Trúc Ly

Xếp hạng top 10 bộ phim về chứng nghiện tình dục

Đăng 7 năm trước

Trong điện ảnh, tình dục thường chỉ để thể hiện sự thăng hoa và lãng mãn. Và khi các nhà làm phim chọn chủ đề này, họ ít nói đến nỗi ám ảnh về tình dục. Nếu có thì chứng nghiện tình dục dường như là một trong những đề tài thường được đề cập đến.

Thanks For Sharing (2012)

Thanks for sharing là một câu chuyện về ba nhân vật hoàn toàn khác nhau cùng đối mặt với một thế giới đầy thử thách và đôi khi bối rối một chút vì họ đang phải vật lộn chống lại một sự cám dỗ chung, đó là tình dục. Mặc dù thật sự đây là một bộ phim hài lãng mạn, nhưng vì quá khứ nghiện tình dục của các nhân vật đã lấn át xuyên suốt bộ phim nên nó vẫn được gắn mác "phim người lớn". Chung quy, nếu muốn xem một lần thì đây cũng là một bộ phim tuyệt vời đấy.

 

Don Jon (2013)

Phim kể về anh chàng bartender đào hoa (joseph Gordon-Levitt) bị nghiện xem phim người lớn và thủ dâm. Một đêm nọ anh gặp được một cô nàng nóng bỏng (Scarlett Johanson), người đã buộc anh phải nghĩ đến việc xây dựng một mối quan hệ lâu dài lần đầu tiên trong đời. Sau đó, anh chàng đã có dịp gặp một người phụ nữ có vấn đề về tâm lý (Julianne Moore), cô chính là người đã dạy anh rằng tình yêu và sự thỏa mãn dục vọng đều đến từ một mối quan hệ mà trong đó hai người thật sự quan tâm chăm sóc cho nhau. Và đây cũng chính là bộ phim đầu tay của Joseph Gordon-Levitt, chắn chắn bạn sẽ không lãng phí tí thời gian nào khi xem bộ phim này đâu.

Looking for Mr.Goodbar (1977)

Đây là một vở kịch đầy khêu gợi dựa trên cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất của Judith Rossner, và bản thân câu chuyện cũng dựa trên một sự kiện có thật. Ngắn gọn mà nói, bộ phim kể về một giáo viên dành những buổi tối của cố ấy để lao vào các hộp đêm, tìm kiếm những người đàn ông thô lỗ mà cô nghĩ rằng sẽ sẵn lòng cùng cô trải qua những cuộc hoan lạc đầy bạo lực. Cô bắt đầu lún sâu vào đời sống tình dục phóng khoáng của mình. Những buổi hẹn hò về đêm với thuốc kích thích và bạo lực đã đẩy cô vào tình trạng mất kiểm soát và muốn tự hủy hoại bản thân. Với lối kể gây cấn, bộ phim có cao trào đạt đến ngưỡng khó quên và thật sự gây choáng với người xem.

Nymphomaniac (2013)

Nymphomaniac là một bộ phim về Joe (charlotte Gainsbourge), một phụ nữ tự nhận mình là một kẻ nghiện tình dục, được một người đàn ông có xu hướng độc thân Seligman tìm thấy trong tình trạng bị đánh bầm dập và mang về nhà. Để cảm ơn vì ông đã chăm sóc vết thương cho cô, Joe đã kể lại chi tiết đời sống tình dục của cô từ thời niên thiếu cho đến lúc trưởng thành. Buồn cười theo một cách kỳ quặc nhưng không hề kém phần gợi cảm, "Nymphomaniac" có thể không phải là tác phẩm hay nhất của Von Trier (hãy nhớ rằng trước đây ông ấy đã có rất nhiều bộ phim tuyệt vời), nhưng nó vẫn đủ hay để có thể giữ bạn lại xem hết từ đầu đến cuối một bộ phim dài gần 4 tiếng.   

Secretary (2002)

Một người phụ nữ trẻ, người vừa được thả ra từ bệnh viện tâm thần, đã nhận công việc thư ký cho một luật sư tại nơi mà sau này quan hệ chủ tớ của họ nên ngày một đen tối hơn với những trò chơi tình dục bạo lực. Và điều này khiến bộ phim trở thành một câu chuyện tình cảm lãng mạn đầy khêu gợi nhưng theo một cách khá bất thường. bộ phim không dành cho tất cả khán giả nhưng nó vẫn có những tình tiết hài hước và kỳ quặc xuyên suốt bộ phim, Maggie Gyllenhaal đã rất thành công trong vai diễn đầy táo bạo này.

9 1/2 Weeks (1986)

Tựa đề phim là khoảng thời gian cho cuộc tình giữa John - một giám đốc ngân hàng có lối sống độc lập và Elizabeth - chủ của một triễn lãm nghệ thuật vừa li dị. Một câu chuyện tình cảm lãng mạn hoàn toàn lôi cuốn, khêu gợi và đầy sức thuyết phục về bản chất của những mối quan hệ, mặt trái của con người và khám phá những khoái cảm mới mẻ. Có thể nói bộ phim có hết những đặc điểm của "Fifty shades of Gray". Mặc dù "9 1/2 Weeks" đã thất bại thảm hại ngay ngày đầu ra mắt, nhưng sau đó bộ phim đã nhận được rất nhiều sự quan tâm theo dõi.  

Last Tango In Paris (1972)

Paul (Marlon Brando) là một người đàn ông mỹ trung niên đén Paris khi người vợ bị ghẻ lạnh của ông ấy tự tử. Paul tình cờ có cơ hội gặp được một người phụ nữ Pháp tên Jeanne (Maria Schneider). Sau đó, Họ đã cùng lao vào một mối quan hệ thể xác đầy nhục dục. Tuy nhiên, các tình tiết trong "Last Tango In Paris" lại được lột tả trần trụi đến mức khó chịu. Sự kết hợp giữ diễn xuất của Brando, chỉ đạo diễn xuất của Bertolucci, kỹ thuật quay phim của Vittorio Storaro và nhạc của Gato Barbieri đã tạo nên một kiệt tác nghệ thuật đầy gợi cảm.

Belle de Jour (1967)

Catherine Deneuve bắt đầu một cuộc hôn nhân lành mạnh nhưng lại khá nhàm chán, cô luôn mong muốn được nếm mùi vị cuộc sống một cách đủ đầy nhất. Và điều ước của cô dường như đã sớm thành sự thật khi cô ấy bị bắt cóc, trói lên cây, và bị đánh. Nhưng hóa mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, nhưng chuyến ghé thăm sau đó của cô ấy đến một nhà thổ trong khu xóm, nơi mà cô ấy đã tự nguyện phục vụ lại dường như là thât. Tóm lại, bộ phim là một sự nghiên cứu nhạy cảm nhưng lại đầy đam mê về văn hóa đồi trụy. 

The Piano Teacher (2001)

Một sự nghiên cứu đầy ám ảnh sâu sắc ( bạn có thể trông chờ gì khác từ Michael Haneke nữa chứ?) về khát vọng và sự tuyệt vọng trong tình yêu. "The Piano Teacher" có thể sẽ khiến bạn run rẩy khi tới hồi kết đấy. Đây quả thực là một bộ phim khó tiếp nhận, nhưng nó sẽ là một bộ phim đáng xem đối với những ai có thể kiên nhẫn và thấu hiểu mọi sắc thái phảng phất trong đó - tất nhiên là sau khi trải nghiệm qua những cú sốc ban đầu. Và ở cuối phim, nếu bạn nhìn kỹ, có thể thấy được lời nhắn nhủ của Haneke đó là tình yêu có nhiều sắc thái, và không phải tất cả đều đẹp.

Shame (2011)

Ngoài mặt thì "Shame" là một bộ phim về chứng nghiện tình dục, nhưng nó còn có thể là về bất cứ chứng nghiện nào khác. Chúng ta thường xuyên cố gắng che dấu sự sợ hãi và điểm yếu dưới trướng của sự 'nghiện' như thế nào? "Shame" đã lột tả được điều đó. Bộ phim còn làm rõ một khía cạnh khác của con người theo cách mà không bộ phim nào của thế kỷ này có thể làm được. Thế giới biết đến McQueen từ giải Oscar cho bộ phim "12 years a slave", nhưng khi xem "Shame" bạn sẽ nhận ra được tại sao McQueen lại được công nhận là một tài năng tuyệt vời như vậy. 

Chủ đề chính: #nghiện_tình_dục

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn