Girls

Những việc con gái nên làm để thoát khỏi nỗi buồn chia tay.

Đăng 6 năm trước

Sau mỗi cuộc tình có lẽ con gái là người chịu nhiều tổn thương nhất. Cho đi yêu thương, niềm tin, hy vọng nhưng cuối cùng lại tan vỡ. Phải làm gì để thoát khỏi nỗi buồn sau chia tay ???

1. Suy nghĩ tích cực

    Khi một cánh cửa khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Đừng vội tuyệt vọng cho rằng mình đã đánh mất tất cả, những gì tốt đẹp còn đang chờ ta ở phía trước.

2. Đừng lục lại những gì đã cũ

    Hãy cất hết những gì liên quan đến mối tình cũ khiến bạn hoài niệm, mọi thứ đã qua rồi, tất cả chỉ là điều đã cũ.

3. Đến những chốn đông người

    Hãy tự tạo cho mình một không gian nhộn nhịp bao quanh, đừng ủ rũ ở nhà môt mình vì điều đó sẽ làm cho bạn buồn nhiều hơn.

4. Tìm một sở thích mới trước nay chưa bao giờ thử

     Thay vì những sở thích đã cũ bạn hãy thử tìm hiểu một điều gì mới lạ mà trước bạn hứng thú nhưng chưa dám làm. 

5. Chăm sóc bản thân thật tử tế

     Đừng lãng quên bản thân mà hãy chăm sóc nó thật tốt hơn lúc trước, hãy làm đẹp, khiến cho mình trở thành một nàng công chúa dù không có hoàng tử nhé.

6. Yêu thương và trân trọng gia đình và bạn bè nhiều hơn

    Hãy nhớ rằng ngoài gia đình và bạn bè tất cả đều chỉ là phép thử vậy nên đừng đau lòng.

7. Đi du lịch đâu đó một mình hoặc cùng bạn bè

    Hãy tìm kiếm sự vui vẻ và mới mẻ ở một nơi mới lạ, bạn sẽ khám phá ra được nhiều điều và sẽ cảm thấy vui vẻ hơn khi được thay đổi không khí.

8. Đừng thù hận người cũ

    Người cũ cũng là người ta đã yêu và đã từng yêu thương chăm sóc ta, vì vậy đừng cố gắng thù hằn hay ghét bỏ họ. Điều bạn cần làm chỉ là đừng bân tâm và rồi mọi chuyện sẽ qua.

10. Luôn cười thật nhiều

     '' Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ " Không gì quý giá hơn một nụ cười trên môi dù mọi chuyện như thế nào.

 Tình yêu nào rồi cũng sẽ có chia ly, không có gì là mãi mãi trên đời này cả vì vậy chúng ta phải luôn học cách chấp nhận khi mọi chuyện xảy ra..

Cô gái à, hãy luôn yêu đời, như em vẫn vậy...

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn