EpiQ_Mini

[ Hồi kí ] Cấp 3 như tờ giấy trắng-1

Đăng 6 năm trước

Đây là câu chuyện có thật về cấp 3 của chính cuộc đời tôi, nó không quá ảm đạm, nhưng cũng chẳng có gì để nổi bật cả. Thứ duy nhất nó để lại có lẽ là 1 quá khứ về những ngày cấp 3 trong sáng , vui tươi và cả những tình cảm đầu đời khó quên

Khổ luyện ôn thi để được vào ngôi trường cấp 3 yêu thích rồi đạt được thành quả đó có lẽ là niềm vui sướng nhất tron cuộc đời của tôi. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ nở hoa tại đây... Nhưng liệu có đúng không?? 

1.Hôm nay là ngày nhận lớp. Tôi mới lên lớp 10 thôi. Nhìn cái bảng thông báo nhung nhúc người mà phát khiếp. Cơ mà vẫn phải chen vào để xem lớp. Sư bố cái trường thì rộng mà cái bảng thông báo bé tỉ bé ti. Để xem nào : PT Vũ :10D4TT Vũ 10A8.What??? Nhầm không vậy? Tôi đăng kí ban D cơ mà. Cuối cùng nhìn đi nhìn lại vẫn là 10A8. Thất tha thất thiểu đi vào chỗ đám bạn cấp 2.-vũ mày ở lớp nào? 

-A8.đ** hiểu tại sao nuôn. M thì lớp nào?

 -Tao A5-Ô vũ, ông cũng A8 à- thằng Hoàn nó sửng sốt.  

  -ừ. Đm thế ông cũng A8 à. -ừ. Hố hố có bạn rồi

Thật sự việc thằng Hoàn nó lên được lớp 10 tôi đã bất ngờ rồi nay lại còn chung lớp tôi nữa . Mà thằng này phải gọi nó là gì nhỉ. Chăm học nhưng k vào đầu được chữ nào cả. Chết mất, vào trong năm lại khổ tôi thôi-ô thế mỗi mình t A6 à.... 

vài lời than vãn nói chuyện trước khi tiếng trống vào lớp vang lên Tôi với thằng Hoàn đi lên lớp

-Ê, lên nhanh chiếm cuối lớp đi, không tí chúng nó ngồi hết cuối lớp bây giờ

2 thằng ngồi " đóng đô" trước cái bàn cuối và công cuộc tia gái bắt đầu :v

-Ê. Xem bé nào xinh hơm-chẹp sao đứa nào cũng cá sấu thế này

Công nhận đấy, theo tôi thấy gái thì đông mà chả con nào ra hồn. Đã thế còn nghịch như quỷ chứ. Bỗng tôi thấy có 1 bé đi vào muộn

-Ê Hoàn. Đm m ơi, nhìn bé kia kìa-ơi, ôi , trắng thế . Không biết tên gì nhỉ. Làm quen đi. -Quen quen con m* mày. Giỏi ra mà quen. Đang bấn cúng không biết thế nào thì con Loan cũng là bạn cấp 2 của tôi với thằng Hoàn chạy vào ( đi muộn )

-Ơ Vũ với Hoàn à? -ừ mà ngồi đây này Loan Long ( long tên bố nó :v ) - thằng hoàn nhanh nhảu chỉ vào chỗ con bé xinh xinh ngồi chéo chúng tôi-thôi Hoàn ngồi chỗ khác đi, để t ngồi với Vũ

-Khôn thế? 

Vâng , tôi biết chúng nó tranh nhau cái gì. Cấp 2 tôi học khá giỏi, chúng nó coi sạch nên chúng nó muốn ngồi với tôi . 

-Ô mày cũng học lớp này à Vũ? 

-Ô thằng Nam à?

 -Ừ ối zồi. May quá- bỏ mẹ tôi rồi thằng này cũng học ngu như bò @@

-ừ mà ngồi đây luôn. Đây là Hoàn bạn cấp 2 của tao

-ừ. Đây là Tuấn . Cũng học cùng tao

-ừ đm ngồi nhanh cô vào bây giờ

Thế là tôi bắt đầu có những người bạn mới. Cô giáo bước vào nói "Chào cả lớp . Tôi tên Hòa. Hòa C. Theo phân công của nhà trường tôi sẽ phụ trách công tác chủ nhiệm lớp mình. Lớp mình học ban A thì đa phần chọn ban D đúng không. Cái đó có thể đổi. Bây giờ biểu quyết xem nhé"Cuối cùng lớp tôi theo ban D. " lớp mình có 13 nam và 32 nữ, khá chênh lệch nhỉ. Nhưng sẽ có sự điều chỉnh vì lớp mình theo ban D"Lớp tôi nhiều nữ ít nam  chả biết nên vui hay nên buồn nữa Mà nhìn lại bọn con trai mỗi nhóm 1 nơi @@ chắc tại chưa quen . Cuối cùng cô nhắc ngày lao động rồi cho lớp giải tán. Còn về con bé xinh xinh tôi đã nói nhỏ với Loan rằng hôm nào hỏi hộ thông tin rồi hehee

Chap2 tại đây : https://www.ohay.tv/view/hoi-ki-cap-3-nhu-to-giay-trang-2/5a9f793c1c

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn