Nguyễn Hoàng Hải Lin

10 bộ phim tình cảm hay nhất mọi thời đại của điện ảnh Mỹ

Đăng 8 năm trước

Đây được coi là những bộ phim tình cảm hay nhất mọi thời đại của điện ảnh Mỹ. Hãy cùng điểm qua những bộ phim này nhé!

Đây được coi là những bộ phim tình cảm hay nhất mọi thời đại của điện ảnh Mỹ. Hãy cùng điểm qua những bộ phim này nhé!

1. Casablanca (1942)

Mô tả hình ảnh

"Casablanca" là một bộ phim tình cảm Mỹ của đạo diễn Michael Curtiz được công chiếu năm 1942. Dàn diễn viên của phim gồm hai ngôi sao hàng đầu của Hollywood là Humphrey Bogart và Ingrid Bergman cùng các diễn viên Paul Henreid, Claude Rains, Conrad Veidt, Sydney Greenstreet và Peter Lorre.


Lấy bối cảnh giai đoạn đầu Thế chiến thứ hai, "Casablanca" đề cập tới số phận của những người do cuộc chiến mà phải mắc kẹt lại tại thành phố biển Casablanca, Maroc lúc này thuộc quyền quản lý của chính quyền Vichy Pháp thân Đức Quốc xã. Trung tâm của bộ phim là Rick Blaine (do Bogart thủ vai), một chủ quán bar bị giằng xé bởi lựa chọn khó khăn giữa tình yêu của anh dành cho Ilsa Lund (do Bergman thủ vai) và trách nhiệm giúp cô cùng chồng là Victor Laszlo (do Henreid thủ vai), một lãnh tụ kháng chiến người Tiệp Khắc thoát khỏi Maroc để tới Hoa Kỳ.

2. Gone with the Wind (1939)

Mô tả hình ảnh

"Gone With the Wind" (1939) là bộ phim Mỹ, thuộc thể loại phim chính kịch-lãng mạn-sử thi, được phỏng theo tiểu thuyết cùng tên của Margaret Mitchell, xuất bản năm 1936. Phim được sản xuất bởi David O.Selznick, đạo diễn Victor Fleming và kịch bản gốc Sidney Howard. Các diễn viên chính bao gồm: Clark Gable, Vivien Leigh, Leslie Howard, Olivia de Havilland và Hattie McDaniel.


Bộ phim "Gone with the Wind" lấy bối cảnh tại Georgia và Atlanta, miền Nam nước Mỹ cuối thế kỷ 19, ngay trước cuộc nội chiến. Nhân vật chính là Scarlett O'Hara, một tiểu thư xinh đẹp, quyến rũ và rất kiêu kỳ. Cô mang theo mối tình tuyệt vọng với Ashley Wilkes, nhưng để rồi sau nhiều biến cố, cô chợt nhận ra rằng người mà cô yêu không ai khác, chính là người chồng của cô - Rhett Butler...

3. West Side Story (1961)

Mô tả hình ảnh

"West Side Story" là một bộ phim được sản xuất năm 1961. Đạo diễn bởi Robert Wise và Jerome Robbins, bộ phim được chuyển thể từ vở nhạc kịch cùng tên. Tham gia diễn xuất gồm có Natalie Wood, Richard Beymer, Russ Tamblyn, Rita Moreno và George Chakiris.

Bộ phim lấy bối cảnh khu Upper West Side của New York vào những năm cuối 1950, với hai băng đảng thù địch nhau là Jets và Sharks. Băng Jets gồm những người New York thế hệ đầu tiên có cha mẹ đến Tân Thế Giới vào những thập niên đầu thế kỷ 19. Băng Sharks là dân nhập cư Puerto Rico nước da sậm mới đổ bộ vào đất Mỹ. Sự thù địch thường xuyên của hai băng này đã dẫn đến một cuộc chiến công khai sau khi Tony (Richard Beymer đóng) (người sáng lập Jets giã từ băng đảng, hoàn luơng để làm công việc khác) yêu Maria (Natalie Wood đóng), em của Bernado trùm băng Sharks...

4. Roman Holiday (1953)

Mô tả hình ảnh

"Roman Holiday" là một bộ phim hài lãng mạn năm 1953. Bộ phim này đã giới thiệu hình ảnh của huyền thoại điện ảnh gốc Bỉ Audrey Hepburn đến với khán giả Mỹ, và bà đa giành được Giải Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn công chúa Ann trong phim này. Gregory Peck và Eddie Albert thủ vai nam chính. Bộ phim được đạo diễn và sản xuất bởi William Wyler, biên kịch John Dighton và Dalton Trumbo.

Phim kể về nàng công chúa Ann, do quá chán với những nghi thức của Hoàng cung nên bỏ trốn đi chơi. Trên đường đi, nàng trúng tiếng sét ái tình với một chàng phóng viên người Mỹ. Cả hai lang thang trên khắp những con ngõ, những ngả đường của thành phố La Mã vĩnh cửu này. Để rồi khi trở về Hoàng cung, những ngày hè ở Rome đã trở thành những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời công chúa Ann.

5. An Affair to Remember (1957)

Mô tả hình ảnh

"An Affair to Remember" là bộ phim được sản xuất năm 1957 với sự tham gia diễn xuất của Cary Grant và Deborah Kerr và được đạo diễn bởi Leo McCarey.


Phim nói về anh chàng dân chơi đẹp trai Nick Ferrente (Cary Grant) và cô ca sĩ hộp đêm xinh đẹp Terry McKay (Deborah Kerr) tình cờ gặp nhau trên chiếc du thuyền trên đường trở về nước Mĩ với vị hôn phu/hôn thê của họ. Thế nhưng, ngay khi gặp nhau, họ đã cảm thấy họ thuộc về nhau và không thể nào cưỡng lại tình cảm dành cho nhau. Nick và Terry quyết định hẹn nhau sau sáu tháng nữa, họ sẽ gặp nhau trên đỉnh toà nhà Empire State Building ở New York. Thế rồi một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra khiến cho Terry không thể đến chỗ hẹn được. Nick nghĩ rằng cô đã kết hôn, hoặc không còn yêu anh nữa. Liệu Nick có thể phát hiện ra sự thật đằng sau sự vắng mặt của cô và trở về bên người mình yêu, hay số phận và định mệnh đã chia lìa họ mãi mãi?

6. The Way We Were (1973)

Mô tả hình ảnh

"The Way We Were" được sản xuất năm 1973 do Sydney Pollack đạo diễn. Cặp diễn Barbra Streisand và Robert Redford đã khiến mối tình trong phim trở thành huyền thoại.

Barbra Streisand và Robert Redford trong vai một cặp đôi chia tay rồi quay lại với nhau hàng tá lần. Cuối cùng, sau khi đã ly dị, cặp đôi này bắt đầu những mối quan hệ mới dù biết rằng họ dành cho nhau và họ ổn nhất khi ở bên nhau.

7. Doctor Zhivago (1965)

Mô tả hình ảnh

"Doctor Zhivago" là bộ phim tình cảm lãng mạn được sản xuất năm 1965. Bộ phim được đạo diễn bởi David Lean, cùng với sự tham gia diễn xuất của Omar Sharif và Julie Christie.

Nói về một mối tình của một bác sĩ đã vợ con, với hồn thơ lai láng, và một cô y tá xinh đẹp lãng mạn mà ông gặp gỡ như một định mệnh oái oăm với những giằng co éo le tình cảm, phim trình bày theo lối kể chuyện xen kẽ nhau hai cảnh đời của Yuri và Lara cho đến khi hai người yêu nhau và xa nhau, với nhạc phim "Lara's Theme" réo rắt làm nền, thiết tha trong tiếng đàn balalaika. Phim đã thành bất hủ trong hơn bốn mươi năm qua, đã khiến cho tên tuổi của nhà đạo diễn phim David Lean, và hai tài tử Omar Sharif cùng Julie Christie đi vào huyền thoại.

8. It's a Wonderful Life (1946)

Mô tả hình ảnh

"It's a Wonderful Life" (1946) là một bộ phim Mỹ sản xuất, đạo diễn bởi Frank Capra, cùng với sự tham gia của James Stewart và Donna Reed và được phát triển từ truyện ngắn "The Greatest Gift" của Philip Van Doren Stern.

Bộ phim lấy bối cảnh một thị trấn hư cấu - Bedford Falls - sau Thế chiến II. Nhân vật nam chính George Bailey (James Stewart), một người đàn ông có ý định tự sát vào đêm Giáng sinh, đã gặp thiên thần hộ mệnh Clarence Odbody (Henry Travers), người được phái xuống để giúp đỡ George những lúc anh cần. Phần lớn bộ phim xoay quanh cuộc sống trước đó của George qua sự thuật lại của Franklin và Joseph, thiên thần vô hình đang chuẩn bị cho Clarence thực hiện sứ mệnh cứu rỗi George. Qua đó khán giả có thể thấy tất cả những người có liên quan tới George và những thay đổi do anh đem đến cho cuộc đời.

9. Love Story (1970)

Mô tả hình ảnh

"Love Story" là phim tình cảm lãng man, công chiếu năm 1970, do Erich Segal viết kịch bản; sau đó chính ông phát triển thành tiểu thuyết cùng tên. Phim do Arthur Hiller làm đạo diễn cùng với sự tham gia của Ali MacGraw và Ryan O'Neal.

Là một trong những câu chuyện tình nổi tiếng trên màn ảnh rộng, bộ phim "Love Story" kể về tình yêu giữa cô gái Jenny nghèo khó đến từ đảo Rhode và anh chàng sinh viên luật giàu có Oliver ở vùng Boston. Họ yêu nhau nhưng bị cha của Oliver ngăn cản, ông cho rằng giai cấp của Jenny không xứng đáng với con trai mình. Bất chấp tất cả, Jenny và Oliver vẫn kết hôn với nhau bằng chính tình yêu chân thật của hai người. Ngỡ rằng hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi thì Jenny bị phát hiện mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo và giờ đây Oliver phải đối diện với sự thật đau lòng rằng trong tương lai không xa, anh sẽ phải sống mà thiếu vắng đi hình bóng của người phụ nữ anh yêu thương nhất trên đời...

10. City Lights (1931)

Mô tả hình ảnh

"City Lights" là một bộ phim câm hài hước - lãng mạn của Mỹ, công chiếu vào năm 1931. Phim được biên kịch và đạo diễn bởi Charlie Chaplin, đồng thời cũng là vai nam chính bên cạnh Virginia Cherrill và Harry Myers. Mặc dù phim tiếng lúc bấy giờ đã có ưu thế hơn hẳn so với phim câm nhưng City Lights vẫn thu được thành công vang dội và được xem như một trong những bộ phim kinh điển nhất của thời đại phim câm.

"City Lights" mở đầu với cảnh quay lễ khai trương một bức tượng. Sau bài phát biểu của nhà chức trách, người ta kéo tấm vải phủ bức tượng lên, và gã lang thang đã ngủ ở đấy từ lúc nào. Gã luống cuống bò dậy, và trong lúc cố thoát khỏi bức tượng, cái quần của gã mắc ngay vào chiếc gươm của bức tượng. Đúng lúc đó quốc ca nổi lên. Người ta phải chào cả gã lẫn bức tượng. Gã tiếp tục đi lang thang. Trong khi đi lang thang, gã gặp mà đem lòng yêu một cô gái mù...

Chủ đề chính: #Casablanca

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn