Nguyễn Thị Nhật lệ

Tôi có 1 cậu bạn thân

Đăng 7 năm trước

Cảm giác của bạn ra sao khi có bạn thân là con trai?

Bạn thân là con trai thật tuyệt

Khi bạn có bạn thân là con trai:

1. Bạn sẽ phải chịu cảnh ngồi nghe nó huyên thuyên đủ thứ về Liên minh huyền thoại nhiều đến nỗi có thể thuộc lòng tên các tướng.

2. Được làm chuyên gia tư vấn tình cảm miễn phí của nó trong việc tán tỉnh, hẹn hò, tặng quà, hay giận dỗi. Nó có thể khen bạn này bạn kia xinh đẹp, nhưng bạn thì sẽ bị chê cho tối tăm mặt mũi.

3. Được coi như 1 thằng con trai chính hiệu. Nó có thể ga lăng với tất cả con gái trong lớp, trừ bạn ra với lí do củ chuối: " Mày đâu phải con gái."

4. Bạn đánh nó 1 cái, nó đánh lại bạn nhiều cái còn đau hơn.

5. Khi không hiểu bài, có thể nhờ nó giảng giải. Khi mệt mỏi, có thể bắt nó phục vụ mình.

6. Ngồi sau xe để nó đèo đi chơi khắp nơi.

7. Khi bạn ngã, nó cười vào mặt bạn chán chê, sau đó mới hỏi han bạn.

8. Sẵn sàng lắng nghe bạn tâm sự, im lặng để bạn dựa vào vai, ôm lấy tay nó mà khóc nức nở. Và cậu bạn chỉ nói an ủi: " Không sao, có tao ở đây rồi. Mày đừng khóc nữa có được không?"

9. Nửa đêm bạn gọi cho nó không nói gì mà chỉ khóc, nó sẽ cuống quýt hỏi han, rồi hát bạn nghe khiến bạn phì cười.

10. Dù rất ghét ngôn tình nhưng sẵn sàng mua tặng bạn vài cuốn chỉ vì bạn thích.

11. Có những lúc nghe lời bạn 1 cách quá dễ thương.

12. Là những lúc mua đồ ăn sáng cho nhau, ăn vặt trong lớp học.

13. Sẵn sàng cho bạn những lời khuyên về mọi thứ, nhưng đến khi nói mãi bạn không chịu hiểu sẽ mắng té tát cho bạn tỉnh ra.

14. Cậu ấy bảo vệ bạn vô điều kiện. Thậm chí, bạn ghét ai, thì cũng sẽ ghét theo mà không cần lí do.

15. Là khi chia tay lớp 12, cậu ấy nắm chặt tay bạn nói: "Tao sẽ nhớ mày lắm. Đừng quên tao nhé. Thi cho tốt. Tao rất vui khi có đứa bạn thân như mày."

16. Đó là khi, bạn cảm thấy chỉ cần có thằng bạn thân bên cạnh cũng đã đủ vui rồi, đâu cần yêu thêm gì nữa, nhỉ? 

Những ngày tháng có cậu bạn thân bên cạnh thực sự rất vui, bình yên đến lạ. Nhưng liệu ta sẽ còn ở cạnh nhau bao lâu nữa khi mà dần ít đi những lời hỏi thăm, những cuộc trò chuyện, khi mà cả 2 bận với cuộc sống của chính mình? Vậy nên hãy giữ liên lạc với nhau khi còn có thể bạn nhé!

Chủ đề chính: #Best_friend

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn