Huyền Iris Iris là sinh mệnh. Sống như một nàng công chúa, sống vui vẻ như một nàng tiên. Sống như thế bởi vì nếu chỉ còn 1 ngày để sống! Không hối tiếc lòng tốt cho đi, cũng không mong nhận lại, chỉ cần sống như thế!!! Bởi nếu lòng tốt là con người của bạn, thì được sống là chính mình sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc.

Magic Castle

Đăng 5 năm trước

Bạn đơn giản, cuộc sống giản đơn, cuộc đời sẽ mở mang...

Bạn có bao giờ có thể tự ngắm ảnh mình hàng giờ để xem mình điên như thế nào không? Tôi thì thi thoảng bình thường, còn hầu như điên haha, điên đến hết cả phần người khác… Điên nhưng vui nên thích điên liên thiên, điên triền miên, điên một cách hồn nhiên và mong mãi được điên tự nhiên là chính mình. 

Con người tôi điên rất rõ ràng, sống điên dại thể hiện rõ trên từng nét mặt… chẳng một mảnh che đậy giấu giếm…, một sự thật hiển nhiên phơi bày dưới lớp không khí dày đặc bụi bặm khói trần… Từ xưa đến giờ ai cảm nhận được về con người tôi đều nói tôi sống quá đỗi thật, đến nỗi dư thừa lòng thương…, không mảy may toan tính nên chơi cùng cảm thấy rất dễ chịu và tin tưởng, không cần phải đề phòng haha. Kỳ tích như thần tiên tỷ tỷ nha! 

Một con người có sinh ra ắt sẽ có chết đi, thế nhưng chỉ cần bạn còn sống, thì phải sống theo cách tốt nhất. Có thể không có tình yêu, không có hàng hiệu, nhưng không thể thiếu mất niềm vui. Dù sao đi nữa, một người mượn cớ để sa ngã luôn không đáng được tha thứ, càng không có ai yêu, càng phải yêu bản thân. Bạn vẫn còn trẻ, đừng sống cho qua ngày đoạn tháng, cuộc đời phía trước, còn có hàng vạn khả năng… Tôi rất thích những câu nói này của ai đó, không cần biết là ai, cũng không quan trọng, quan trọng là tôi học được,lĩnh được thấm thía từ những câu nói hay ho ấy của những người vô danh. Tiếp tục câu chuyện sinh và tử, tôi nghĩ nó cũng chỉ là luân hồi, một vòng tuần hoàn, tròn mãi tròn… Chết không phải là hết! Chết là để kết thúc một đời chuyển hóa sang một vòng sinh tử khác bắt đầu cho một cuộc đời mới- vạn năng!

Sáng nay thức dậy, tôi nghe được một tin đột ngột bất ngờ từ mẹ về người hàng xóm nhà cách nhà tôi một nhà. Bà ấy đã qua đời… Chồng bà đã mất cách đây hình như cũng được bốn năm rồi, có lẽ cái cô quạnh đã đưa bà trở về đoàn tụ với ông chồng ở một nơi nào đó... Để mọi người nên nghĩ là, mất mát cũng chưa chắc đã phải là chuyện buồn, chúng ta có thể nghĩ nó theo một chiều hướng khác thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng dễ dàng hơn... Một suy nghĩ tích cực sẽ đẩy lùi những suy nghĩ tiêu cực. Là một lối sống mới, là một cách giải thoát cho con người khỏi những đau khổ cuộc đời. 

Buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có những niềm vui thì như được mùa haha. Thật sự là vui đến phấn khích tinh thần điên dại mà. Nghĩ đến bản thân cứ điên điên dại dại được mãi như bây giờ thì tốt thật, tâm trạng rất tốt, nghĩ về bản thân rất nhẹ nhàng, nghĩ tới Iris yêu thương tím ngàn xanh blue phảng phất chút buồn man mác đẹp vô ngàn- mong manh nhưng không yếu đuối,nghĩ đến tương lai không biết ra sao nhưng vẫn mong chờ ngày mai thức dậy đầy sảng khoái phấn chấn cuộc đời. Ai đó nói ngày mai chính là một trang hảo hán! Tôi đồng ý!!! 

Bạn cần phải làm một người lớn ung dung thản nhiên. Không được quá đa sầu đa cảm, không được lén lút nhớ nhung, không được quay đầu nhìn lại, đi qua một cuộc sống khác của bản thân. Bởi vì sao? Không như vậy, thì cuộc sống của bạn vẫn cứ trôi mà thôi, vậy chẳng phải cứ ngẩng cao đầu mà thẳng bước tiến hay sao! Đừng buồn bã, xin hãy tin rằng, trên thế giới này thực sự có người đang sống theo lối sống mà bạn mong muốn, mong rằng bạn và tôi đều đem theo hành lý đơn giản nhất và bản thân phong phú nhất để lang thang trong thế gian này, mong bạn có ước mơ làm ngựa, có thể dừng chân bất cứ nơi nào. Miễn là, nơi ấy là nơi bạn cảm thấy tin cậy, an toàn, là nơi bạn đã chọn lựa để dừng bước chốn nghỉ. Ấy là bến đỗ hạnh phúc bạn đi tìm, nó đang chờ bạn tới nghỉ chân để cùng nhau bước những bước khỏe khoắn, mạnh mẽ, xa hơn thế!

Bước nhanh hay chậm tùy vào sức mỗi người, động lực để bước là do bạn tạo ra, mở mang đầu óc gắn kết bản thân tới mọi người và vạn vật xung quanh để kết nối vươn xa... Bạn có buồn, bạn sẽ buồn nhưng không bao giờ là mãi mãi, bạn phải tự vận động bản thân xoay trở để nó vượt qua được nỗi buồn hằn sâu... Nếu suy nghĩ cố chấp để những nỗi buồn gặm nhấm sẽ là liều thuốc độc giết chết bản thân. Vạn vật mọi thứ đều vận động, đều xoay chuyển theo không gian và thời gian nhất định, con người cớ gì đứng yên bất di bất dịch!? Thả lỏng tâm tư, suy nghĩ cằn cỗi của bản thân, kết nối với thế giới bên ngoài nhiều hơn, chúng ta sẽ thấy không khó như những gì chúng ta nghĩ, cũng không khó như những gì tôi nói đây. Rồi những nỗi buồn không cánh mà bay... tan biến vào hư vô, con người sẽ đều trở nên tốt đẹp lên. Chúng ta cứ sống hoan hỉ sẽ gặt được hoan hỉ, mỉm cười với cả thế giới rằng mình khóc xong rồi lại cười vui...Nhặt hái những niềm vui cuộc sống từ những gì xung quanh ta, những con người bên cạnh ta, ta tiếp xúc nhiều hơn để thấy nụ cười chứa chan nhiều hơn ở khắp mọi nơi ta đến...

Thời gian tôi thực tập sắp hoàn thành, tôi cũng đã gắn bó được ít ỏi nhưng rất nhiều niềm vui và bài học ý nghĩa...Tôi được va chạm nhiều hơn, được nghe nhìn nhiều hơn những thực tế cuộc sống cuộc đời... ngay gần tôi... Tôi rất cảm ơn, biết ơn rất nhiều những gì họ đi qua để lại cho tôi thấy... Yêu thương để được yêu thương. Mọi người cùng nhau yêu thương để tim luôn đầy túi. Tại nơi thực tập có hai cô gái thực tập sinh trẻ trung tươi tắn, quấn quít bên nhau cố gắng học hỏi nghe ngóng hoàn thành đợt thực tập của mình, trên tinh thần vừa học vừa chơi, vui- trẻ- khỏe- có ích. Chúng tôi giúp đỡ nhau và kết nối với mọi người nơi thực tập khi làm việc công việc nghiêm túc, khi nghỉ ngơi giao lưu trên bàn tiệc các dịp nâng chúc chén vơi chén đầy... Công việc thực tập cũng nhàn, chẳng có mấy áp lực căng thẳng, rất vô tư thoải mái học tập thực hành tích lũy. Nhưng nhận lại được nhiều niềm vui,nụ cười và những sự giúp đỡ chỉ bảo tuy nhỏ nhặt mà trân quý. Hai sinh viên thực tập chúng tôi rủ nhau cùng nhau làm việc, đi hôm nào cùng đi, nghỉ hôm nào cùng hẹn nhau nghỉ haha. Có hôm nào mà nghỉ lạc lối nhau thì buồn thỉu buồn thiu về lại nhắn tin hỏi thăm than nhau các kiểu con đà điểu hôm ấy chán chê. Mọi người cũng rất quan tâm chúng tôi, từ những việc nhỏ nhất cũng đều chỉ dạy tận tình,hết mình trong khả năng. Chú Kh** CA quan tâm hỏi han nhà có cách xa Tòa không,bảo thế trưa ở lại thì ăn uống gì, tôi bảo chú là mua đồ ăn đem đi. Rồi chú bảo hôm nào không quan trọng thì sáng đi trưa về nhà chiều nghỉ luôn. Cô Th** PCA-TP thì giản dị, cũng ít nói nhưng lúc nào xuống văn phòng cũng ngồi với chúngtôi nói chuyện hỏi thăm tình hình nhiều thứ. Chú V*** PCA- TP thì vui tính đáo để rồi, chú cháu tôi giống nhau đều mang gương mặt giải trí thân thiện haha.Chú hay trêu tôi, bóng bay chú tung tôi thổi rồi vỗ bóng nổ đồm độp vui sướng. Chú V**** bị mất điện thoại ip không có tài khoản icloud không thể tìm lại được. Hôm sau chú mua máy mới, cũng vẫn là hãng ip. Chú đi ra đi vào văn phòng mục đích để show off chiếc điện thoại mới này mà khổ quá chẳng ai chịu hiểu cho.Chú mới hỏi “ Ip này của chú là ip mấy nhỉ?”. Chị Nh*** TK lúc ấy mới nhận ra ý định của chú, mới trêu lại chú. Cả phòng cười tưng bừng khói lửa. Chú V*** bảo cần tài khoản icloud làm gì, tôi mới giải thích cho chú. Sau đó chị Th** văn phòng mới kêu đứa nào giúp chú V*** vụ icloud này đi thì chưa ai nói gì, chị Nh*** liền thưa “ Thôi thôi, vụ tài khoản icloud này mà đứa nào nhận giúp chú V*** thì về sau chú V*** cứ nheo nhéo chạy theo làm phiền đứa đấy, lại kêu máy của chú thế nào thế này, mày mày lại giúp chú với thì chết khổ” hahaha. Được lúc sau, chú đưa máy điện thoại mới cho tôi, bảo tôi nhập danh bạ mới danh sách cơ quan vào giúp chú. Rồi chú quay về phòng làm việc của chú. Xong xuôi, tôi vác máy chạy qua phòng báo cáo trả chú. Chú ở trong phòng đang có đương sự, chú ngồi bàn làm việc với máy tính, đang mổ cò đánh máy, tôi liền đưa vội máy cho chú rồi đang cư chạy về văn phòng thì chú với lại giữ chân kêu đánh máy văn bản luôn hộ chú. Đánh văn bản giúp chú xong, chú sai qua văn phòng hỏi chị Th** xem chị Nh**** có gửi chìa khóa phòng chị ấy không cho chú mượn. Vừa nghe lệnh của chú xong đứng dậy khỏi bàn, vô tình trượt chân quệt mạnh vào chân bàn làm ồn một tiếng động va vấp. Thế là chú mới ối ồi kêu lên “ Ấy bình tĩnh, vội vàng làm gì, hỏng hết cả bàn của người ta rồi”, rồi chú cùng các đương sự nhìn cười sự hấp tấp vụng về của tôi chạy ra khỏi phòng. Quay về văn phòng hỏi xong lại sang báo kết quả cho chú thì lại hay chú bảo chưa xong việc, chưa được về. Chú bảo ngồi xuống chú đọc cho viết biên bản giấy tờ cho chú. Lại xong việc, chú giơ điện thoại qua bảo thế đã nhập số điện thoại của tôi vào máy chú chưa. Tôi bảo chú là nhập rồi,rồi chỉ ở trong danh bạ của chú số tôi được lưu như thế nào. Chú ừ, bảo hết việc rồi tha cho về. Tôi xin phép ra khỏi thì chú cùng đương sự mọi người để ý cười tôi lần nữa vì sự đáng yêu này. Hôm mùng 8/3/2019 cả cơ quan thật vui vẻ, mọi người cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm, ăn uống rộn ràng vui mừng. Chú V*** vẫn còn nợ tôi một chén thứ ba cho câu chuyện bí mật giữa chú và tôi về nơi tôi ở- K7, GL. Hôm nay, chú V*** qua văn phòng nhờ hai đứa thực tập bọn tôi photo giấy tờ. Chú bảo xong cầm qua đưa chú. Bọn tôi hai đứa tự mò mẫm loay hoay với máy photo. Mãi không xong, ai thì cũng đang bận việc, hôm nay nhiều việc ghê a... nên chưa ai rảnh ra để chỉ chúng tôi. Chú chắc thấy lâu quá chưa xong lại chạy qua văn phòng ngó, hỏi vẫn chưa xong à, rồi đứng nhìn đợi bọn tôi luôn... Mấy phút sau vẫn không động tĩnh gì, bọn tôi thì chật vật với đống giấy, chú mới lo lắng cười bảo “ Th* Th* mày ra giúp hai con bé này không có ca này không xong rồi, tí lại không được ăn cơm”, ( anh Th* đang thì làm việc trên máy tính tại văn phòng). Cuối cùng, chúng tôi may mắn cũng được sự trợ giúp của anh Th* mà hoàn thành nhiệm vụ cao cả của chú V*** yêu quý haha. Đầu chiều, chú V*** lại qua văn phòng lại nhờ tôi chuyển thư trực tiếp về xã tôi giúp chú, với điều kiện cho phép tôi được về sớm ăn màu thời gian hihi.Tôi chỉ mong có thế là liền đồng ý ngay vô điều kiện. Còn đang mong từ sau chúcứ nhờ làm postwoman đưa thư về xã để khỏi phải trực văn phòng nữa, chỉ cầu được a còng ( @) chuồn chuồn trốn việc về nhà. Anh Ch*** TP và anh L*** TK cũng hay nhờ tôi đóng dấu và đánh dấu bút lục. Có hôm anh L*** vội vội vàng vàng hấp tấp i chang tôi, bị các cô chú anh chị gọi là “ thằng OK” ( câu chuyện cười đằng sau cụm OK này còn vui đáo để để làm bí mật) đưa tập hồ sơ cho tôi bút lục xong, tôi hỏi anh kiểm tra lại xem em thiếu sót gì không để em sửa, anh ấy mới bảo “ ừ ừ không cần đâu, anh tin tưởng mày!”. Tôi mới nói trêu lại anh L*** “ Ô hay, thế này là chết rồi, này mà em có hại anh, anh cũng bảo tin tưởng em đấy haha!”. Anh Th** TK rất là thật thà, dễ tính, anh hay chạy xuống văn phòng lấy tài liệu rồi ghé đến chỗ ngồi bọn tôi hai đứa cười chào xởi lởi vui vẻ " Hello các em, chào các người đẹp!" rồi thì " Các em chăm chỉ quá! Làm hết phần việc người khác rồi",... bla bla. Chị H** với chị Nh*** thì hứa tuần sau sẽ báo trước rồi dẫn tôi đi xã nghe ngóng học hỏi thêm rồi. Thấy có nhiều hân hoan, phấn chấn nhảy lộn tưng bừng mong chờ đến tuần sau để được đi thực tế. Những mảnh chuyện nhỏ nhặt ở Tòa là những niềm vui nhỏ bé ý nghĩa tan dần hết những muộn sầu của tôi... chỉ đơn giản như vậy đấy!

Bạn thân mến, mong rằng bạn sẽ ngày càng bình tĩnh, ngày càng mạnh mẽ, ngày càng ấm áp, có lòng yêu thương, mang theo ánh sáng, chiếu sáng bản thân và mọi người. Lòng người ấm áp, vạn vật hồi sinh. Trong mỗi con người, đều tồn tại hai bản thân: bản thân tốt, và bản thân xấu. Hãy để tích cực đánh bại tiêu cực, để cao thượng đánh bại thấp hèn, để chân thành đánh bại giả tạo. Để lòng khoan dung đánh bại so đo tính toán, để niềm vui đánh bại nỗi buồn, để cần cù đánh bại lười biếng, để kiên cường đánh bại yếu đuối. Chỉ cần bạn muốn , bạn chính là bản thân tốt nhất. Ấm áp là từng điều nhỏ bé mà ta đang viết nên để xoa dịu, sưởi ấm chính trái tim mình! Hãy làm giúp bản thân một việc! Hãy điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, hãy quên đi những chuyện cũ không vui đó, nghe nhạc, ngắm cảnh, nói những lời có thể nói,làm những việc có thể làm, đi con đường nên đi. Hãy kết bạn với nhữngngười khiến bạn vui vẻ, hãy đi đến những nơi mình muốn đến, hãy đi hoàn thành giấc mơ lớn bé, cuộc sống nên là tươi đẹp và dịu dàng! Nếu như có kiếp sau, phải làm một cái cây, mãi mãi đứng đó, không bao giờ có dáng vẻ buồn vui. Một nửa khoan thai trong lòng đất, một nửa phấp phới trong gió, một nửa ngâm mình trong râm mát, một nửa tắm nắng trời, vô cùng trầm mặc, cực kỳ kiêu ngạo, chưa từng dựa dẫm, chưa từng kiếm tìm. Chúc ngủ ngon!

Trích nguồn đọc

https://www.ohay.tv/view/20-loi-chuc-ngu-ngon-giup-ban-nhan-ra-chan-ly-cuoc-doi/5bb4746c76

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn