tbc

Những búp bê ma ám có thật trên thế giới, bạn đã biết chưa?

Đăng 8 năm trước

Ma quỷ luôn là hiện tượng tâm li thu hút trí tò mò của con người qua các thời đại. Gây ám ảnh lớn nhất có lẽ là những giai thoại xoay quanh những con búp bê bị ma ám.

Búp bê Mandy

Câu chuyện bắt đầu năm 1991, một người phụ nữ tên Mearanda đã đem tặng con búp bê này cho bảo tàng Quesnel thuộc British Columbia, Canada. Qua lời kể của người phụ nữ thì một đêm nọ bà bị tiếng khóc trẻ em không rõ xuất phát từ đâu. Khi xuống kiểm tra  bà phát hiện cửa sổ phòng khách mở toang. Và trên thành cửa sổ một con búp bê đang ngồi đó nhìn với đôi mắt to tròn , trông giống như một đứa trẻ. Đó chính là búp bê Mandy (như trên hình). Ngay sáng hôm sau bà lập tức đem con búp bê tặng cho bảo tàng vì quá sợ hãi, và người ta đặt tên cho nó là Mandy.

Qua phân tích người ta vẫn chưa rõ  Mandy là loại búp bê được sản xuất ở Anh hay Đức vào những năm 1910 hay 1920. Bằng chứng là quần áo của búp bê đã lỗi thời và mặt đã xuất hiện những vết vì cũ kĩ. Thoạt đầu người ta vẫn cho rằng Mereanda hư cấu và đây chỉ là con búp bê bình thường. Nhưng khi được đem đến bảo tàng, những điều kì lạ bắt đầu xảy ra.

Một ngày nọ, sau giờ nghỉ trưa, các nhân viên bảo tàng quay trở lại làm việc thì phát hiện mọi đồ đạc trong văn phòng bị đảo lộn, ngoài ra còn có nhiều dấu chân không rõ nguồn gốc trên sàn nhà. Vì Mandy có nụ cười và cái nhìn đáng sợ cộng thêm những vết nứt trên mặt khiến nhiều người hoảng sợ  nên các nhân viên đã chuyển Mandy đến một căn phòng riêng biệt. Điều đáng nói ở đây là bất cứ ảnh hay clip quay búp bê Mandy đều bị một luồng sáng kì lạ che lấp , thậm chí các thiết bị quay phim chụp ảnh còn tự động tắt. Du khách đến bảo tàng thường cho rằng búp bê Mandy luôn theo dõi họ qua từng chuyển động , nhiều người còn nhìn thấy búp bê này chớp mắt hay tự động thay đổi vị trí và sau đó tự khắc quay về chỗ cũ.

Búp bê Voodoo Zombie

Búp bê này có nguồn gốc từ New Orlean và một người phụ nữ ở Galveston,Texas đã mua nó thông qua trang Ebay tháng 10 năm 2004. Người bán món đồ này trên Ebay còn ghi rõ "hướng dẫn sử dụng" cho búp bê này : Tuyệt đối không được tháo rời tấm bạc ra khỏi con búp bê. Tuy nhiên, người phụ nữ đã không làm theo chỉ dẫn và tháo tấm bạc ra, cô khẳng định mình bị con búp bê này tấn công nhiều lần và khi không chịu đựng được nữa cô đã cất nó vào chiếc hộp ban đầu có hình trông như một cỗ quan tài có thánh giá bạc bên trên nắp hòm. Thế nhưng Voodoo Zombie vẫn không ngừng tấn công cô hằng đêm, nó bước vào cả giấc mơ để ám ảnh cô. Quá sợ hãi, cô đem đốt con búp bê những mong sẽ tiêu hủy được nó nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại con búp bê không hề bị thiêu cháy. Cô thử dùng dao nhằm chặt nát được con búp bê nhưng kết cuộc mọi dao kéo trong nhà đều vì con búp bê này mà xức mẻ hết. Không còn cách nào khác cô đem chôn nó trong một nghĩa trang cũ, thế nhưng sáng hôm sau búp bê quay về ngay trước cửa nhà trong tình trạng lấm lem đất cát. Bất lực, cô đem bán nó lại trên Ebay, may mắn là có người đã mua nó, nhưng đáng sợ hơn là người mua nói rằng con búp bê đã biến mất khỏi căn nhà của họ, khi tìm được họ đem trả lại cho cô. Cô lại đem bán nó đi lần nữa, nhưng người mua lại chỉ nhận được một chiếc hộp không mà không thấy Voodoo Zombie trong đó. Ngày 21 tháng 4 năm 2008, một thợ săn ma có tên Zombie Hunter đã mua con búp bê với mục đích sẽ giải mã được những bí ẩn của búp bê này.

Búp bê Joliet

Các nhà làm phim Holywood vốn rất mặn mà với đề tài một người nhận được tài sản thừa kế là một con búp bê ma ám. Tuy nhiên, câu chuyện của bà Anna lại chính là bộ phim đó trong đời thực. Bà Anna đã nhận được con búp bê này như tài sản còn sót lại từ bà cố của mình. Suốt bốn thế hệ , những người phụ nữ trong gia đình đều mắc phải một lời nguyền giống nhau, họ sẽ sinh ra một đứa con trai và một đứa con gái, nhưng đứa con trai sẽ chết bí ẩn khi chỉ ba ngày tuổi. Bà Anna cho biết, Joliet là món quà một người bạn tặng cho bà cố của bà khi bà ấy đang mang thai và ngay sau đó con trai của bà qua đời một cách khó hiểu khi mới ba ngày tuổi.

Khó hiểu hơn là qua kể lại thì người bạn đem tặng con búp bê này có phần ghen tị với bà cố của bà Anna, nhưng lí do tại sao thì không ai biết. Người ta cho rằng chính sự cay nghiệt thù ghét của người bạn đã ám vào con búp bê tạo nên những lời nguyền đáng sợ giáng tai họa xuống gia đình bà Anna. Hằng đêm vẫn luôn có những tiếng cười khúc khích của trẻ con trong nhà bà Anna rồi sau đó là những tiếng thét thất thanh rợn người, nhiều người cho rằng đó là tiếng khóc của những đứa trẻ vì trong gia đình vì bị nguyền rủa mà chết đi. Mỗi tiếng khóc của những đứa trẻ đã chết đều như được thu âm vào con búp bê. Điều ác nghiệt nhất của lời nguyền mà búp bê Joliet mang lại chính là bất cứ người con gái nào trong gia đình bà Anna có con trai thì đứa bé ấy sẽ chết khi ba ngày tuổi, và vòng tròn đó không biết sẽ còn kéo dài đến bao giờ nữa. 

Búp bê Annabelle

Khán giả chắc hẳn không mấy lạ lẫm với búp bê Annabelle qua hai bộ phim kinh dị The ConjuringAnnabelle. Sự thật thì "diễn viên chính" của bộ phim bên ngoài có dung mạo hiền hòa bình thường hơn so với vẻ mặt đáng sợ trong phim, song những câu chuyện thực của Annabelle cũng có phần đáng sợ hơn trên phim ảnh rất nhiều. 

Năm 1970, tại một cửa hàng đồ cũ, một người phụ nữ đã phát hiện ra con búp bê Annabelle xinh xắn và mua về cho con gái mình. Cô bé rất thích nên thường để Annabelle trên đầu giường và cũng từ đó các hiện tượng kì lạ bắt đầu xảy ra. Đầu tiên là Annabelle có thể tự do "du lịch" đến các căn phòng trong nhà mà không cần sự "giúp đỡ" của ai. Sau đó, liên tục xuất hiện những mảnh giấy gia cũ với dòng chữ nguệch ngoạc của trẻ con. Thậm chí có lúc gia đình còn thấy con búp bê đứng thẳng trên đôi chân làm bằng vải. Gia đình của cô bé vì quá sợ hãi đã đi tìm đến các nhà ngoại cảm với hi vọng giải đáp được những nghi vấn về Annabelle. Câu trả lời họ nhận được là : trong Annabelle có linh hồn của một cô bé đã mất khi ngôi nhà này được xây dựng. Thông qua nhà ngoại cảm linh hồn còn nói rằng nó rất thích cô chủ hiện nay và muốn ở lại. Cả gia đình đồng ý giữ búp bê ở lại trong nhà, nhưng những hiện tượng kì tiếp tục gia tăng. Đỉnh điểm là một người bạn nam của cô bé khi đến chơi đã bị tấn công và cào rách mặt và ngực một cách tàn nhẫn. Lần này, gia đình quyết định liên lạc với cặp đôi ngoại cảm nổi tiếng để tìm câu trả lời. Cặp đôi ngoài cảm này cho biết, linh hồn bên trong không phải của một cô bé mà là của một con quỷ thích nói dối để được gần gũi với các cô bé nhằm chiếm giữ tâm hồn họ. Cuối cùng Annabelle được trao lại cho bảo tàng những đồ vật huyền bí Warren thuộc làn Moodus, thị trấn East Haddam, bang Connecticut, Mỹ bảo quản chăm sóc.

Búp bê Robert

Khi bàn luận về những con búp bê ma ám thì Robert là búp bê ma ám của Mỹ được nhắc đến nhiều nhất. Nó vốn thuộc quyền sở hữu của ông Robert Euggene Otto và còn được biết đến là nguồn cảm hứng cho bộ phim kinh dị "Ma búp bê Chucky". Năm 1906, cô hầu gái của gia đình ông RobertBahamas đã đưa con búp bê này cho cậu bé Robert lúc ấy, và chính cô ta đã nguyền rủa con búp bê này sau khi nhận được thái độ không hài lòng từ ông bà chủ tức cha mẹ của Robert. Nay sau khi cô ta bỏ đi, những hiện tượng kì bí bắt đầu xảy đến với Robert và gia đình ông. Nhiều người hàng xóm đã nói với gia đình Otto là họ nhìn thấy con búp bê này di chuyển từ cửa sổ này sang cửa sổ khác khi họ đi vắng. Các thành viên trong gia đình thì nghe thấy tiếng cười khanh khách phát ra từ món đồ chơi này. Sau đó, thì đồ đạt trong nhà biến mất hoặc vỡ nát không có lí do, đồ thủy tinh, đèn trong phòng tự rơi xuống đất, quần áo thì bị cắt xé tan nát , chăn đệm thì nhăn nhúm lại như có ai vừa sử dụng. Kể cả sức khỏe của Robert cũng yếu dần đi, cứ đêm đến là cậu bé lẻn qua cửa sổ và đi lang thang trong đêm miệng không ngừng lẩm bẩm "Robert làm đấy! Robert làm đấy!". Những câu chuyện kì lạ liên tiếp xảy ra, và người nhà của Otto dần dần ra đi không rõ nguyên do. Kể cả khi ông Robert cưới vợ thì những câu chuyện kì lạ vẫn không dừng lại, sau khi cưới vợ ông đột nhiên hóa điên dại rồi chết trong bí ẩn. Sau khi ông qua đời, búp bê Robert được chuyển đến tay người chủ mới, và vẫn chung số phận, người chủ này cũng trải qua những bí ẩn đáng sợ tương tự như gia đình Otto, quá sợ hãi người chủ này cũng bỏ đi và để lại búp bê đáng sợ này cho bảo tàng Martello, Key West. Kể cả khi đưa vào viện bảo tàng, con búp bê sẽ nguyền rủa bất cứ ai không xin phép nó, chính vì lẽ đó các nhân viên đã làm hẳn một danh sách những việc không nên làm để tránh phật lòng búp bê Robert và dán ngoài tủ kính để du khách xem. Nếu búp bê cho phép thì nó sẽ nghiêng nhẹ đầu. Có nhiều du khách đã phải quay trở lại xin tha thừ vì sau khi quay phim búp bê Robert, các camera của họ bị hỏng không rõ nguyên do. 

Chủ đề chính: #búp_bê_ma

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn