Trần Kim Nhạ

Sự thật về bạn trẻ đam mê racing từ bé

Đăng 4 năm trước
Được biết đến với cái tên không được đẹp , Trần Kim Nhạ Sn 2005 . Người con của Tỉnh Hương Long , hỌc tẠi trường THCS Phú Gia . Anh không nổi trổi hơi ai khác , gia đình anh cũng không thật sự giàu có .Anh là con trai nhỏ nhất trong nhà. Bố là thợ sửa chữa xe máy , làm tự do Mẹ là Nông dân , làm tự do Vì bố là thợ sửa xe nên những chiếc xe + dầu nhớt và cờ lê , tua vít đã gắn liền với tuổi thơ của anh . Dù biết là nghề đấy thu nhập không cao . dầu lớt lấm lem , nhưng anh vẫn quyết tâm theo đuổi cái nghề đó . Những người ở xung quanh bảo với bố anh : Nó làm cái nghề ni được đấy Bác ạ . anh lại trả lời , con cũng sửa xe . Nhưng mục tiêu của con lại khác. theo Như lời chia sẻ của bạn bề và lời anh chia sẻ : anh là một người đam mê Racing tỪ nHỏ , và thể loại ưa thích của anh là Drag và Cọp , được biết những chiếc xe Drag + cỌp đó đã được làm thêm phần máy móc + Nhông xích cho xe lực hơn , khỏe hơn , chạy nhanh hơn . là những chiếc xe mà các quái xế về đêm thường dợt xe trên đường phố . Anh chia sẻ : Em đã có một chiếc xe riêng , nhưng chiếc xe chỉ đáng giá vài triệu . chiếc xe đã được làm nhẹ phần chân nên cũng chạy nhanh hơn thường một chút . Người ngoài thường soi mói anh , và nói lại với bố mẹ anh . nhưng bố anh cũng là một người yêu xe , nên tâm lý cho con Mẹ anh là một người nhẹ nhàng, thùy mỹ , nết na nên luôn răn đe anh . Nhưng Mọi lời nói của người ngoài anh đều bỏ ngoài tai và tiếp tục theo đuổi đam mê đến tận bây giờ cùng người bạn tri kỉ Lê Như Tài. Anh có một vài câu nói rằng : - Cuộc đời quái xế là đường tao chọn - Con đường đam mê là bố tao cho - Con đường tao đến là con đường Tử Thần - Chạy xe ngông nghênh là ông của quan tài - Đua xe đường phố là bố tử thần - Coi thường luật lệ là mẹ của giao thông - Chạy xe không thắng là trắng con đường.
Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn