Nhã Văn

10 câu nói hay dành cho kẻ thất tình

Đăng 5 năm trước

Cùng nhau nhấm nháp nỗi buồn này nhé. Hãy đứng dậy và đi tiếp, vững chãi như những cây cổ thụ, vượt qua bao kỉ niệm lẫn nỗi đau, bước đi trên chính đôi chân của mình ! Ngày của kẻ thất tình

1. Có lẽ……Nên dừng lại thôi

Yêu làm gì khi người ta không yêu mình 

Có lẽ… Phải buông tay thôi 

Đã quá xa để níu giữ lấy bàn tay ai 

Có lẽ…Đã đến lúc phải học cách quên một người 

Đừng nhớ đến họ nữa……Nếu không….Trái tim sẽ đau đấy 

(khuyết danh)

2.  Nỗi buồn lớn nhất là cố tỏ ra hạnh phúc

Nỗi đau lớn nhất là luôn cố gắng mỉm cười.

3. Đến một lúc nào đó bạn chợt nhận ra rằng: Có những người chỉ có thể ở trong tim bạn chứ không thể cùng bạn đi hết cuối cuộc đời.!!!

4. Tình yêu? Cũng giống như đôi giày vậy? Chiếc đẹp thì không đi vừa? Chiếc vừa thì không đẹp nhất ? Hãy chọn cho mình đôi vừa chân và  hợp với bạn ? Chứ đừng chọn đôi đẹp nhất mà không vừa chân ? Vì … chân bạn sẽ đau ? Không thoải mái Yêu hoàn hảo một người chứ đừng tìm một người hoàn hảo để yêu. ? 

5. Vì trái đất tròn, nên những người yêu nhau sẽ lại về với nhau. Người ta vẫn nói như vậy. Rồi chợt nhận ra rằng, niềm tin và thực tế không giống nhau. Trái đất tròn nhưng vòng tròn lại quá lớn. Không phải tình yêu nào cũng đi hết vòng tròn ấy.

6. Tình yêu như tách cà phê. Có ít vị ngọt nhưng lai nhiều vị đắng. Bỏ thêm đường thì làm người uống không còn cảm giác thân quen mà không bỏ đường thì lại quá đắng. Chính em là trái đắng trong cuộc đời anh. 

7. Ta muốn trông thấy em trên dòng dời xuôi ngược. Nhưng chẳng bao giờ em cho ta được cơ hội để được gặp em.

8. Giá như … anh đừng sai, để em không bao giờ rời xa anh. Tình yêu đừng để xảy ra hai chữ giá như vì chẳng điều gì lấp đầy được nỗi đau trong tâm hồn.

9. Em à! Anh nhớ hương thơm quen thuộc, nhớ làn tóc và nhớ nụ cười trong veo, nhớ cả ánh mắt hồn nhiên trong sáng. Nhưng có một điều anh không dám nói rằng: Anh yêu em!

10. Làm sao giết được người trong mộng. Giấc mộng nào rồi cũng sẽ qua thôi nhưng duy nhất có một điều anh không thể nào quên em

Hãy đau đi, nhưng chỉ ngày hôm nay thôi bạn nhé. Rồi ngày mai sẽ tới, khi nắng lên, ta sẽ quên mau thôi . . . Hãy hạnh phúc, vì bạn xứng đáng !!!

Chủ đề chính: #câu_nói_hay

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn