Huyền Iris Iris là sinh mệnh. Sống như một nàng công chúa, sống vui vẻ như một nàng tiên. Sống như thế bởi vì nếu chỉ còn 1 ngày để sống! Không hối tiếc lòng tốt cho đi, cũng không mong nhận lại, chỉ cần sống như thế!!! Bởi nếu lòng tốt là con người của bạn, thì được sống là chính mình sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc.

Những Tâm Sự Blue Dành Cho Con Gái

Đăng 5 năm trước

Ưu tiên số 1 của đời bạn, mong bạn hãy dành cho chính bạn, người xứng đáng được yêu thương nhiều nhất.

Trên thế giới này, ai cũng đều đang nhẫn nhịn. 

Vì hòa khí mà nhẫn nhịn sự mạo phạm của người khác. 

Vì tồn tại mà nhẫn nhịn hiện thực tàn khốc. 

Nhất Thiền Tiểu Hòa Thượng/ @thesilence.00

Tôi và Bạn. 

Tôi không hỏi, bạn không nói, đó là khoảng cách

Tôi hỏi rồi, bạn không trả lời, đó là rời xa

Tôi hỏi, bạn trả lời, đó là tôn trọng

Tôi muốn hỏi, bạn muốn nói, đó là thấu hiểu

Tôi chưa hỏi, bạn đã nói, đó là tín nhiệm

1 phút suy ngẫm

Duyên phận là một cuốn sách,  

Nếu lật giở mà không để tâm sẽ bị lướt qua,  

Đọc quá chăm chú sẽ khiến người ta rơi nước mắt.


Để sống hạnh phúc nên nhớ:  

Với quá khứ thì biết ơn

Với hiện tại thì nên trân trọng

Với tương lai thì đừng cưỡng cầu.

Chúng ta đều chỉ yêu người có thể làm chúng ta hạnh phúc.  

Vì đói khát hạnh phúc nên mới săn lùng yêu thương. 

Yêu một người, vốn dĩ là yêu chính bản thân mình. 

Ái tình thật ra, chỉ là chiếc hộp màu hồng ngọt ngào,  

Che đậy sự ích kỷ và lòng tham mà loài người dùng để đánh lừa lẫn nhau. 

/dieuhuyen/

Tôi biết mối quan hệ này sẽ chẳng dẫn tới đâu nhưng vẫn cố.

Để tới một lúc nào đó nhìn lại, bản thân sẽ thanh thản mà cho qua.

Rằng tôi đã cố gắng hết sức, bằng cả sự bi lụy, cứng rắn và nhẫn nhịn nhất của bản thân. 

Via caicaygiacoi

Ngay từ bé, chúng ta đã được dạy dỗ rằng đừng tin người lạ. 

Nhưng còn việc đừng tin ngay cả người quen, thì mãi sau này lớn lên chúng ta mới tự học được.


Nhìn người, đừng dùng mắt để nhìn, rất dễ nhìn nhầm, 

Càng đừng dùng tai để nghe, bởi vì toàn là lời dối trá. 

Chỉ cần dùng thời gian, dùng tâm để cảm nhận, 

Thật thì không giả được, giả cũng không thể thật nổi!

Người không dành cho mình... 

Nếu bạn thích, bạn vẫn có thể đi một đôi giày hợp ý nhưng chẳng vừa chân. Chỉ là bạn phải chấp nhận được những đớn đau và thương tổn dưới chân mình.  

Bạn cũng có thể yêu một người chẳng dành cho mình, tiếc là họ làm gì cho bạn được cảm giác yên bình và dài lâu.


Thanh xuân có hạn, đừng lãng phí thời gian vào một mối quan hệ không tên, mối quan hệ không có đích đến chỉ khiến bản thân thêm phiền não.


Dù là bạn bè, công việc, tình cảm hay bất kể thứ gì, hễ không thể làm mình hạnh phúc thì nên để nó ra đi. Chúng ta vẫn tưởng thời gian còn dài, nhưng đến khi ngoảnh lại đã thấy phung phí hết cả một thời cho những thứ không đâu...


So với việc phải trở thành một sự lựa chọn của người khác, tôi thà dành hết khoảng thời gian sau đó để giết chết tình cảm trong lòng mình.

Trên đời này, tình yêu không sẵn có như cơm thịt kho để bạn ngồi đợi. 

Bạn phải biết mình đang chờ đợi gì thì mới yên tâm mà đợi, 

Bởi vì bạn biết, sự chờ đợi ấy sẽ có kết quả. 

Dịch: Tạ Thu Ngân

Con gái không được đánh rơi vương miện. Đừng lúc nào cũng vì nhân nhượng người khác mà làm ủy khuất bản thân. Trên thế giới này không có mấy người thật sự đáng để bạn khom lưng. Một thời gian dài khom lưng, sẽ chỉ làm cho người ta  quen với dáng vẻ cúi đầu của bạn, coi bạn không quan trọng. Không được cúi đầu, vương miện sẽ rơi...


Có lẽ tất cả mọi người trong đời đều nên thử độc thân một thời gian dài. Một mình làm tất cả mọi thứ, một mình đối chọi với sự nhàm chán trong cuộc sống của mỗi cá nhân và học cách làm mới mình mỗi ngày. 

Ngắm tuổi trẻ quay cuồng trong tĩnh lặng

Nỗi Buồn Của Các Bạn Trẻ 

Đừng tự ép mình phải sống vì một ai 

Đừng học đổi thay thành một người khác 

Hãy cứ là chính mình 

Hồn nhiên hay lạnh nhạt 

Miệng đời thị phi 

Ta cứ thế mà đi.


Có một câu rất đúng, là thế này: 

Không có ai cùng bạn đi cả cuộc đời.  

Cho nên, bạn phải quen dần với sự cô độc, 

Không có ai giúp bạn cả đời, 

Nên, bạn phải tự phấn đấu một mình.


Dựa vào núi thì núi đổ, 

Dựa vào người thì người già, 

Dựa vào bản thân là tốt nhất.

Nguồn:

quotes

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn