuyệt vời, đặc biệt là với cái cách mà chúng tôi đã dành chiến thắng. Lượt sút luân lưu cuối cùng và tôi đã cản phá thành công." 

"Tôi không biết phải diễn tả thế nào. Cảm giác đó thật tuyệt vời. Bạn nhìn thấy trái bóng bay đến, bạn chỉ có vài giây để hành động. Cánh tay vươn ra và mọi thứ trôi rất nhanh qua tâm trí của bạn. Và rồi khi đứng lên, bạn thấy những đồng đội của mình đang lao đến, gương mặt họ không có gì ngoài niềm vui và hạnh phúc. Một trong những kí ức ngọt ngào nhất mà tôi từng trải qua."

"Khi John Terry bước tới, tôi biết rằng mình phải ngăn được cậu ấy hoặc mọi thứ sẽ kết thúc. Tôi đổ người sang phải và thật may mắn khi cú trượt chân của cậu ấy đã khiến bóng đi không trúng đích. Những khoảnh khắc nhỏ như vậy có thể thay đổi mọi thứ, như những gì các bạn đã thấy - chúng tôi đã khá may mắn."

Với không ít cầu thủ MU khi đó, đây là chức vô địch Champions League đầu tiên của họ. Cùng nghe những gì họ nói về đêm Moscow huyền thoại.

Rio Ferdinand - "Trở thành nhà vô địch Châu Âu thật là một cảm giác khó tin - điều đó thật tuyệt. Không phải cầu thủ nào cũng có cơ hội để nói về điều đó. Đã vài lần tôi có cơ hội để chinh phục danh hiệu này và lần này chúng tôi đã thành công."

Nemanja Vidic - "Khi bạn nâng chiếc cúp lên, ăn mừng cùng với các đồng đội và người hâm mộ, bạn sẽ muốn làm lại điều đó thêm nhiều lần nữa. Thật sự đáng nhớ. Chúng tôi đã có một màn trình diễn đáng thất vọng trước City ( trận đấu kỉ niệm 50 năm thảm họa Munich). Nhưng tôi tin rằng những nỗ lực của chúng tôi đã được đền đáp và chúng tôi đã có thể dành tặng cho các CĐV điều mà họ mong muốn nhất. Tôi tự hào với chức vô địch Champions League."

Michael Carrick - "Một buổi tối điên rồ. Trước trận đấu chúng tôi đã nghĩ về trận chung kết ở Munich năm 68. Khi bóng bắt đầu lăn, chúng tôi đã thi đấu tập trung và nỗ lực hết sức mình và khi trận đấu kết thúc, nhìn thấy Sir Bobby bên đường pitch và được đi cùng ông ấy lên nhận cúp. Đó thực sự là một khoảnh khắc vô cùng xúc động với tất cả mọi người. Chúng tôi là một đội bóng lớn với những cầu thủ giỏi. Vậy nên hi vọng chúng tôi có thể giành thêm nhiều danh hiệu lớn nữa. Chúng tôi tự đặt ra những giới hạn cho bản thân và luôn cố gắng gấp đôi để vượt qua giới hạn đó."

Wayne Rooney - "Đây thật sự là một trận đấu vô cùng khó khăn, vì vậy thật tuyệt khi chúng tôi là những người giành chiến thắng. Cá nhân tôi có đôi chút thất vọng khi không thể tham gia loạt đá luân lưu, nhưng tôi tin tưởng đồng đội của tôi có thể đem về chiến thắng. Đội hình của chúng tôi có sự cân bằng giữa nhiều cầu thủ trẻ tài năng và những bậc đàn anh giàu kinh nghiệm, tôi hi vọng chúng tôi có thể giành danh hiệu này thêm một lần nữa."

Bên cạnh người hùng Van der Sar, Cris Ronaldo cũng được nhắc đến rất nhiều trong chiến thắng này của MU. Đây chính là danh hiệu đã giúp Cr7 khép lại một mùa giải đại thành công và giúp anh lần đầu tiên giành Quả bóng vàng Châu Âu.

"Lúc đó tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ thua mất. Tôi đã chơi tốt và có được một bàn thắng đẹp, nhưng rồi tôi thất bại trong lượt đá của mình. Tôi cảm thấy như thể đó là ngày tồi tệ nhất đời mình. Đá luân lưu thì cũng giống như chơi sổ xố vậy, bạn chẳng thể chắc chắn về điều gì. Nhưng các đồng đội của tôi đã rất xuất sắc. Điều đó rất có ý nghĩa với tôi và giờ tôi đang trải qua những giờ phút hạnh phúc nhất. Tôi rất tự hào về họ."

Đằng sau những thành công của MU tất nhiên phải kể đến tài năng của HLV Alex Ferguson. Ông không chỉ là một bậc thầy về tài điều binh khiển tướng và còn là người truyền cảm hứng cho rất nhiều thế hệ cầu thủ của Quỷ Đỏ.

Mùa giải 2007 - 08 được đánh giá là một trong những mùa giải thành công nhất của Manchester United khi họ bảo vệ thành công ngôi vương ở Premier League đồng thời bước lên đỉnh Châu Âu. 

Chủ đề chính: #manchester_united

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn