autumna90

Review: Game of thrones

Đăng 7 năm trước

Hợp với châm ngôn All men must die – xem phim mà không biết bao giờ nhân vật của mình chết, cảm giác y như ngoài đời, tương lai không biết thế nào, rất thú vị và hồi hộp.

Tôi xem phim này từ hồi đầu, xem 1 đoạn trên HBO là thích luôn, nhưng có cảm giác bị cắt lược bớt rồi. Lịch chiếu trên HBO tôi cũng không nắm rõ nên xem rất nhát gừng nên phải lên mạng tìm bản vietsub để xem, quả nhiên là bị cắt, quá trời cắt. Mà không cắt không được, phim truyền hình có cần hot thế không? Ây, mặc dù tôi cũng biết và đã từng xem mấy phim hot hot lộ liễu kiểu như vậy, nhưng mới đầu xem không tránh khỏi nóng mặt. Cứ khi xem là phải đóng cửa phòng tránh tình trạng bố mẹ xuất hiện đột ngột.

Dù vậy, tôi vẫn thích phim này điên đảo, hàng tuần mong ngóng tập mới để xem, cơ mà mỗi ss 10 tập, mỗi tuần 1 tập thật khiến con người ta xì trét nặng mà!

Đối với tôi, phim là một mớ trật tự với vẻ ngoài hỗn độn, mọi việc diễn ra hợp lý theo tính cách nhân vật, bất ngờ, gay cấn, và đến bây giờ khi đọc qua bản tiếng Anh tập 5, dù tác giả có nói còn 2 tập nữa thì kết thúc mà tôi vẫn chưa định thần được ai mới là người chiến thắng. Mới đầu xem, tôi cứ tưởng Eddard là nhân vật trung tâm, nào ngờ đâu cuối ss1 tôi há hốc mồm không hiểu chuyện gì luôn. Thì ra ông ý là quân cờ mang lại sự hỗn loạn.

Với tâm lý Á Đông, xem nhiều phim kiểu nhân vật chính -> thắng, nhân vật phụ -> thua, đâm ra khi xem phim này tôi hơi mất phương hướng ở lúc đầu, sau dần quen với mạch phim, tôi như thấy một xã hội chân thực, khách quan, chẳng có ai tốt toàn diện, cũng chẳng có kẻ xấu hẳn không đường cứu rỗi. Mỗi nhân vật có một tính cách, một cuộc đời, một thế giới quan riêng, không ai có thể phán xét được ai.

Trong phim tôi thích nhất nhân vật The Imp – Tyrion Lannister, là đứa con chính thống, thông minh nhất nhà, được thừa hưởng sự khôn ngoan của người bố, xứng đáng là người kế nghiệp nhưng luôn bị hắt hủi chỉ vì sinh ra đã là người lùn. Đây là nhân vật có nhiều câu nói hay nhất, khiến tôi thích thú và tâm đắc nhất phim, cũng không ngạc nhiên khi chú diễn viên Peter Dinklage đóng vai này nhận được giải Emmy vì nhân vật chú thể hiện.

Cũng khổ thân ông Tywin Lannister, có 3 người con: Kẻ thì được coi là người kế thừa lại chả có tí ý chí tranh hùng tranh bá nào, đứa thì tự cho mình thông minh, có tham vọng nhưng lại chả làm được trò trống gì ngoài việc lảm nhảm suốt ngày “Love no one but your children”, còn người xứng đáng nhất lại là một thằng lùn bị cả gia tộc ghét bỏ – người theo ông đã giết chết vợ mình.

Cái tộc Lannister này không biết rồi sao đây, ây, tui cũng bị thích nhân vật Tywin mưu mô này lắm hiuhiu, mỗi tội kết của ổng không biết nên khóc hay nên cười.

Sau cái chết của Eddard, sau khi Winterfell sụp đổ tôi đã trở nên bình thản khi xem diễn biến của phim, Red wedding, Purple Wedding không khiến tôi bàng hoàng cho lắm, tôi không hiểu sao khi đọc cmt trên mạng nhiều người shock vì Red wedding đến vậy. Có lúc tôi tự hỏi chả lẽ mình lãnh cảm quá, hay xem phim một cách hời hợt? Tôi xem phim này chỉ duy nhất có 1 động thái đó là đánh giá xem xử lý tình huống của các nhân vật có logic hay không, và tôi thấy tác giả quá tuyệt vời khi xây dựng một tác phẩm hoành tráng với những nhân vật có tính cách đa dạng, sâu sắc như vậy. Cơ mà ở ss4, tình tiết đánh nhau ở Bức tường khiến tôi hơi hoang mang vì quân số 200 mà oánh nhau mãi vẫn còn nhiều người sống phết.

Tôi nghĩ rằng gia đình Stark là gia đình có số lượng fan đông nhất, chiếm được sự yêu mến của khán giả nhất, tôi cũng rất thích gia tộc này. Đặc biệt cô bé Arya thông minh, gan dạ đúng là mẫu hình lý tưởng của tôi và tình cảm anh em thân thiết giữa Arya và Jon, nhưng trong phim tôi lại thích Bran và Sansa hơn cả, tôi thương Bran có tài leo trèo nhưng lại không thể đi lại được, trong phim không thể hiện nhiều đoạn nội tâm kết nối của cậu với Summer, đọc truyện tôi càng thích cậu hơn nữa. Bran thể hiện mình có tầm nhìn và trí thông minh, cậu còn bé nhưng rất ra dáng lãnh chúa khi anh trai Rob rời Winterfell. Sansa tiểu thư, mơ mộng hão huyền là chìa khóa dẫn đến cái chết của Eddard nhưng tôi thích cách tác giả xây dựng nhân vật này, đây là một người biết nhẫn nhịn, biết lựa thời thế, không vùng lên đấu tranh một cách ngu ngốc. Chiến tranh, các gia tộc cấu xé nhau, nếu ngay thẳng, mạnh mẽ mà không khôn ngoan sẽ chẳng thể trụ được lâu. Như Litter finger vậy, đó chính là tương lai của Sansa, nhìn trông nhẹ nhàng, vô hại nhưng thực chất ngấm ngầm bầy mưu.

Trong các nhân vật của Game of thrones tôi chỉ ghét có 2 người: Theon Greyjoy và Joffrey, ngay từ đầu tôi đã ghét cay ghét đắng Theon, đến khi nhân vật này đánh chiếm Winterfell mức độ ghét của tôi đạt đến đỉnh điểm, còn Joffrey – tôi ghét cậu ta nhưng không hiểu sao vẫn ít hơn nhân vật Theon, dù sao cũng là nhân vật bị ghét nhiều nhất phim, có thể nói  Jack Gleeson đã diễn rất thành công. Đến ss3, tôi cảm thấy ghê tởm nhân vật con hoang Ramsay – có thể nói, nhân vật này là sự tiến hóa của Joffrey, hắn ta có sự điên rồ, bệnh hoạn giống Joffrey nhưng ít ra hắn còn thông minh và xảo quyệt chứ không ngu si như tên vua con kia. Híc, xem đoạn Ramsay tra tấn Theon, tôi rùng mình nổi hết cả da gà, cảm giác như thật ý.

Hợp với châm ngôn All men must die – xem phim mà không biết bao giờ nhân vật của mình chết, cảm giác y như ngoài đời, tương lai không biết thế nào, rất thú vị và hồi hộp. Nếu để nói các nhân vật trong phim chắc trăm bài cũng không đủ vì quá nhiều nhân vật tuyệt vời, quá nhiều hội thoại hay và vô vàn tình tiết đáng nói. Như mẹ rồng Daenerys Targaryen cũng là một nhân vật "khủng" với trái tim nồng hậu và thanh khiết, yêu thương con người.

Tuy nhiên, nếu để nói người làm nữ hoàng hợp nhất tôi thấy phẩm chất của Margaery Tyrell thậm chí còn hơn Daenerys Targaryen, Khaleesi thông minh, nhân hậu có sức mạnh đáng kể nhưng tôi thích Margaery hơn, tôi thích cách nhân vật này xử lý việc nhân dân ghét bỏ King Joffrey, khiến họ ủng hộ và tung hô triều đình, tôi lại càng thích cách nàng ta dần dần kéo Joffrey gần lại mình – điều mà Sansa, Cersei hay bất cứ người phụ nữ nào trong phim cũng không bao giờ làm được.

Chủ đề chính: #Game_of_thrones

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn