Nấm
Phiên dịch tự do tại Hà Nội

Có những lúc nói dối lại nghẹn lòng đến thế này!

Đăng 6 năm trước

Một đoạn phim ngắn hơn 4 phút kể về tình yêu của một người mẹ, một người mẹ luôn nói dối con mình...

Bạn đã bao giờ thấy mẹ nói dối? Bạn có bao giờ giận mẹ vì điều đó? Bạn có thực sự hiểu được những lời nói dối của mẹ?

Có lẽ không một ai trên đời này có thể yêu thương bạn như cha mẹ, cha mẹ luôn bao dung con, luôn che chở con, nhận thiệt thòi về mình mà không hề oán trách nửa lời. Lời cha ông đã dạy chẳng bao giờ sai: "Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra" , cha mẹ luôn hi sinh vì con, để dành cho con những điều tốt đẹp nhất trong khả năng của mình... Ví như một người mẹ nghèo có thể ăn uống đạm bạc để dành cho con một miếng ngon, có thể chịu những trận rét buốt mùa đông để con mình có một chiếc áo ấm thật đẹp, có thể làm việc cực nhọc hơn kể cả thức thâu đêm để có thể cho con một căn phòng riêng... Để đứa con xa nhà yên tâm học hành làm việc, dù có khó khăn thế nào, sức khỏe không tốt thế nào mẹ cũng không chịu nói thật... Và còn có nhiều lời nói dối khác nữa, với chung một xuất phát điểm là mong con mình có thể vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc. Có lẽ cha mẹ nào cũng từng nói dối con mình như thế...

Ta cùng xem đoạn phim ngắn này và cảm nhận nhé...

-Nấm-

Có thể bạn sẽ quan tâm:

Bình luận về bài viết này
1 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn