Vân Khánh Trần Tôi là Vân Khánh Trần Tôi trẻ, năng động, nhiệt huyết pha chút ngông và cầu toàn. Thích ngao du và khám phá vô vàn điều thú vị. Tôi là một marketer. Phone: 01694016616 FB: https://www.facebook.com/vankhanhtran3010 Ins: https://www.instagram.com/iam.maika/ P: https://www.pinterest.com/vankhanhtranmar/ Web: drawmarketing.wordpress.com/ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC5QMVI6qy6wC6dYonF68vTQ?view_as=subscriber

Chia sẻ tuyệt chiêu tìm nhóm leo Fansipan cho những ai không có bạn đồng hành.

Đăng 6 năm trước

Muốn leo Fansipan đừng vì nỗi ám ảnh không tìm được đồng đội mà chùn bước. Chúng tôi hai đứa con gái 'bánh bèo' đã dũng cảm bỏ Sài Gòn thể thực hiện ước mơ chinh phục đỉnh Fansipan.Và chúng tôi đã có một chuyến đi thật thú vị và những người bạn mới trong đoàn chinh phục Nóc nhà Đông Dương

Chia sẻ tuyệt chiêu tìm nhóm leo Fansipan cho những ai không có bạn đồng hành.

Nỗi sợ hãi luôn là giới hạn lớn nhất của bản thân mỗi chúng ta từ bất kể vấn đề gì: công việc, đam mê, sở thích, ngay cả tình yêu…và khi dũng cảm đối mặt vượt qua là lúc bạn đã trưởng thành. 

Đâu đó mình từng nghe: “Có rất nhiều thứ làm nên TUỔI TRẺ trong đó có NHỮNG CHUYẾN ĐI đó đây. Hãy đi để thấy rằng thế giới đôi khi trái ngược hoàn toàn với những gì bạn nghĩ. Những con đường sẽ dạy ta hiểu rằng THÀNH KIẾN và SỢ HÃI luôn là bước tường rào kiên cố ngăn bạn với thế giới, chứ không phải là cái thị lực trên hộ chiếu”. 

Nếu được hỏi. Trước khi quyết định leo Fansipan SỢ KHÔNG? Sợ chứ sợ đủ thứ sợ: Sợ đi 1 mình, sợ mất tích, sợ không có tiền, sợ leo về vứt luôn cái thân, đi về rồi sẽ kiệt sức,….hơn 1 năm trời rủ rê quá chừng người và rồi kế hoạch thất bại…Lúc đầu nhiều người quan tâm lắm, đăng ký đi chung nhiều lắm và đến khi chốt mua vé máy bay có 3 người, đến lúc đi còn 2 người. Ờ thế giới rất nhiều người chỉ để quan tâm. 

Nghe thật nản chí nhỉ…Thực tế sau chuyến đi bạn sẽ ngộ ra chân lý “dù có đi du lịch 1 mình tự túc cũng không chết được đâu mà còn nhiều điều hay ho BẤT NGỜ TUYỆT VỜI ÔNG MẶT TRỜI”. 

Đúng như dự đoán thực tế chứng minh điều ngược lại. Hành trình chinh phục Fansipan của 2 cô gái bé nhỏ từ miền nam ra đất bắc chưa bao giờ lại thú vị, SUNG SƯỚNG như thế về khỏe re còn đi Leo tiếp được Thác tình yêu, còn leo chùa Bái Đính nổi, còn đi Động Tràng An, còn đi dạo phố cổ Hà Nội về tới Sài Gòn trong thời tiết khắc nghiệt nhưng không bệnh tật và sức khỏe + thể lực khỏe hơn rất nhiều. Đặc biệt có thêm rất nhiều bạn.

Muốn đi tiết kiệm và khám phá nhiều nhất thì nhất thiết phải có lịch trình. Một tuần chu du đất Bắc và hôm nay Nó chia nhỏ để kể về những ngày chinh phục nóc nhà Đông Dương. 

Vì không muốn nói đúng hơn không dám mạo hiểm nên mình tìm hiểu so sánh hết các tour tổ chức leo Fansipan từ trước và book chỗ.

Vé máy bay 5:45 PM sau 2 lần được nhận tin nhắn đổi giờ bay liên tục đến 8:15 PM mới bay vậy là trễ luôn cả lịch trình. Mình gọi hotline yêu cầu đổi sang chuyến bay khác (các bạn lưu ý cái này miễn phí vì lỗi hãng máy bay, mình yêu cầu hãng mới chủ động nói đổi chứ không là nhẹm luôn cả chuyến bay rồi) 

9:15 PM 23/3/2017 ra sân bay, gọi điện thoại báo xe hẹn với xe.  9:30 PM bắt bus vietjet (Nội Bài – Hà Nội 40k). Xin cho xuống Ngã tư sân bay Nội Bài cách sân bay 2km.  

10:00 PM xe có mặt tại chỗ hẹn rước đi Sapa chạy đường cao tốc. (Xe xuất phát từ Hà Nội). 

3:30 AM 24/3/2017 có mặt tại Sapa, ngủ trên xe đến 6:00 AM  

7:30 AM taxi tới đón đến điểm hẹn 

8:00 AM Ăn sáng vững bụng trước khi tập thể dục chặn dài menu dủ các món lựa chọn “cháo cá hồi, phở, cơm chiên dương châu…) 

9:00 AM xe trung chuyển chở lên khu du lịch Thác tình yêu – nghe thơ mộng nhỉ . Mỗi người được phát 2 cái áo mưa, 2 bao tay, 1 cao dán nóng, 1 đai bó gấu quần, bangron cột đầu của đoàn….và được cho mượn giày lính. Lần đầu biết công dụng khác của BVS (băng vệ sinh) thì ra mang BVS vào giày êm và ấm đến thế. Lúc dán băng cho giày và xung quanh những câu chuyện bá đạo hạt gạo, và một cuộc training cho các bạn nam biết sử dụng BVS :3 với những câu thắc mắc té xĩu. 

9: 30 AM Những bước chân đầu tiên hành trình chinh phục bạn Fan bắt đầu. Đoàn 8 người (2 Nam, 1 Huế, 3 Bắc, 2 Đức – tỷ số đều dễ sợ 4 nữ 4 nam) + 2 anh poster đoàn có 10 người và cùng xuất phát có những đoàn khác nữa. Chúng tôi leo xuống độ cao 50m so với điểm xuất phát và bắt đầu leo từ ngọn núi này đến ngọn núi khác vừa đi vừa nhìn thấy cái đích đến đang trong mây .   

12:00 AM đến trại tôn dừng chân ăn trưa. Và cũng là lúc độ ảo tung chảo xuất hiện các tấm hình diễn sâu 4 giờ mới đến, nhưng vi diệu 3 giờ team tới nơi rồi giỏi quá giỏi. Dù đến đây lúc mấy giờ các bạn cũng phải dừng chân, ăn uống, cấm trại qua đêm vì lên độ cao hơn người ta không cho ngủ lại).Một đêm bao cái kỉ lục xuất hiện: Mặc nhiều quần áo nhất khi đi ngủ, nào đồ nhỏ đồ, đồ len, áo khoát,vớ, bao tay, trùm đầu rồi chui vào túi ngủ như con kén…. Thức và ngủ nhiều giấc nhất trong 1 đêm, đang ngủ bị làm ồn thức, đang ngủ lạnh quá thức, đang ngủ nhức chân quá thức tập thể dục, đang ngủ tự nhiên muốn thức,….  

Vì nhóm muốn săn mặt trời trên mây nên quyết tâm dậy sớm đi sớm: 

3:30 AM ngày 25/3/2017: quây quần bên nhau ăn “thau mì” khung cảnh thêm lãng mạng nhờ 2 ngọn nến lung linh ấm áp  ai đi qua cũng happy birthdayLà đoàn khởi hành sớm nhất, những bước đi đầu tiên và dần phát hiện đi phải lên cao chứ sao nãy giờ toàn đi xuống đi sâu hơn 100m rồi  đúng thế đấy là đà để leo các vách đá cao cao phía sau .Trời thì tối chúng tôi chia nhau ánh sáng đứa rọi đứa leo lên dóc đá chông chênh và ngoằn ngèo bật thang.   

6:00 AM trước mắt là cái chóp tam giác kìa, đích đến rồi kìa thiên đường đang trước mặt kìa . Hét điên dại chứ không phải đùa.Giờ đây mọi thứ bình yên đến tê tái, cơn lạnh làm mũi đỏ như mũi chú hề, người run như cầy sấy, mây đang bay dưới chân, vũng vẫy phút giây sống lầy với cái đỉnh chóp. 

7:00 AM ai trèo núi về thì về (4:00 PM sẽ về đến kiểm lâm vinh danh nè) – ai bay mây về thì ở lại, cảm nhận thêm cơn lạnh chút rồi vào cáp treo đi về 30 phút.Về trạm dừng chân ai cũng có chút tiếc nuối và bùi ngùi nhớ lại hành trình đầy tiếng cười cùng nhau vượt qua những ngọn núi chứ đâu phải chơi . 

Xe từ Sapa về Hà Nội lúc nào cũng có nếu muốn chơi thêm thì bạn cứ ở lại về lúc nào tùy thích. Vé xe thì đoàn du lịch bao cho rồi mà.Chi phí chả chuyến leo fansipan này 1850k/ người (chưa tính tiền tip cho poster): bao gồm: tiền xe đưa rước 2 chiều từ Hà Nội => Sapa, Bao ăn từ lúc bắt đầu đến kết thúc hành trình, dụng cụ bảo hộ, cúp chop fansipan, ảnh in lên gỗ còn giấy khen và huy chương được kiểm lâm tặng

Cuối tháng 3 đầu tháng 4 là mùa hoa Đỗ Quyên, vẫn còn nhớ động lực bước tiếp hiện tại chỉ vì muốn ngắm nhìn hơn 200 loại hoa Đỗ Quyên khác nhau, và tận hưởng hương thơm ngọt ngào khi đỉnh chóp Fansipan còn quá xa vời.

Hành trình gõ cửa nóc nhà Đông Dương của hai “bánh bèo” đã dũng cảm bỏ Sài Gòn đến đây để tận hưởng những điều thú vị bên ngoài thế giới. Còn bây giờ bạn hãy cảm nhận bằng tay, bằng mắt, bằng mọi giác quan về Fansipan của bạn nhé.

Chi tiết tại: https://drawmarketing.wordpress.com/2017/04/04/muon-leo-fansipan-nhung-noi-am-anh-khong-tim-duoc-dong-doi-lam-chun-buoc/#more-856

Vân Khánh Trần.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn