Lê Minh Tiến Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. Bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời.

Hãy chạy xe như 'con người'

Đăng 7 năm trước

Xã hội tôi không hiểu toàn những con người rừng rú bất chấp luật lệ, tai nạn và nguy hiểm đến tính mạng điều khiển xe một cách vô ý thức kinh khủng gây ấn tượng cực kì xấu không chỉ người Việt mà còn là bạn bè quốc tế trong mắt họ

5 năm chạy Taxi cho Vinasun là năm năm tôi chứng kiến không biết bao nhiêu tình huống giao thông cười ra nước mắt lẫn xấu xa phẫn nộ có điều chỉ muốn kiếm một cái lỗ nào đó chui xuống cho đỡ quê, ngoài tình trạng đường xá và xe cộ phát triển không ngừng khiến chính quyền sở tại bất lực trong việc giải quyết nhu cầu đi lại cho nhân dân thì không thể không nhắc đến một đại bộ phận thiếu tôn trọng người khác , chạy xe tranh giành chen lấn phần đường hợp pháp điển hình là những buổi chiều tắc đường là hàng trăm người vội vã chỉ nghĩ làm sao mình được về nhanh, về sớm mà leo lên lề kệ dòng xe đang cuồn cuộn ngươc lại

Cách đây mấy ngày có một vị khách người Anh nói với tôi một cậu khá đau lòng là "That amazing! jungle society" - Thật tuyệt vời, một lũ rừng rú.. khi thấy hai người phụ nữ vượt đèn đỏ không chút ái ngại đến tính mạng đứa bé ngồi phía trước, quay sang tôi chỉ biết cười trừ và nói " Sure, them faster " chắc họ đang vội thôi, sau đó là một sự im lặng đáng sợ suốt quãng đường nó ám ảnh tôi đến hình ảnh đất nước Việt Nam rồi sẽ đi về đâu hay sẽ đi khắp thế giới trong ánh mắt xấu xa của mọi người

Ngoài vượt đèn đỏ thì tôi đã hiểu tại sao người Việt Nam không bao giờ thành công trong cuộc sống bởi vì họ thiếu kiên nhẫn, chỉ một chút tắc đường mà họ bất chấp ngược chiều leo lên lề đường để chạy lạng qua hàng loạt biển quảng cáo, xe hàng rong, họ không bao giờ biết tôn trọng phần đường của người khác, họ chỉ ích kỉ nghĩ đến bản thân một cách rẻ tiền, những người thế này làm trong công ty thì chắc một điều sếp hay cấp trên cũng không ưa họ lắm, họ không biết lắng nghe, thiếu tính kiên trì và bộp chộp một cách kì cục đến phép lich sự tối thiểu khi lưu thông họ cũng không có thì làm sao đi đối ngoại, làm ngoại giao và bán sản phẩm?

Nhắc đến việc vượt đèn đỏ, leo lề thì không thể nhắc đến việc chở hàng cồng kềnh một trong 3 đặc sản của giao thông Việt Nam mà có lần tôi chở một phóng viên của hãng tin Reuters khi đến Việt Nam tác nghiệp trong sự kiện Tổng Thống Obama sang thăm Việt Nam, anh ta phân tích về dân số và sự phát triển đô thi, so sánh với Trung Quốc và Thái Lan hai quốc gia cũng có xe máy nhiều như Việt Nam nhưng luật giao thông ở đấy rất hà khắc, một hành vi vi phạm dù nhỏ cũng có thể bị bắt đi lao động khổ sai công ích nên người dân rất sợ, không có việc hối lộ và biện minh kiểu như là mưu sinh mới chở như vậy, anh ta nói những người Việt mình tham lam, nghĩ ngắn và khiến anh ta lo sợ cho tính mạng của họ, ngồi trên taxi mà hai tay anh ghì chât vào ghế và không ít lần giơ máy ảnh lên chụp, không biết cái món đặc sản này đã về đâu nhưng bản thân anh em tài xế quá xấu hổ

Mỗi lần chở khách người nước ngoài là mỗi lần mình phải vận dụng hết khả năng để tìm môt lộ trình tốt nhất tránh xa nhưng hình ảnh kia, nhưng không phải lúc nào cũng ổn, cho đến một ngày khi đang chở một cô gái khá trẻ người Mỹ trên đường Trương Định quận 3, thì một thanh niên tạt đầu làm xe không thắng kịp và tông ngã anh thanh niên kia khiến cô gái giận dữ bước xuống chưa biết đúng sai đã chỉ thanh niên kia "Asshole, just as men driver" - Thằng đũy, hãy lái xe như một con người...

Cạn lời

Chủ đề chính: #văn_hóa_giao_thông

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn