Hồ Vân Anh Yêu thích du lịch và đam mê mãnh liệt với đồ ăn...He he

Tội ác man rợ của 10 kẻ giết người tàn bạo nhất trên thế giới

Đăng 6 năm trước

Những tên sát nhân dưới đây khiến bạn phải rùng mình với tội ác khủng khiếp man rợ của chúng gây ra cho xã hội.

Gilles de Rais (1405-1440)

Gilles de Rais (1405-1440) là một hiệp sĩ xứ Breton phục vụ cho quân đội Pháp trong cuộc "Chiến tranh trăm năm" giữa Pháp và Anh. Ông là trợ thủ đắc lực của Thánh Joan of Arc - nữ anh hùng dân tộc của Pháp.Tuy nhiên, sự nghiệp quân sự của ông không kéo dài lâu. Người ta nhớ tới Gilles nhiều hơn với tư cách của một tên sát nhân hàng loạt đáng sợ. 

Những năm cuối đời, Gilles tìm hiểu về tà thuật, tìm cách triệu hồi... quỷ dữ về trần gian. Có niềm tin mù quáng rằng mình có thể làm được điều ấy, y thực hiện những vụ giết người mà nạn nhân phần lớn trẻ em phục vụ cho mục đích hiến tế.Những vụ giết người đầu tiên của Gilles diễn ra khoảng năm 1432 - 1433. Sau đó, Gilles tới sống ở Machecoul, nơi hắn đã giết tới 40 đứa trẻ trong năm 1437. Rất nhiều tài liệu miêu tả lại sự bệnh hoạn của Gilles như chém đầu, cắt cổ, chặt tay chân, lạm dụng tình dục nạn nhân của mình... 

 Cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến. Năm 1440, Gilles de Rais bị bắt và đưa ra xét xử. Tại phiên tòa, Gilles de Rais đã chứng minh sự ám ảnh bệnh hoạn của mình bằng cách miêu tả chi tiết sự đau đớn mà những đứa trẻ phải chịu đựng.Cuối cùng, bản án dành cho Gilles de Rais là treo cổ. Ước tính, số lượng trẻ em chết dưới tay Gilles khoảng 80 - 200 người, thậm chí có người còn phỏng đoán con số này là 600.

Richard Trenton Chase, sinh năm 1950

Richard Trenton Chase (23/5/1950 - 26/12/1980) là một kẻ giết người hàng loạt người Mỹ, đã giết 6 người trong một tháng ở bang California. Hắn ta được gọi là "Ma cà rồng của Sacramento" (thủ phủ của bang California) vì thích uống máu và ăn thịt các nạn nhân.Ngày 29/12/1977, Chase đã giết nạn nhân đầu tiên - ông Ambrose Griffin, một kỹ sư 51 tuổi và là cha của 2 đứa con, bằng cách nhắm bắn từ trong ôtô. Nạn nhân tiếp theo của Chase là Teresa Wallin, một bà bầu ba tháng. Teresa đã bị bất ngờ khi thấy Chase nấp ở trong nhà mình và cô bị giết bởi 3 phát đạn. Sau đó, hắn ta giở trò đồi bại với xác nạn nhân và chặt xác của cô, rồi tắm trong máu của người phụ nữ xấu số. 

Ngày 27/1, Chase tiếp cận những nạn nhân cuối cùng. Hắn đột nhập nhà của cô Evelyn Miroth (38 tuổi). Hắn chạm trán với hàng xóm của cô là Don Meredith, và người này bị hắn bắn chết bằng 22 phát đạn. Hắn lấy ví và chìa khóa xe của Meredith, điên cuồng đi đến nhà Evelyn Miroth, bắn chết cô bằng một phát đạn chí tử và giết thêm cậu con trai Jason 6 tuổi của Evelyn và đứa cháu David 22 tháng tuổi của cô.Cũng giống như trường hợp của Teresa Wallin, Chase lại tiếp diễn trò bệnh hoạn và ăn thịt Miroth xấu số. 

Sau đó, hắn trở về nhà của mình để uống máu và ăn nội tạng của bé David trước khi vứt xác của bé gần một nhà thờ. Một nhân chứng đã thấy hắn rời khỏi đó. Người ta cũng tìm thấy dấu vân tay và dấu giày của hắn làm bằng chứng để kết tội.Ngày 8/5, Chase bị kết tội là tội phạm giết người nguy hiểm bậc nhất, với việc giết chết 6 người, và hắn bị tuyên án tử hình bằng cách chết trong phòng kín chứa hơi độc. Trong lúc chờ chết, Chase trở thành nỗi ám ảnh với các tù nhân khác, họ thấy kinh sợ với tội lỗi của Chase và thường khuyên hắn hãy tự tử. 

Ngày 26/12/1980, người cai tù đã phát hiện ra Chase nằm bất động trên giường và tắt thở. Khám nghiệm tử thi cho thấy hắn đã tự tử do uống quá liều thuốc chống suy nhược theo kê đơn của bác sỹ ở nhà tù mà hắn đã dồn lại từ vài tuần trước.

Jeffrey Dahmer, sinh năm 1960

Dahmer đã giết chết ít nhất 17 người đàn ông và các cậu bé trong khoảng thời gian từ năm 1978 đến năm 1991, chủ yếu các vụ giết người xảy ra từ năm 1989 đến 1991. Những vụ giết người đặc biệt khủng khiếp gồm nhiều tội ác ghê tởm như cưỡng hiếp, quan hệ tình dục với xác chết, chặt chân tay, ăn thịt người. Dahmer thực hiện vụ giết người đầu tiên khi hắn 18 tuổi, hắn đã giết chết Steven Hicks - một cậu bé 19 tuổi xin đi nhờ xe. Hắn mời Steven đến nhà của mình và giết chết cậu bởi vì ‘hắn không muốn cậu ta ra về’. 

 Ngày 25/9/1988, hắn bị bắt do quấy rồi tình dục một cậu bé 13 tuổi người Lào. Hắn phải dành 10 tháng mỗi năm để làm việc trong trại cải tạo. Tuy nhiên, vào năm 1988, chưa có luật yêu cầu giam giữ tội phạm quấy rối tình dục trẻ em vị thành niên, Dahmer đã thuyết phục quan tòa rằng hắn cần được điều trị và hắn được phóng thích do thái độ tốt trong thời gian cải tạo 5 năm. Ngay sau khi được thả ra, hắn bắt đầu một loạt các vụ giết người và chỉ kết thúc khi bị bắt giữ vào năm 1991.Sáng sớm ngày 27/5/1991, cậu bé Konerak Sinthasomphone, 14 tuổi, người Lào (em trai của cậu bé đã bị Dahmer quấy rối) đã được phát hiện trên đường trong tình trạng lang thang không quần áo. Báo cáo nói rằng cậu bé bị nhiều loại vết thương khác nhau. Dahmer nói với cảnh sát là hai người đã cãi nhau trong khi đi uống rượu và Sinthasomphone là người tình 19 tuổi của hắn.Chống lại những phản kháng của cậu bé, cảnh sát trao trả cậu cho Dahmer. Cảnh sát không nghi ngờ gì. Sau đó, họ được thông báo phát hiện có mùi lạ. Mùi đó phát ra từ thi thể ở phía sau phòng của Dahmer. Sau đêm đó, Dahmer đã giết Sinthasomphone. 

Vào mùa hè năm 1991, gần như cứ mỗi tuần, Dahmer lại giết chết một người.Ngày 2/7/1991, Dahmer dụ dỗ một người đàn ông khác tên là Tracy Edwards vào nhà của hắn. Theo lời của "nạn nhân hụt", Dahmer đã vật lộn với Edwards để còng tay anh ta. Edwards đã thoát được và gọi cảnh sát với một bên tay vẫn đang bị còng. Edwards đã dẫn cảnh sát đến căn hộ của Dahmer. Câu chuyện về việc Dahmer bị bắt giữ và những vụ việc kinh hoàng xảy ra trong nhà của hắn đã nhanh chóng gây tai tiếng: một vài xác chết được ngâm trong những bình axít, vài cái đầu của các nạn nhân được tìm thấy trong tủ lạnh, những dụng cụ để xây dựng một bệ thờ và những đầu lâu người đã được tìm thấy trong nhà kho của hắn.Tòa án kết tội Dahmer giết 15 mạng người, và hắn phải chịu 15 án chung thân với tổng thời gian chịu án là 937 năm trong tù. Khi nghe tuyên án, Dahmer tỏ ra ăn năn, và hắn mong được lấy cái chết để đền tội.Ngày 28/11/1994, theo lời kể của tù nhân Christopher Scarver, Dahmer và một tù nhân khác có tên là Jesse Anderson đã đánh nhau một trận chí tử trong lúc ở phòng tập thể dục của nhà tù. Hắn đã chết vì chấn thương đầu khi được xe cứu thương đưa đến bệnh viện.

Albert Fish, sinh năm 1870

Albert Fish được biết đến với biệt danh "Người đàn ông xám", "Ma sói Wysteria" hay "Ma cà rồng Brooklyn", với việc quấy rối hơn 100 trẻ em và bị nghi ngờ thực hiện ít nhất 5 vụ giết nguời. Fish đã thú nhận 3 vụ giết người mà cảnh sát đã lần ra dấu vết để kết tội, và y cũng đã thú nhận đâm ít nhất 2 người khác. 

Fish được đưa ra xét xử vì tội giết người ở Grace Budd, bị kết tội và thi hành án.Mẹ của nạn nhân Billy Gaffney đã đến thăm hắn để có thêm thông tin về cái chết của con trai bà. Fish nói: "Tôi đã cắt đôi cái dây lưng của mình, rồi lại cắt nhỏ mỗi nửa ấy ra thành 6 đoạn, mỗi đoạn dài 8 inch (khoảng hơn 20cm). Tôi quật vào cơ thể trần truồng của anh ta cho đến khi chân anh ta tóe máu. Tôi còn cắt tai, cắt mũi và rạch mồm anh ta".Sau màn thú tội gây kinh hoàng của Fish, hắn còn thú nhận là đã ăn thịt của Billy. Tại phiên tòa xét xử Fish, các chuyên gia tâm lý học đã chứng thực về sự tôn thờ tình dục của hắn, bao gồm thích ăn phân, nước tiểu và bạo dâm. Kết quả chụp X-quang xương chậu của Fish cho thấy, nhiều cái kim là do hắn tự đâm vào da của mình để thỏa mãn ham muốn tình dục.

Andrei Chikatilo, sinh năm 1936

Andrei Chikatilo là kẻ sát nhân hàng lọat người Ukraina, có biệt danh là "Đồ tể vùng Rostov" hay "Máy cưa đỏ". Hắn bị kết tội giết 53 phụ nữ và trẻ em từ năm 1978 đến năm 1990. Vào năm 1978, Chikatilo chuyển đến Shakhty, một mỏ than nhỏ gần Rostov, nơi mà hắn thực hiện vụ giết người đầu tiên.Ngày 22/12, hắn dụ dỗ một bé gái 9 tuổi đến một ngôi nhà cũ mà hắn bí mật mua lại từ gia đình của mình và cưỡng hiếp cô bé. Khi cô bé kháng cự lại, hắn đã đâm cô bé cho đến chết. Mặc dù có nhiều bằng chứng liên quan giữa Chikatilo và cái chết của cô bé, nhưng một thanh niên trẻ có tên là Alexsandr Kravchenko đã bị bắt giữ điều tra và nhận án sau đó.Chikatilo thường dụ dỗ những người lang thang ở các bến tàu xe bỏ đi cùng hắn. Những chuyến đi nhanh chóng đến gần rừng là lời báo tử cho các nạn nhân. 

Từ tháng 6 đến tháng 9/1983, hắn đã giết 4 người. Các nạn nhân đều là phụ nữ và trẻ em. Những người phụ nữ thường là gái điếm hoặc những người lang thang không nhà dễ bị hắn dụ dỗ bởi những lời hứa hẹn cho rượu hoặc tiền. Chikatilo đã tìm cách quan hệ tình dục với những nạn nhân nhưng hắn thường không đạt được sự thỏa mãn nên đã dẫn đến hành động giết người điên cuồng. Các nạn nhân là trẻ em thuộc cả hai giới tính. Chikatilo dỗ dành chúng đến chỗ vắng vẻ bằng sự thân thiện và cởi mở đồng thời hứa hẹn mua đồ chơi hay kẹo cho chúng.Năm 1988, hắn tiếp tục giết người nhưng hoạt động xa khu vực Rostov. Hắn đã giết một người phụ nữ ở Krasny-Sulin vào tháng 4 và tiếp tục giết 8 nạn nhân khác, bao gồm 2 nạn nhân ở Shakhty. 

Một khoảng thời gian dài trước khi Chikatilo tiếp diễn hành động giết người, hắn đã giết 7 bé trai và 2 người phụ nữ trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 11/1990. Cuối cùng, hắn đã bị bắt trong lúc cố gắng tiếp cận một trẻ em, khi đang ở trong sự theo dõi của cảnh sát.Hắn bị đưa ra xét xử vào ngày 14/4/1992. Do tính cách kỳ quái và bạo lực, hắn bị giam trong một cái lồng đặt ở giữa phòng xử án trong suốt phiên tòa, cũng là để bảo vệ cho hắn khỏi gia quyến của những người bị giết. 

Phiên tòa bao trùm một không khí đầy phẫn nộ. Những người thân của các nạn nhân không ngừng la hét, chửi rủa Chikatilo, yêu cầu quan tòa thả hắn ra ngay để họ có thể tự giết chết hắn.Chikatilo bị kết tội 52 án giết người trong số 53 vụ mà hắn thực hiện. Mỗi vụ giết người hắn đều nhận một án tử hình. Hắn bị xử tử bằng bắn tập thể (bắn vào phía sau đầu) vào ngày 14/2/1994, sau khi Tổng thống Nga Boris Yeltsin từ chối yêu cầu nhân đạo cuối cùng cho hắn.

Joachim Kroll, Sinh 1933

Năm 1955, mẹ Joachim qua đời khi hắn 22 tuổi. Có lẽ đây là cú sốc quá lớn, gây ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý vốn đã không bình thường của cậu con út. Đúng 3 tuần sau cái chết của mẹ, Joachim đã tiến hành vụ giết người đầu tiên.Khi bị bắt, hắn khai nhận sát hại khoảng 14 người hoặc hơn thế nữa do trí nhớ không được tốt nên số nạn nhân chính xác mất mạng dưới tay hắn trong suốt 21 năm hiện vẫn còn là ẩn số. 

 Năm 1957, Joachim chuyển đến Duisburg và kiếm sống bằng nghề dọn dẹp nhà vệ sinh tại khu vực Mannesmann. Tuy nhiên, do tính khí thất thường nên hắn thường xuyên tự nghỉ việc rồi bị đuổi.Joachim thường xuyên tới các thị trấn xa trung tâm để "săn mồi". Hắn chỉ nhằm vào phụ nữ và trẻ em với cùng một chiêu thức: nhảy xổ ra khiến nạn nhân giật mình, bóp cổ đến chết rồi thực hiện hành vi đồi bại. 

 Vụ án mạng đầu tiên xảy ra vào ngày 8/2/1955 gần thị trấn Walstedde sau khi mẹ Joachim qua đời. Theo lời kể của hắn, nạn nhân là cô nữ sinh Irmgard Strehl (19 tuổi) với mái tóc vàng, mặc chiếc áo choàng xanh và mang cặp sách.Joachim đã bắt chuyện với Irmgard khi đi trên đường và rủ cô đi tản bộ trong rừng bằng những lời ngon ngọt. Hắn lôi cô gái trẻ vào một ngôi nhà bỏ hoang, đâm vào cổ rồi bắt đầu thực hiện hành vi cưỡng bức, sát hại dã man.Tội ác đầu tiên trót lọt khiến cho hắn ngày càng lún sâu vào những vụ giết người đầy thú tính dưới vỏ bọc của một "bác Joachim" vui tính và tốt bụng.Hầu hết những đứa trẻ ở trong vùng đều biết "bác Joachim" bởi ông rất biết dỗ dành lũ trẻ, hay cho chúng đồ ăn và để lũ trẻ nghịch ngợm thoải mái trong nhà mà không hề mắng mỏ.Trong nhà "bác Joachim" có một bộ sưu tập những con búp bê được bơm căng nhưng lũ trẻ quá nhỏ để biết rằng đó là búp bê tình dục, nhằm thỏa mãn sở thích bệnh hoạn của chủ nhân.Thế nhưng, bộ mặt thật của "bác Joachim" đã bị phanh phui sau khi bé Marion Ketter (4 tuổi) mất tích tại khu vui chơi trẻ em Duisburg vào ngày 3/7/1976. Không thấy con gái trở về, người mẹ đã lo lắng chạy tìm khắp nơi và báo cảnh sát.Lực lượng chức năng đã lục tung cả vùng lân cận nhưng hầu như không có được manh mối nào rõ ràng cho đến khi có được thông tin về chuyện lạ xảy ra nơi "bác Joachim" sinh sống. 

 Theo Oscar Muller, hàng xóm của Joachim Kroll, ông ta đã gặp hắn đi ra từ nhà vệ sinh và khuyên ông không nên vào vì nhà vệ sinh bị tắc. Cho rằng đó chỉ là trò đùa, Oscar vẫn đi vào và suýt ngất khi phát hiện trước mắt là một bát nước màu đỏ giống như máu tươi.Quá sợ hãi, Oscar "ba chân bốn cẳng"chạy ngay tới cảnh sát để trình báo. Cảnh sát ngay lập tức có mặt tại hiện trường và xác nhận một phần thi thể của bé gái xấu số đã bị thủ tiêu ở đó.Dường như đã biết trước kết cục sớm muộn cũng xảy ra, kẻ sát nhân hàng loạt hầu như không có hành động chống cự khi cảnh sát đến nhà khám xét và bắt giữ. 

Ngày 4/10/1979, đứng trước tòa, Joachim thành khẩn khai nhận đã sát hại Marion Kettner và 14 nạn nhân khác trong vòng 21 năm qua với hy vọng nhận được khoan hồng nhưng với những tội ác kinh hoàng mà hắn gây ra, tòa đã tuyên án chung thân.Tuy nhiên, vào năm 1991, tên giết người bệnh hoạn với IQ thấp đã chết trong tù vì bệnh tim.

Dennis Rader, sinh năm 1945

Dennis Rader được biết đến với biệt danh “BTK Killer” - BTK là viết tắt của “trói buộc, tra tấn và giết chết”. Dennis là tên giết người hàng loạt dã man và tàn bạo bậc nhất nước Mỹ. Hắn giết người suốt trong những năm 1970 - 1990.Vụ giết người đầu tiên của hắn là vào năm 1974. Ngày 15/1/1974, Rader giết các thành viên trong gia đình Otero là ông bà Joseph và Julie Otero cũng như hai đứa con của họ là Josephine và Joseph Jr. Tất cả nạn nhân đã chết do nghẹt thở. Con trai 15 tuổi của gia đình Otero là Charlie sống sót vì không ở nhà lúc đó. 

Một vài tháng sau đó, vào ngày 4/4/1974, Kathryn Bright đã bị Rader giết chết bằng cách đâm và bóp cổ.Dennis Rader sinh ngày 9-3-1945 tại Pittsburg, Kansas. Rader phục vụ trong Không quân Hoa Kỳ từ giữa đến cuối năm 1960. Hắn kết hôn với Paula vào năm 1971 và làm việc cho một công ty về thiết bị cắm trại vài năm. Năm 1974, Rader làm việc cho một công ty về dịch vụ an ninh.Từ những năm 1970 - 1991 hắn thường xuyên giết người sau đó viết thư để nói về tội ác của mình cho giới truyền thông. Trong tháng 10-1974, Rader bắt đầu tự tạo danh tiếng của mình khi gửi một bức thư nặc danh thừa nhận là thủ phạm của hai vụ giết người trước đó đến một thư viện địa phương. Hắn ký tên là BTK và chú thích đó là viết tắt của “bind, torture, kill” (nghĩa là trói buộc, tra tấn và giết chết). Bức thư như một sự thách thức với cảnh sát và làm xáo trộn cuộc sống của người dân địa phương.Tội ác tiếp theo của tên sát nhân đến vào năm 1977. Trong tháng 3 năm đó, hắn trói chặt và bóp cổ Shirley Vian. Lúc đó hắn đã nhốt những đứa trẻ trong nhà ở phòng tắm. Ngày 8/10/1977, kẻ sát nhân giết chết Nancy Fox. Vào tháng 1/1978, Rader đã gửi một bài thơ tới tờ báo địa phương về việc giết Vian. 

Một vài tuần sau, hắn gửi một bức thư cho đài truyền hình và nói rằng chịu trách nhiệm trong cái chết của cả Vian cũng như Fox.Sau nhiều năm không phạm tội, Rader giết người hàng xóm của mình tên Marine Hedge vào ngày 27/4/1985. Thi thể của cô được tìm thấy vài ngày sau đó ở phía bên đường. Hắn cũng giết chết Vicki Wegerle vào tháng 9 năm đó. Nạn nhân cuối cùng của hắn là Dolores Davis vào ngày 19/1/1991.

John Haigh, Sinh năm 1909

Được mệnh danh “Acid Bath Murderer” (tạm dịch Kẻ sát nhân trong bồn tắm axit), là kẻ giết người hàng loạt gốc Anh. Hắn bị buộc tội thực hiện ít nhất 6 vụ giết người, khiến cơ thể các nạn nhân bị phân hủy trong axit sulphuric.Sau khi gặp William McSwann trong một quán nhậu ở Kensington, John George Haigh đã được ông ta mời về nhà. William McSwann mất tích vào ngày 6/9/1944. 

Sau này Haigh cho biết đã đánh vào đầu William McSwann sau khi lừa ông này đến nhà ở địa chỉ 79 Gloucester Road, London SW7. Sau đó hắn cho thi thể William McSwann vào một chiếc bồn và đổ axit vào trong.John George Haigh nói với bố mẹ nạn nhân rằng con trai họ đã đến Scotland để tránh lệnh gọi tòng quân. Ngày 2/7/1945, Haigh cũng lừa bố mẹ William McSwann tới Gloucester Road và sát hại họ.

Javed Iqbal, 1956

Javed Iqbal Mughal (1956 -2001) là một tên giết người hàng loạt đến từ Punjab, Pakistan. Hắn bị buộc tội đã sát hại khoảng 100 cậu bé trong vòng 18 tháng. Ipbal bị bắt giữ vào tháng 6/2008 với tội danh lạm dụng tình dục 2 bé trai. Sau khi được ra tù, hắn lại tiếp tục sát hại các bé trai. Thấy các bé trai trên phố, hắn ve vãn, tán tỉnh, ép họ dùng thuộc phiện rồi hãm hiếp.Tàn bạo hơn, hắn còn cắt thi thể các nạn nhân xấu số ra thành các mảnh nhỏ rồi thả vào thùng chứa đầy axit.

Ted Bundy, sinh 1946

Được mệnh danh là “sát thủ đẹp trai”, Ted Bundy đã bắt cóc, cưỡng hiếp và sát hại 30 thiếu nữ ở 7 tiểu bang Mỹ từ năm 1974 đến năm 1978. Tuy nhiên, con số nạn nhân thực sự của sát thủ này có thể còn nhiều hơn nữa.Nạn nhân đầu tiên của “sát thủ đẹp trai”là Kathy Devine, một cô gái mới 15 tuổi. Kathy Devine mất tích ngày 25/11/1973. 10 ngày sau, người ta phát hiện xác cô tại công viên McKenny, Washington. Kết quả điều tra cho thấy, Ted Bundyđã bóp cổ rồi hãm hiếp cô gái. 

Từ năm 1977-1980, 3 phiên tòa đã được mở để xét xử Ted về tội tấn công, cưỡng hiếp, và giết người hàng loạt. Ted thú nhận đã thực hiện 30 vụ giết người ở 7 tiểu bang Mỹ từ năm 1974 đến năm 1978. Tuy nhiên, người ta cho rằng, số nạn nhân của Ted lớn hơn nhiều so với con số 30 mà hắn chính thức thú nhận. 

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn