Lạc Thư Trầm Gã mộng mơ lạc lối tìm lại chính mình bằng những con chữ ấp bằng cả niềm đam mê

Gác Du Lịch: Top 10 địa điểm du ngoạn bằng thuyền không thể bỏ qua ở Việt Nam

Đăng 4 năm trước

Những cảnh đẹp mơ màng khi ngồi thuyền du ngoạn trên những dòng sông hay kênh nước nhỏ ở Venice hoặc những thành phố nằm dưới mực nước biển của Hà Lan luôn khiến chúng ta có niềm hưng cảm kỳ lạ. Nhưng không cần đâu xa xôi,tại Việt Nam tươi đẹp của chúng ta, trải nghiệm trên sông nước cũng mang lại những thú vị không hề kém cạnh, hãy cùng Lạc Thư Trầm và thằng em con ông chú họ bước lên những chiếc thuyền mà thưởng ngoạn thắng cảnh của Việt nam nhé !

Xuôi sông Hoài trong những đêm hoa đăng- Hội An

Trải nghiệm ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ,nghe giọng nói dễ thương của người chèo thuyền,tận hưởng cảm giác thanh bình, mát mẻ trên dòng sông Hoài và thả những ngọn đèn xuôi theo dòng nước cho những nguyện ước.Những ai đã từng một lần thử đều muốn có cho mình thêm một lần nữa...

Hay như thằng em con ông chú họ của tôi,mỗi lần cùng nó tản bộ trên con đường ven sông của phố cổ, nhìn xuống dòng sông với từng hàng hoa đăng lờ lững trôi đi , nó lại nhìn tôi với ánh nhìn nhiều biểu cảm rồi thỏ thẻ : "Baby ,one more time" , nghe mà nổi hết da gà. Mà thật ra,nó chỉ muốn được trải nghiệm ngồi thuyền thả đèn trên sông Hoài thêm một lần thôi.

Sông Hoài và hoa đăng là như thế,cho người mới đến khát khao muốn trải nghiệm, còn cho người từng qua là cảm giác hoài mong với những kỷ niệm...

Còn nếu bạn hỏi tôi, vậy đêm nào mới là đêm Hoa Đăng ở Hội An, thì những ngày cuối tuầnn ,những ngày Rằm,Phố Hoài sẽ lung linh hơn một chút,nhưng với hoạt động du lịch hiện tại, Hội An và sông Hoài, đêm nào cũng như một lễ hội Hoa Đăng rồi!

Vậy thì hoặc là trải nghiệm hoặc là hoài niệm cùng Hội An ngay mùa hè này nhé !

Rừng Tràm Trà Sư An Giang- xanh xanh dòng chảy

Thằng em con ông chú họ của tôi không ngừng xuýt xoa từ khi bước xuống chiếc thuyền nhỏ tiến sâu vào bên trong trong tràm Trà Sư,một nơi có hệ sinh thái điển hình của vùng ngập nước phía tây sông hậu.

Mau xanh mát mắt cùng với những tán cây rậm rạp khiến cho chúng tôi cảm thấy như mình bước qua một cánh cổng thần kỳ để đến với một vùng bình yên nào khác, những khói bụi mệt nhoài của cuộc mưu sinh như được gác lại. Chiếc thuyền cứ thế trôi đi nhẹ nhàng theo nhịp mái chèo khoan thai, đi sâu vào lòng thiên nhiên, thỉnh thoảng lại có vài cánh chim lạ hoặc những cánh cò lướt ngang,khiến sự hứng khởi thêm lan tỏa...

Những khung hình nơi đây sẽ kiểm chứng chiếc camera phone của bạn có "bắt màu" tốt như những nhà sản xuất quảng bá không, vì nền xanh của thảm nước,của rừng cây. Nhưng chắc chắn, dù "nước màu" của tấm ảnh như thế nào, thì chắc chắn bạn cũng sẽ có những khung hình đẹp với thời gian ở đây !

Trà Sư đi đẹp nhất vào mùa nước nổi từ tháng 9-11. Vậy bạn có dự định gì vào thời điểm đó chưa, không thì check thử thông tin về Trà Sư ở đây cho chuyến đi An Giang sắp đến của bạn nhé!

Tam Cốc Bích Động- mê mẩn đôi bờ dòng sông Ngô Đồng

Tết vừa rồi khi đi xem phim Trạng Quỳnh, đến phân cảnh "lai kinh ứng thí",các sĩ tử xuôi theo một con sông trên những chiếc bè gỗ,hai bên là phong cảnh non nước hữu tình cùng với những cánh đồng vàng ươm, một màu vàng bắt mắt,khi đó, ngay giữa khán phòng,thằng em con ông chú họ của tôi reo lên "Anh..anh, Ninh Bình, Nình Bình...Tam Cốc...Tam Cốc kìa..."

Thằng em tôi có phản ứng như vậy vì nó quá ấn tượng với phong cảnh của chuyến hình trình Tam Cốc Bích Động ở Ninh Bình mùa xuân trước.

Tam Cốc, có nghĩa là "ba hang", gồm hang Cả, hang Hai và hang Ba. Cả ba hang đều được tạo thành bởi dòng sông Ngô Đồng đâm xuyên qua núi.Muốn thăm Tam Cốc, du khách xuống thuyền từ bến trung tâm. Thuyền đưa du khách trên dòng sông Ngô Đồng uốn lượn qua các vách núi, hang xuyên thuỷ, cánh đồng lúa.

Nhân nói về cánh đồng hai bên con sông Ngô Đồng xuôi vào Tam Cốc, nếu được đến đây vào những thời điểm khác nhau, bạn sẽ nhận được những khung cảnh với sắc màu khác nhau,lúa xanh, lúa vàng hoặc màu bạc của nước trên cánh đồng.Nếu như muốn tận mắt chiêm ngưỡng sắc vàng của đồng lúa chín thì khoảng thời gian cuối tháng 5 đến đầu tháng 6 là lúc bạn nên ghé thăm nơi đây. Khi đó, hình ảnh ruộng lúa màu xanh xen lẫn ruộng lúa chín vàng sẽ tạo nên một bức tranh với những mảng màu tuyệt đẹp. Sau tết là quãng thời gian bạn có thể được chiêm ngưỡng những cánh đồng xanh mơn mởn đang vươn mình chào đón gió xuân.

Bây giờ nhớ lại, mình muốn độn thổ khi thằng em hét lớn trong rạp chiếu phim, nhưng vẻ đẹp Tam Cốc Bích Động tính ra, nếu đến nơi một lần, có khi bạn cũng sẽ reo lên như thằng em tôi đấy!

Vịnh Hạ Long- Trải nghiệm vịnh kỳ quan

Vịnh Hạ Long thì quá nổi tiếng rồi. Và càng ngày thì dịch vụ du lịch,thưởng ngọan thậm chí là lưu trú trong lòng vịnh ngày càng phát triển và đa dạng.

Những kỳ quan trên núi đá vôi, những hình thù thiên nhiên tạc nên khiến du khách không thể không ngắm nhìn và đẩy trí tưởng tượng của mình bay lên.Còn không, thì ngồi phơi nắng,để gió thổi tung làn tóc,bên một cuốn sách hay, là một cách tuyệt diệu để bạn lấy lại năng lượng sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Phong Nha Kẻ Bàng- Nơi bạn luôn phải mở miệng trầm trồ

Từ Thành Phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình đi đường Phan Đình Phùng theo đường Hồ Chí Minh để bắt đầu chuyến du lịch khám phá động Phong Nha “Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng”, đến Phong Nha, bạn phải xuống bến thuyền đi theo sông Son vào động Phong Nha.

Sông Son rộng chừng 35-40 mét, nước xanh ngắt, trong thấu đáy, nhìn rõ cả những đàn cá đang bơi. Nước thì xanh như màu xanh đồng, nhưng lại gọi là sông Son vì vào mùa mưa, nước mưa bào mòn đất đá ở các triền núi đổ xuống làm nước sông đỏ như màu gạch son. 

Và rồi theo thuyền độc mộc bồng bềnh vào hang sâu, bóng tối trong hang làm cho các ánh nhũ của các thạch đá, sáng lấp lánh huyền ảo, đẹp lạ lùng. Xuôi thuyền theo đường nước trong động, bạn sẽ được thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên kì vĩ đến choáng ngợp của kỳ quan thiên nhiên đẳng cấp thế giới.

Không khí bên trong động mát lạnh tạo cảm giác dễ chịu đến nỗi thằng em con ông chú họ của tôi cứ quay lòng vòng để kiếm xem có ai gắn...điều hòa bí mật trên vách đá không. Nhưng ý tưởng kỳ quặc ấy nhanh chóng bị quên đi,khi nó bị lôi cuốn theo vẻ đẹp kỳ bí,u linh đến mê hoặc của những hình hài trên vách đá. Trí tưởng tượng kéo mỗi người đi theo một cảm nhận khác nhau, nhưng đều tụ hội lại trong một cảm giác trầm trồ say đắm...

Vậy bạn sẵn sàng đắm chìm trong hành trình này ?

Tràng An Ninh Bình- "thủy trận mê hoặc" lòng người

Tràng An là viên ngọc sáng nhất trong hàng loạt các thắng cảnh của Ninh Bình. Người đến đây bị mê hoặc bởi vẻ đẹp vừa thơ mộng, vừa hùng vĩ của non nước, nghe vang vọng trong tiếng mái chèo rẽ nước là những dư âm của lịch sử ngàn năm, khiến lòng người lắng đọng đắm chìm.

Tràng An có thể tạo thành nhiều hành trình xuyên thủy khép kín mà không phải quay ngược lại. Quần thể hang động này được ví như một trận đồ bát quái. Các dãy núi, hồ nước và hang động tạo thành một thế trận liên hoàn. Mỗi hồ là một bức tranh thủy mặc khác nhau về thế núi, dáng núi và hồ nước. Mây trời, non xanh, nước biếc hòa quyện với nhau, thoắt ẩn, thoắt hiện. Ðiều diệu kỳ ở Tràng An là các hồ được nối liền với nhau bởi các gạch nối là các động xuyên thủy có độ dài, ngắn khác nhau. Những hang, động này chuyển tải nước đối lưu chảy thông từ khe núi này đến khe núi kia. Núi giăng thành luỹ bao bọc quanh hồ nước và ở giữa nổi lên khu đất với rừng cây mọc thành đảo. Xa xa trên triền núi, dưới tán cây rừng lúp xúp là những đàn dê núi leo trèo trên các tảng đá chênh vênh.

Nhiều người ví Tràng An là "Hạ Long trên cạn", nhưng thằng em con ông chú họ của tôi trong một lần "tỉnh trí" hiếm hoi, đã khăng khăng Tràng An là Tràng An, là Tràng An duy nhất trên thế giới này, với những nghiệm cảm khác biệt mà không nơi nào tạo ra sự trùng lấp. Bạn hãy đến đây một lần, để xem thằng em tôi phủ định vậy có hợp tình hợp lý không nhé?

Chùa Hương- khi Hương Sơn Phong Cảnh Ca là bài review tuyệt nhất!

Hương Sơn thuộc huyện Mĩ Đức, tỉnh Hà Tây, một vùng sơn thuỷ hữu tình có động Hương Tích với nhiều chùa chiền tuyệt đẹp, được coi là “Nam thiên đệ nhất động”. Hội chùa Hương là một lề hội lớn nhất ở miền Bắc nước ta, kéo dài từ tháng giêng đến tháng ba âm lịch hàng năm, có ngày đông tới hàng vạn người. 

Bình phẩm về vẻ đẹp của chùa Hương, động Hương Tích hay cả quần thể Hương Sơn,thì bao nhiêu ngôn từ cũng chẳng đủ mỹ miều để tả thực.Vậy nên thôi, theo "ngu ý' của  thằng em con ông chú họ của tôi, hiến kế, thôi thì cứ chép nguyên bài Hương Sơn Phong Cảnh Ca của Chu Mạnh Trinh vào, còn ai muốn điều gì thực tế hơn thì nào, xin mời Chùa Hương đang chờ đón bạn đó!


Bầu trời, cảnh bụt,
Thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay.
Kìa non non, nước nước, mây mây,
Đệ nhất động hỏi là đây có phải? 

Thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái,
Lửng lơ khe Yến cá nghe kinh.
Thoảng bên tai một tiếng chày kình,
Khách tang hải giật mình trong giấc mộng.
Này suối Giải Oan, này chùa Cửa Võng,
Này am Phật Tích, này động Tuyết Quynh.
Nhác trông lên, ai khéo vẽ hình:
Đá ngũ sắc long lanh như gấm dệt.
Thăm thẳm một hang lồng bóng nguyệt,
Chập chờn mấy lối uốn thang mây.
Chừng giang sơn còn đợi ai đây,
Hay tạo hoá khéo ra tay xếp đặt?
Lần tràng hạt niệm “Nam vô Phật”,
 Cửa từ bi công đức biết là bao.
Càng trông phong cảnh càng yêu!

Xẻo Quýt- về thăm căn cứ dưới tán rừng

Khu di tích Xẻo Quít thuộc địa phận hai xã Mỹ Long và Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) có diện tích gần 50ha, trong đó 20ha là rừng tràm nguyên sinh từng là căn cứ địa trong kháng chiến chống Mỹ (giai đoạn 1960 - 1975) với nhiều công trình hạng mục được xây dựng bí mật.Xẻo Quít có một hệ thống kênh rạch dày đặc, len lỏi trong cánh rừng tràm ngập nước tạo thành một hệ thống giao thông đường thủy độc đáo, đồng thời giúp kết nối các hầm hào, công sự, lán trại làm việc… trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. 

Những hướng dẫn viên nữ trong trang phục áo bà ba đen, khăn rằn choàng cổ, đầu đội mũ tai bèo vừa chèo xuồng đưa chúng tôi thưởng ngoạn khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, trong lành vừa tận tình giới thiệu, kể lại những câu chuyện, những chiến công hào hùng của bao lớp người đi trước.

Vừa mang dấu ấn lịch sử, vừa gần gũi với thiên nhiên, Xẻo Quýt ngày nay còn được đầu tư thêm những dịch vụ ăn uống nghỉ ngơi sau chuyến tham quan trên chiếc xuồng ba lá, nên đây thật sự là một điểm đến hứa hẹn.

Du lịch hẻm Tu Sản ngắm kỳ quan trên sông Nho Quế

Hẻm Tu Sản hay còn có tên là hẻm vực Tu Sản thuộc kiểu di sản kiến tạo địa mạo, di sản cổ sinh – địa tầng – cổ môi trường, phát hiện tại khu vực của 3 xã Pải Lủng, Pả Vi và Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. 

Hẻm Tu Sản là hẻm vực trên sông sâu nhất Việt Nam được mệnh danh là ”Đệ nhất hùng quan”. Hẻm vực cùng những di sản địa chất khác làm nên ở khu vực này một cảnh quan hoành tráng nhất của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang.

Hẻm Tu Sản nằm giữa khe núi tạo thành sông Nho Quế, khoảng cách rất gần của hai khe núi chụm đầu vào nhau kết hợp với màu xanh của sông tạo nên một khung cảnh kiệt tác.Nếu đứng trên đỉnh đèo hùng vĩ Mã Pì Lèng, phóng tầm mắt xuống phía dưới vực sâu, ta sẽ ngắm nhìn được vẻ đẹp mê hồn, uốn lượn mềm mại quanh chân núi màu thiên thanh của dòng sông Nho Quế - một trong những dòng sông đã đi vào huyền thoại và trở thành biểu tượng của cao nguyên Hà Giang hùng vĩ.

Đây là một điểm du lịch có tính thử thách cao mà các 'Phượt thủ" đang rủ nhau chinh phục , hứa hẹn là một điểm check-in "hot" trong năm nay.

Đi chợ nổi miền Tây, tìm hiểu công dụng của lá dừa khô và ...cái kết

Không chỉ giữ gìn được nét đẹp văn hóa vùng sông nước, ngày nay, chợ nổi như một điểm du lịch hấp dẫn dành cho du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài, thích khám phá những trải nghiệm mới mẻ. 

Cứ 5 chiếc xuồng vào chợ thì có đến 4 chiếc chở những du khách nước ngoài đang hiếu kì và thích thú từ khung cảnh đến con người miền sông nước đến cả câu rao hàng ngọt như “mía lùi” của những cô gái miền Tây Nam Bộ.

Một trong những chợ nổi đón du khách nhiều nhất là chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ.

Thằng em con ông chú họ của tôi trầm trồ vì phiên chợ đặc sắc, khi ghe nào bán gì thì sẽ treo món đó trên cây bẹo. Khi đi ngang một ghe treo lá dừa khô, nó ngạc nhiên hỏi tôi người ta bán lá dừa khô để làm gì?

Tôi cũng không biết, thế là đành nhờ "anh bạn thân Google" , để tìm hiểu công dụng của lá dừa khô. Nhưng các bạn biết không, thằng em tôi nhanh nhẩu đi hỏi một cô gái xinh đẹp trong chiếc áo bà ba, thân thiện với giọng nói ngọt ngào, thì biết đươc, người ta treo lá dừa khô là để bán..chính chiếc ghe đó.

Văn hóa miền sông nước, văn hóa chợ nổi còn nhiều lắm những thú vị chờ bạn khám phá nè. Còn trái cây của miền tây, thì như người con gái nơi đây, hồn hậu và ngọt ngào, rất biết "gây thương nhớ"  cho du khách phương xa. Bao nhiêu đó đủ để một kế hoạch được vạch ra ngay từ lúc này?


Lạc Thư Trầm

Chủ đề chính: #địa_điểm_du_lịch

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn