Huyền Iris Iris là sinh mệnh. Sống như một nàng công chúa, sống vui vẻ như một nàng tiên. Sống như thế bởi vì nếu chỉ còn 1 ngày để sống! Không hối tiếc lòng tốt cho đi, cũng không mong nhận lại, chỉ cần sống như thế!!! Bởi nếu lòng tốt là con người của bạn, thì được sống là chính mình sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc.

Vấn nạn hôn nhân tình yêu cuộc sống

Đăng 5 năm trước

Người đàn ông tốt dám chịu trách nhiệm và đối tốt với bạn cả đời...

Với những người đàn bà làm kẻ thứ ba không một chút lý trí thì phải chấp nhận có thể mãi mãi là vai phụ trong câu chuyện tình yêu của người khác, là những kẻ bị người đời dè bỉu, thiên hạ ném đá, vừa đáng thương vừa đáng trách mà thôi. Còn đối với những kẻ đàn ông có gia đình không biết chối từ những cám dỗ sa ngã ngoài lề là những kẻ phụ bạc, không chỉ phụ gia đình, người thân mà bạc cả với tình nhân. Biết là sa ngã mà còn sa vào thì mọi lý do gì đi chăng nữa cũng chỉ là ngụy biện cho một gã đàn ông tồi tệ. Kẻ thứ ba không biết dùng lý trí thì gã đàn ông kia phải biết chối từ cho những sa ngã của kẻ thứ ba và/ hoặc là của mình. Việc bạn sa ngã không thể đổ lỗi cho bất cứ ai hay điều gì được, bởi một lẽ, bạn luôn phải ý thức rõ được hậu quả của hành vi sa ngã mà bạn có thể sẽ gây ra. Cám dỗ không hẳn phải do kẻ thứ ba, vì đâu kẻ thứ ba chen chân được vào câu chuyện hôn nhân giữa hai người thì phải kể đến kẻ đã cho họ cơ hội. Chính người cho họ cơ hội để bước vào cuộc tình ngang trái này càng đáng tội hơn. Bởi nếu nhất nhất thương vợ thì làm sao để kẻ khác chen chân vào được. Kẻ thứ ba dù biết mình đến sau hay vô tội bị người mình yêu lừa gạt đi chăng nữa thì cũng không tệ bằng chính cái người vẫn luôn mở miệng nói cái lời yêu thương lại mang ra làm trò đùa. Tại sao không kết thúc với vợ rồi đường hoàng đến với một người khác? Ừ, thì cũng từ nguyên do tham lam mà ra. Mà yêu đương không có chuyện ba người. Tốt nhất phải có một người rút lui. Đem tình cảm này về vùi lấp vào tro rồi sống lại những ngày tháng bình yên mới. Rất lâu sau này, khi những kẻ đến người đi trong đời bạn, bạn sẽ hiểu sứ mệnh của mình không phải vá lành tổn thương cho người khác, mà bạn chỉ cần làm tròn trọng trách yêu thương chính mình. 

Có phải đàn ông ngoại tình sợ gia đình đổ vỡ, đàn bà đổ vỡ mới đi ngoại tình? Đàn ông trước khi ngoại tình hay có nhiều quan hệ ngoài luồng nếu sợ gia đình đổ vỡ thì đừng khi nào ngoại tình chứ đừng nói đến việc giấu giếm. Đàn ông đã có gan ngoại tình, bị cám dỗ sa ngã thì có gan chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm ấy. Nếu hôn nhân gia đình có thể hòa giải được thì vợ chồng đóng cửa giải quyết với nhau. Còn nếu hôn nhân đổ vỡ không thể cứu vãn được nữa, tình yêu không còn thì cũng nên giải thoát cho nhau để đi tìm hạnh phúc mới. Con cái không phải cái tội, cũng không để chúng làm nạn nhân trong cuộc hôn nhân đổ vỡ. Chúng còn nhỏ cũng vẫn được quyền chọn lựa theo bố hoặc mẹ, khi chúng lớn rồi sẽ có cuộc sống cuộc đời riêng của chúng nó. Đàn ông ngoại tình giấu giếm còn đáng khinh hơn đàn bà ngoại tình bị tổn thương. Người ta nói đàn ông ngoại tình là vì bản năng. Nói như vậy chắc hẳn rằng những người đàn ông ngoại tình không vì bản năng sẽ lên tiếng? Ừ thì đàn ông ngoại tình ngoài vì bản năng sẽ còn vì những lý do khác nữa. Nhưng mặc dù ngoại tình vì bất kỳ lý do gì đi chăng nữa thì chắc hẳn rằng một điều đàn ông đều rất sợ gia đình đổ vỡ nếu như chuyện ngoại tình vỡ lở. Trừ những gã đàn ông coi chuyện ngoại tình như cơm bữa, như nước uống hàng ngày thì ngoại tình có lộ thế chứ lộ nữa, lộ đến mức phơi ra trước mặt đàn bà thì chắc cũng sẽ không khiến đàn ông thay đổi được. Còn lại đa phần đàn ông ngoại tình đều rất sợ mất gia đình. Lý do cũng đơn giản lắm! Có thể chẳng phải đàn ông vẫn còn yêu thương vợ gì đâu, mà chẳng qua là vì họ không muốn mất đi một người đàn bà có thể giúp họ: gia đình, con cái, ba mẹ… Thử hỏi hiện giờ mà không có người đàn bà để chăm sóc cho gia đình thì liệu rằng đàn ông có thời gian để mà đi ngoại tình hay là không. Cho nên, đàn ông ngoại tình rất sợ gia đình đổ vỡ. Nhưng chẳng phải vì muốn níu giữ gia đình mà đơn giản vì chính mình. Vì sự ích kỷ của mình, lo cho bản thân mình sẽ mất đi quá nhiều thứ mà thôi. Còn đàn bà ngoại tình? Xưa nay đàn ông ngoại tình bị chửi một thì đàn bà ngoại tình bị chửi mười. người ta nghĩ đã là đàn bà thì phải giữ đức hạnh, lễ tiết. Nhưng đâu có cái lý đàn ông thì được quyền thất tiết với vợ còn đàn bà thì không. Đàn ông mặc dù có từng nào người đàn bà phía bên ngoài thì đàn bà cũng chỉ được quyền có một người đàn ông. Đàn ông hay đàn bà hiện giờ thì cũng đều cần phải có sự đồng đẳng. Nói như thế không có nghĩa là ông ăn chả thì bà ăn nem. Mà nguyên nhân khiến cho đàn ông và đàn bà ngoại tình khác nhau. Đàn ông ngoại tình vì sự mới mẻ. Còn đàn bà, đàn bà chỉ ngoại tình khi trong lòng có quá nhiều sự đổ vỡ… Đã gọi nhau một tiếng vợ chồng thì xin giữ trọn đạo nghĩa “ một đời thủy chung”. 

Đàn bà, chẳng may làm người thứ ba, có đủ dũng khí để yêu mòn mỏi hết cả thanh xuân của mình? Đàn bà đừng cứ dừng chân mãi ở lứa tuổi nghe những lời tình yêu, đừng tưởng đàn ông nói những lời tình cảm là anh ta thực sự yêu bạn, những lời ngon tiếng ngọt thề non hẹn biển ấy đối diện trước cuộc sống thực lại yếu ớt vô lực, không chịu nổi một đòn đả kích. Mà người đàn ông thực sự muốn cho bạn hạnh phúc, sẽ thành tâm thành ý cho bạn thứ này. Người đàn ông yêu bạn sẽ không tiếc thời gian cho bạn. Vậy nên người ta mới nói đồng hành là lời tỏ tình bền lâu nhất. Anh ấy sẽ luôn ở trong phạm vi mà bạn có thể chạm tới, luôn bảo vệ bạn mà không chút luống cuống. Người đàn ông yêu bạn sẽ cho bạn danh phận quan trọng nhất, để cho bạn làm nữ chính trong cuộc đời của anh ta. Đàn ông và phụ nữ ở bên nhau, tờ giấy chứng nhận kết hôn ấy rất quan trọng. Nó là minh chứng cho việc hai bên có thể ở bên nhau hợp pháp, cũng là vũ khí mạnh mẽ để chống lại kẻ thứ ba la liếm phá hoại tình cảm ( đối với những kẻ thứ ba vô liêm sỉ, tranh giành cướp giật chồng/ người yêu người ta mặc dù biết gia đình/ cặp đôi người ta đang hạnh phúc hoặc không- nhưng không có tư cách gì vẫn cố tình dây dưa không dứt, quyến rũ, phá hoại gia đình/ cặp đôi người ta. Bởi dù quan hệ yêu đương đó là thật nhưng là bất hợp pháp, là sai phạm.). Thế nên người đàn ông yêu bạn sẽ cho bạn danh phận, cho bạn một thân phận tôn nghiêm nhất của phụ nữ. Những người cứ luôn miệng nói yêu bạn, nhưng lại không xác định quan hệ với bạn, luôn chiếm hữu bạn, chiếm hữu thanh xuân của bạn, coi bạn như một món đồ chơi kêu đến thì đến kêu đi thì đi, bạn có dám chắc rằng anh ta yêu bạn không? Hãy lựa chọn người tử tế để yêu, để trân trọng bản thân mình và tiến đến hôn nhân. Yêu người đàn ông có vợ là khinh rẻ bản thân, tự đánh mất tự trọng và lòng liêm sỉ. Đàn ông tốt trước hết là chưa thuộc về bất cứ người đàn bà nào. Người thứ ba hãy nhớ, thứ giành giật của người khác vĩnh viễn không bao giờ là của mình. Và không có hạnh phúc nào được xây dựng trên nỗi đau của mộtngười đàn bà khác. Một người đàn ông, ngay cả ý thức trách nhiệm này cũng không có, còn có thể đòi hỏi gì ở anh ta, cho dù bạn có mù quáng gả cho anh ta, người đàn ông như vậy có thể cho bạn  hạnh phúc cả đời không? Nếu yêu nhau thật, thương nhau thật thì liệu có người đàn ông nào lại chịu để cho người thương phải chia sẻ tình yêu với người khác, phải chấp nhận cảnh lén lút, phải mang danh phá hoại hạnh phúc của người khác không? Chắc chắn là không! Chẳng qua cái mối quan hệ lăng nhăng ngoài luồng của đàn ông đã có gia đình chỉ đến từ một trong nhiều mục đích ngoại tình mà thôi. Chưa chắc người đàn ông đó chỉ có một nhân tình, mà có khi còn có cả tá tình nhân bên cạnh với những quan hệ ngoài luồng mới mẻ thú vị. Mục đích là để vui, để thỏa mãn cảm xúc chứ không phải trở thành gánh nặng ngoài lề, bởi với gia đình anh ta chưa đủ mệt mỏi hay sao. Vì sao có gia đình rồi mà còn tìm đến những trò giải trí? Chẳng phải là để tìm kiếm những điều thú mới lạ hay sao. Nếu đã yên bề gia thất, hạnh phúc đủ đầy thì đã không cần đến những trò vui giải trí tìm kiếm mới lạ mà chỉ duy nhất bên gia đình hạnh phúc mà thôi, và mọi sự vui vẻ giải trí cũng đều bên, đều cùng với gia đình của anh ta. Hai người yêu nhau, phải cùng đến với nhau hợp pháp và sống đúng đạo vợ chồng. 

Bài học của chuyên gia tâm lý

Có một số người đàn ông yêu bạn, là muốn bên bạn cả đời. Có một số người đàn ông yêu bạn, chỉ muốn cùng bạn qua một đoạn đường. Người đàn ông bên bạn cả đời yêu bạn sẽ không dùng quá nhiều sức lực, bởi vì anh ấy còn phải dùng sức vào cuộc sống này. Người đàn ông cùng đi một đoạn đường sẽ yêu bạn đến chết đi sống lại; bởi vì anh ta chỉ cần yêu qua bạn, ngủ qua với bạn, và vứt bỏ bạn. Thế mới nói đàn ông tốt chăm sóc cho cuộc sống của bạn, đàn ông tồi chăm sóc cho tình cảm của bạn. Khi bạn không có người đồng hành, cho dù cô đơn, cũng có thể sống rất vui vẻ. Lúc này, cô đơn là một loại cảnh giới. Bạn có thể một mình đi khắp thế giới này, làm quen với những người bạn khác nhau. Bạn cũng có thể chọn tan làm xong thì về nhà ngay, hưởng thụ cuộc sống của riêng mình. Cô đơn khi một mình không hề đáng sợ. Đáng sợ nhất là, có người đồng hành mà vẫn thấy cô đơn. Hãy tìm một người đàn ông chịu đặt ảnh của bạn vào trong ví tiền của anh ta; người đàn ông dám viết về bạn trên mạng xã hội; người đàn ông dám để bạn biết tất cả về anh ấy; người đàn ông khi bạn giận dỗi đòi chia tay cũng không vứt bỏ bạn, mà ôm chặt lấy bạn, không để bạn đi; người đàn ông dám chịu trách nhiệm và đối tốt với bạn cả đời.

Nguồn: ( tìm hiểu và khai thác ở nhiều nơi)

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn