Nguyễn Thị Thu Thủy

Những bộ phim về tuổi thanh xuân không thể bỏ qua (Phần 1)

Đăng 7 năm trước

Mùa chia tay đang tới, hãy cùng nhau điểm lại những bộ phim gợi nhớ về một thời tuổi trẻ, một thanh xuân đầy ắp những kỉ niệm ngọt ngào về tình bạn, tình thầy trò và cả tình yêu nhé!

You Are the Apple of My Eye (2011)

You're an apple of my eyes (Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi) kể về Kha Cảnh Đằng (Kha Chấn Đông) cùng nhóm bạn thân bao gồm Lão Tào, Bột Khởi, Cai Biên và A Hòa đều cùng yêu thích một cô gái tên Thẩm Giai Nghi (Trần Nghiên Hi). 

Nội dung nhẹ nhàng nhưng tinh tế kể về câu chuyện tình yêu của họ ở những năm tháng trung học và lên đến cả đại học. Nội dung xuất sắc, diễn xuất ăn ý, nhạc phim nhẹ nhàng, sâu lắng đã mang một thông điệp gần gũi mà khiến người xem hết sức ngỡ ngàng: “Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Bộ phim của đạo diễn Cửu Bá Đao pha trộn sự vui tươi, hồn nhiên, trong sáng của tuổi trẻ và sự tiếc nuối về tuổi thanh xuân rực rỡ một thời.

Like Stars on Earth (2007)

Người hâm mộ Aamir Khan hẳn không thể bỏ lỡ một tuyệt phẩm của điện ảnh Ấn Độ Like Stars on Earth (Cậu bé đặc biêt). Nội dung bộ phim xoay quanh cậu bé 8 tuổi Ishaan Awasthy (Darsheel Safary). Ishaan Awasthy sở hữu một đầu óc đầy nghệ thuật tuy nhiên thành tích học tập ở trường thì luôn "đội sổ", vì vậy mà gia đình cậu đã quyết định chuyển cậu đến trường nội trú mặc dù đang giữa kì học. Chính tại ngôi trường này, cậu gặp thầy Ram Shankar Nikumbh (Aamir Khan), người đã phát hiện chứng khó đọc của cậu và đã để giúp cậu vượt qua khó khăn này.

Little Stars on Earth thật đúng với cái tên của nó khi đem đến cho ta một triết lí mới, một cách giáo dục trẻ em vô cùng đặc biệt đó chính là: "Tất cả những đứa trẻ đều có tài năng nhưng nếu bạn đánh giá một con cả qua khả năng leo cây thì cả đời nó sẽ tin mình vô dụng".

Hãy dành thời gian thưởng thức những bộ phim này, hãy trân trọng hơn những gì đang có và hãy sống một tuổi trẻ một nhiệt huyết nhất, đam mê nhất. Để nhiều năm sau, nếu có nhìn lại cũng không cảm thấy tiếc nuối vì ngày xưa đã không làm hết mình, sống hết mình.

A Little Thing Called Love (2010)

A little thing called love (Tình yêu đầu tiên) xoay quanh Nam (Pimchanok Leuwisetpaiboon), một cô nàng có ngoại hình không bắt mắt thầm anh chàng "nam thần" khóa trên Shone (Mario Maurer). Mặc cảm và ngượng ngùng, Nam cứ mãi giữ tình cảm nơi đáy lòng. Nhưng với sự giúp đỡ của hội bạn thân của cô, Nam dần thay đổi, luôn phấn đấu để bản thân xinh đẹp hơn, học giỏi hơn chỉ để Shone chú ý đến mình.

Pimchanok Leuwisetpaiboon và Mario Maurer đã khắc họa xuất sắc câu truyện tình yêu giữa Nam và Shone. Cùng với đó, vai diễn cô giáo In của nữ diễn viên Sudarat Budtporm cũng là một điểm nhấn cho bộ phim.

Tác phẩm không chỉ ca ngợi tình yêu chân thật giữa Nam và Shone mà còn đề cao tình bạn, tình thầy cô. Dù có trong hoàn cảnh nào thì nó vẫn tỏa sáng rực rỡ.

With you (2016)

With you (Tuổi thanh xuân bên nhau) là một trong những bộ phim về đề tài học đường, gợi cho khán giả về quãng thời gian đẹp đẽ nhất của đời người. Bộ phim với sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ: Lưu Hạo Nhiên, Đàm Tùng Vận,...

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Bát Nguyệt Trường An, kể về câu chuyện tình bạn, tình yêu còn có cả tình cảm thầy trò trong đó. Tuổi thanh xuân biên nhau là một câu chuyện thanh xuân mà ai cũng có. Lấy cảm hứng từ cuộc sống của học sinh trung học, bộ phim có tình tiết chân thật, đầy hoài niệm. 

"Ai cũng cảm thấy thanh xuân sẽ chẳng bao giờ là vĩnh viễn, mà khi đó chính là lúc đẹp nhất của cuộc đời chúng ta. Lúc này đây tôi và toàn bộ quãng thanh xuân cùng nói lời tạm biệt". 

Những tác phẩm trên, tuy cùng thuộc chủ đề về tuổi học trò, nhưng mỗi tác phẩm là một câu chuyện rất riêng, một bài học rất riêng về cuộc sống, tình bạn, tình yêu, tình thầy trò. 

Chủ đề chính: #tuổi_thanh_xuân

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn