Thanh Lam

Những câu nói 'ngu để đời' của người nổi tiếng

Đăng 6 năm trước

Có một sự thật không cần bàn cãi là đời người ai cũng có lúc lỡ mồm lỡ miệng. Có điều kém may mắn thay cho những người nổi tiếng là những lúc 'vạ miệng' của họ luôn bị cả thế giới săm soi, đào bới và ...lưu danh muôn đời. Xem cho vui nhé

Mariah Carey

"Mỗi lần xem Tivi và bắt gặp cảnh trẻ em nghèo và bị bỏ đói trên toàn thế giới, tôi không thể cầm được nước mắt. Tôi muốn nói là tôi sẽ rất lấy làm vui vẻ khi trở nên gầy gò, nhưng kiểu bẩn thỉu mũi dãi và chờ chết thế kia thì không".

Ok fine. Như vậy thì ai chả muốn.

Britney Speare

"Tôi chưa bao giờ thực sự muốn đến nước Nhật. Đơn giản bởi tôi không thích ăn cá. Và nghe nói ở đất nước Châu Phi đấy họ ăn nhiều cá lắm".

Không hiểu sao hồi trung học, chị tóc vàng này qua được môn Địa lý nữa!

Christina Aguilera

"Festival Cannes năm nay được tổ chức ở đâu ý nhỉ?"

Ai giúp cô ấy trả lời câu hỏi hóc búa này đi kìa.

Pamela Anderson

"Không phải là sự ô nhiễm đang làm ảnh hưởng đến môi trường, mà chính là nguồn nước bẩn và bầu không khí độc hại".

Lại một chị tóc vàng lý luận cao siêu!

George Bush

"Tôi không nói tiếng Mexico".

Thưa bác là, người Mexico họ cũng không nói tiếng gì gọi là "tiếng Mexico" đâu ạ, họ nói tiếng Tây Ban Nha thôi bác ạ.

Jennifer Lopez

"Tôi có phạm tội gì đâu, chỉ là tôi không chấp hành pháp luật thôi mà".

Học tập cô ca sĩ này, nếu có bị người yêu bắt gặp bắt cá 2 tay, hãy giải thích là "Em đâu có phản bội anh, em chỉ ngủ với người đàn ông khác thôi mà" :v

Greg Norman

"Tôi mang ơn song thân tôi rất nhiều, đặc biệt là bố và mẹ".

Chứ song thân không phải bố và mẹ thì còn ai vào đây nữa hả trời!

Brooke Shields

"Hút thuốc lá sẽ giết chết bạn, và nếu như bạn chết bạn sẽ đánh mất một phần rất quan trọng của cuộc sống".

Vậy các phần quan trọng còn lại của cuộc sống sau khi chết là gì vậy?

Arnold Schwarzenegger

"Tôi nghĩ một cuộc hôn nhân đồng tính nên được tiến hành giữa 1 người phụ nữ và một người đàn ông".

Khái niệm này mới!

Kimberly Aiken ((hoa hậu Mỹ 2004)

Trả lời cho câu hỏi "bạn có muốn sống trường sinh bất lão không", cô này đáp lại: "Em sẽ không chọn sống mãi mãi, vì thực ra không nên sống mãi mãi, bởi nếu chúng ta biết rằng mình sống mãi mãi, chúng ta sẽ cứ sống mãi mãi, nhưng sống mãi mãi là điều không nên, thế nên em sẽ không sống mãi mãi".

Bạn hiểu gì không????

Từ nay uốn lưỡi vài lần trước khi nói nhé. Vì trong thời đại mạng xã hội làm chủ thế giới này thì một câu "lỡ miệng" của bạn có thể 1 giây biến bạn thành người "nổi tiếng" luôn không chừng. 

Chủ đề chính: #câu_nói_ngu

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn