Sam Nguyen

[ĐỌC GÌ] ĐO THẾ GIỚI - DANIEL KEHLMANN

Đăng 4 năm trước
Uyển chuyển trong từng giai điệu ngôn từ, thao túng những sự kiện, móc nối những nhân vật lịch sử qua lăng kính hài hước và không hiểu nổi. Hai cuộc đời trái ngược của hai vĩ nhân thế kỷ 19: Carl Friedrich Gauss và Alexander von Humbolt. Gauss, một kẻ không cần ra khỏi nhà để chứng minh trái đất cong, già trước tuổi và buồn phiền vì sự trí ngộ. Cô đơn trong sự vượt trội về tri thức, phải gò mình vào không gian không cùng đẳng cấp, mê gái và toán học, trong đêm tân hôn vẫn bật dậy để ghi lại một công thức toán. Sợ hãi và luôn điên tiết bởi phần còn lại ngu dốt chậm chạp, sợ ma và rất yêu mẹ. Humbolt, một kẻ vứt bỏ danh vọng để nhập thế, theo tiếng gọi của đam mê khám phá. Vượt sông Arizona đầy muỗi và những bộ tộc ăn thịt người, kè kè kính lục phân, nếm thuốc độc, trộm xương trong mộ cổ và đã có lúc chạm trán người ngoài hành tinh. Mọi tri thức đều có thể đạt được bởi thực nghiệm, đề cao thực hành và tự hào vì công lao. Trái ngược với Gauss, thường thở dài vì những gì mình đã biết dần được người ta công bố như những phát kiến mới. Điểm chung giữa họ: đều là người Phổ, đề cao con số và đóng góp những thành tựu to lớn cho sự phát triển của tri thức nhân loại - dù với những tư thế khác nhau: kẻ dửng dưng vì câu trả lời luôn sẵn trong óc, kẻ miệt mài đào bới mọi ngóc ngách thậm chí cả việc đếm từng con chấy. Cả vũ trụ xoay quanh hai thái cực đối ngược nhưng chằng chịt những liên hệ.
Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn