Linh

Tranh vui: Những câu nói bất hủ của mẹ

Đăng 5 năm trước

Hẳn rằng ai cũng quen với những câu nói được mẹ lặp đi lặp lại với tần suất dày đặc đến chóng mặt. Dù bạn có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, trong mắt mẹ bạn vẫn chỉ là một đứa trẻ non dại mà thôi. Có những lúc bạn chán ngấy với những câu nói ấy, nhưng sau này ngẫm lại, bạn sẽ nhận ra rằng đằng sau những câu nói ấy là bao âu lo, trăn trở, là tình yêu thương chân thành nhất mà mẹ dành cho con.

Và thế là tiền đã một đi không trở lại...

Sống từng ấy năm trên cuộc đời mà vẫn chưa được biết mặt mũi con nhà người ta như thế nào...

Con không giống ba thì giống ông hàng xóm hả mẹ?

Câu nói đi theo con mỗi tuần, mỗi ngày, thậm chí là mỗi ngày vài lần,,, Đúng là câu nói "đáng sợ" nhất năm.

Ăn cũng máy tính, ngủ cũng máy tính, chơi cũng máy tính... Suốt ngày bám riết cái máy tính thôi con ạ!

Mẹ giống như là một nhân vật huyền thoại với khả năng không bao giờ chết đói, từ chối hết tất cả "cao lương mỹ vị" để nhường cho các con ăn...

Có bạn nào cũng được ra đời từ đây không?

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn