linhkhanh_2112

Trẻ con nói gì về hẹn hò?

Đăng 8 năm trước

“Nè baby, mình không thích con gái đâu, nhưng mình muốn quên bạn là con gái!”

Khi trẻ con được hỏi về “dating” – hẹn hò

“Những buổi hẹn hò là dịp để cùng nhau vui vẻ và để hiểu nhau hơn.Thậm chí các chàng trai có điều muốn nói nếu bạn chịu lắng nghe.” Lynnette, 8 tuổi

“Một cách hẹn hò là đưa bạn ấy đi ăn. Và hãy đảm bảo rằng đó là món bạn ấy thích. Khoai tây chiênthường là món mình chọn.” Bart, 9 tuổi

Khi được hỏi về nụ hôn

“Nguyên tắc là như thế này: nếu bạn hôn một ai đó, bạn nên cưới cô ấy và có những đứa con với cô ấy. Đó là điều đúng đắn.”  Howard, 8 tuổi

“Bạn không nên bao giờ hôn một cô gái nếu bạn không đủ tiền mua cho cô ấy chiếc nhẫn to và đầu máy quay video bởi vì cô ấy muốn lưu giữ những khoảnh khắc của lễ cưới.” Jim, 10 tuổi

“Nếu đó là mẹ bạn, bạn có thể hôn mẹ bất cứlúc nào. Nhưng nếu đó là người khác, bạn phải xin phép cô ấy.” Roger, 6 tuổi

“Mình biết lí do tại sao nụ hôn được sinh ra. Nó giúp bạn cảm thấy ấm áp mọi nơi, và thời đó khôngphải người nào cũng có hệ thống sưởi điện hay lò sưởi hoặc bếp lò.” Gina, 8 tuổi

Khi được hỏi cảm giác thích một ai đó

“Nè baby, mình không thích con gái đâu, nhưng mình muốn quên bạn là con gái!” Will,7 tuổi

Khi được hỏi về nắm tay

“Họ chỉ đang thực hành để đến một ngày nào đó cùng sánh bước trên lễ đường.” John, 9 tuổi

Họ muốn đảm bảo rằng chiếc nhẫn sẽ không rơi ra bởi vì họ  trả nhiều tiền để mua chúng.” Gavin, 8 tuổi

Khi được hỏi về vẻ đẹp

Đó không phải  lúc nào cũng là ngoại hình của bạn. Hãy nhìn mình đây nè. Mình đẹp trai nhưng chưa có ai cưới mình hết.” Brian, 7 tuổi

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn