nguyenthanhha Girl

Điểm mặt 04 nam sinh xuất sắc nhất trong lịch sử cuộc thi UPU tại Việt Nam

Đăng 7 năm trước

Bạn còn nhớ không? Trong số 26 Quán quân đoạt giải của các năm, Việt Nam cũng đã có những Quán quân UPU là… con trai nhưng lại có những suy nghĩ, những trăn trở sâu sắc, rất đáng trân trọng…

Lời giới thiệu

Được Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) phối hợp với Tổ chức Giáo dục, Khoa học, Văn hoá Liên Hợp Quốc (UNESCO) khởi xướng từ năm 1972; Cuộc thi Quốc tế "Viết thư dành cho giới trẻ" (hay còn gọi là "Viết thư Quốc tế UPU") đã cán mốc 45 năm - gần nửa thế kỷ. Sân chơi giáo dục này được Thiếu niên khắp hành tinh biết đến như một cuộc thi so tài trí tuệ về lĩnh vực văn học - văn hoá - xã hội có truyền thống lâu đời và quy mô lớn nhất thế giới. Tại Việt Nam, sau khi xin được bản quyền và nhận được sự chấp thuận của Ban tổ chức Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Báo Thiếu niên Tiền phong và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức cuộc thi từ năm 1987, tới nay đã tròn 26 năm (có 2 năm bị gián đoạn). Mỗi năm, Việt Nam (cũng như các Quốc gia khác), tổ chức cuộc thi cấp Quốc gia, sau đó tìm ra một bài thi xuất sắc nhất trong hàng triệu bức thư của học sinh cả nước để trao giải Nhất - giải Quán quân và ấn định trở thành gương mặt đại diện của đất nước dự thi Quốc tế.

Trong 26 Quán quân UPU Việt Nam, số lượng các “Kách kách” (nữ giới) đã áp đảo số lượng các “A-ka” (nam giới) với tỉ số 20:6 (có 2 Quán quân nam đã bị thất lạc thông tin nên trong bài viết này chỉ đề cập đến 4), vì thế mà các bạn nam đã …“vô tình” được chú ý nhiều hơn. Hôm nay, chúng ta cùng dành thời gian điểm lại gương mặt 04 “A-ka” đã từng “làm mưa làm gió” một thời tại Việt Nam với những bức thư xuất sắc, xứng đáng đại diện cho Quốc gia đua tài cùng bạn bè Thế giới, để kịp thời nhớ lại, rằng: Việt Nam cũng đã có những Quán quân UPU là… con trai nhưng lại có những suy nghĩ, những trăn trở sâu sắc, rất đáng trân trọng

Hồ Bảo Duy - Quán quân UPU 36-2007

Hồ Bảo Duy - Học sinh lớp  9/3, THCS Lê Văn Tám, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh              

Chủ đề:  “Hãy tưởng tượng bạn là một động vật hoang dã, nơi sinh sống của bạn đang bị đe dọa bởi những biến đổi của thời tiết và môi trường. Bạn hãy viết một bức thư gửi con người trên Trái đất, bày tỏ với họ xem con người có thể làm gì nhằm giúp bạn sống sót”

Với sự hướng dẫn của cô giáo Trần Thị Tuyết Hạnh, Bảo Duy đã vào vai một "thủ lĩnh sói" sống ở miền Bắc Canada viết thư cho Tổng thống Mỹ G. Bush để bày tỏ với ngài ấy nỗi đớn đau của loài sói ở Bắc Canada khi bị điều kiện sống và tác hại của ô nhiễm môi trường đe doạ. Bức thư này đạt điểm tuyệt đối (20/20đ) và được chọn dự thi Quốc tế. Đây là bức thư đầu tiên trong lịch sử cuộc thi UPU tại Việt Nam được chấm điểm tuyệt đối trên thang điểm 20. Tuy nhiên, năm 2007, Việt Nam đã chưa may mắn khi không đoạt giải Quốc tế mặc dù bức thư đại diện của Bảo Duy được kỳ vọng rất nhiều.

Huỳnh Minh Hiếu - Quán quân UPU 40-2011

Huỳnh Minh Hiếu - Học sinh lớp 9/1, THCS Hoa Lư, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Chủ đề : "Hãy tưởng tượng mình là một cây đang sống trong một khu rừng. Bạn hãy viết thư cho một người nào đó để giải thích vì sao việc bảo vệ rừng là rất quan trọng”

Được cô giáo Phan Trần Bãng Thu trợ giúp, Huỳnh Minh Hiếu đã đoạt giải Nhất Quốc gia UPU 40-2011 với bức thư hoá thân vào cây tùng già trong một khu rừng, gửi thư cho Chủ tịch FIFA Sepp Blatter để bày tỏ ý tưởng bảo vệ môi trường thông qua môn thể thao vua - bóng đá. Với giải Nhất Quốc gia UPU năm ấy, Minh Hiếu trở thành nam học sinh đầu tiên của thành phố mang tên Bác - TP Hồ Chí Minh đoạt giải Quán quân UPU. Dù cũng được các thành viên Ban Giám khảo Việt Nam đánh giá cao về ý tưởng, cách trình bày và nội dung bài viết nhưng Minh Hiếu cũng giống như đàn anh đi trước, không may mắn giành được giải thưởng ở cấp Quốc tế.

Nguyễn Đăng Quý Minh - Quán quân UPU 41-2012

Nguyễn Đăng Quý Minh - Học sinh lớp 10A9,THPT Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Chủ đề : “Hãy viết thư cho một vận động viên hoặc một nhân vật thể thao mà bạn ngưỡng mộ để nói Thế vận hội Olympic Games có ý nghĩa gì đối với mình” 

Học trò cưng của cô giáo Bùi Mai Trinh - Nguyễn Đăng Quý Minh, với bức thư gửi đến anh Ngô Hữu Kỳ Phong, nhà vô địch môn chạy 50m tại Thế vận hội Olympic đặc biệt dành cho người thiểu năng trí tuệ Athens 2011 để nói lên thế vận hội có ý nghĩa quan trọng đối với bản thân mình. Quý Minh đã được BTC&BGK Quốc gia thống nhất trao giải Nhất Quốc gia và đại diện cho Việt Nam dự thi Quốc tế UPU 41. Như vậy, sau 10 năm, Thủ đô Hà Nội mới lại có học sinh đoạt giải Quán quân UPU mặc dù năm nào, thành phố này cũng đoạt khá nhiều giải thưởng (Nhì, ba, khuyến khích). Tuy nhiên, bức thư này cũng tiếp tục không nhận được hồi âm từ Ban Tổ chức Quốc tế tại Thuỵ Sỹ.

Trương Hải Nam - Quán quân UPU 44-2015

Trương Hải Nam- Học sinh lớp 8B, THCS Lê Hữu Lập, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Chủ đề : “Hãy viết một bức thư nói về thế giới bạn muốn được lớn lên trong đó”

Nhận được sự giúp đỡ của cô Trần Thị Nguyệt - GV chủ nhiệm kiêm GV dạy văn, Hải Nam đã trở thành nam sinh thứ 6 của Việt Nam và học sinh đầu tiên của Thanh Hoá đoạt giải Nhất UPU với bức thư hoá thân vào "Cô bé bán diêm" - nhân vật trong câu chuyện cổ tích nổi tiếng thế giới cùng tên, gửi thư cho chính tác giả - nhà văn Andersen để bày tỏ mơ ước của em về một thế giới đáng sống, thế giới mà mọi đứa trẻ đều muốn được lớn lên trong đó… Bức thư này được đánh giá cao bởi ý tưởng mới lạ, cấu trúc bài viết chặt chẽ, logic, văn phong giản dị nhưng giàu chất nhân văn và mang tính hội nhập Quốc tế. Khi có thông cáo bức thư này được ấn định dự thi Quốc tế, nhiều độc giả đã lo lắng, nói vui rằng: cứ học sinh nam nào dự thi Quốc tế UPU là năm đó Việt Nam thất bại. Tuy nhiên, vài tháng sau, có điện báo từ Ban tổ chức Quốc tế về Việt Nam: bức thư đã được Hội đồng Giám khảo Quốc tế chọn trao giải Khuyến khích Quốc tế và đây là giải Khuyến khích Quốc tế thứ 6 mà Việt Nam gặt hái được; đồng thời cũng là thành tích Quốc tế UPU đầu tiên được mang về bởi một nam sinh.

Chủ đề chính: #UPU

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn