Len Lương thị

THƠ TÌNH CHO TÔI VÀ CHO BẠN

Đăng 4 năm trước

Thơ của Len Lương. Thể thơ 5 chữ

EM VÀ ANH   

Trong anh em là mây 

Vờn quanh ngày cuối  hạ 

Thu vàng mơ sắc lá 

Hanh hao dáng em gầy 


 Trong anh em là mây 

Còn anh là ngọn gió 

Thì thào lời anh ngỏ 

Trôi đi em mùa thương 


 Mây bông ửng má hường  

Quyện đan theo màu nắng

 Gió về hôn thầm lặng 

Trong e ấp trời xanh 


 Trong em và trong anh 

Có mùa thu mây trắng 

Gió vờn xô ngọn sóng 

Em xô về bến anh...                        

Bình luận về bài viết này
1 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn