Vũ Thị Kim Thúy

10 kẻ trúng số đốt tiền ngốc nghếch nhất thế giới

Đăng 8 năm trước

Bạn sẽ làm gì nếu đột nhiên trúng số độc đắc? Dù có quyết định sử dụng số tiền thưởng theo cách nào thì cũng đừng ngốc nghếch như những người này nhé!

Bạn sẽ làm gì nếu đột nhiên trúng số độc đắc? Dù có quyết định sử dụng số tiền thưởng theo cách nào thì cũng đừng ngốc nghếch như những người này nhé!

1. Willie Hurt (3,1 triệu USD)

Mô tả hình ảnh

Năm 1989, Willie Hurt đã may mắn trở thành chủ nhân của giải thưởng sổ xố trị giá 3,1 triệu đô la. Tuy nhiên, chỉ trong vòng hai năm sau đó, phần lớn sô tiền thưởng này đã hoàn toàn bốc hơi bởi Willie đã đốt tiền không tiếc tay cho ma túy. Chính điều này đã khiến Willie đánh mất cuộc hôn nhân hạnh phúc cùng với quyền nuôi dưỡng các con. Việc đền bù và trợ cấp sau ly hôn cũng ngốn mất của anh ta một con số không nhỏ trong khoản tiền còn lại. Sau đó, Willie còn bị buộc tội đã sát hại cô bạn gái mới do tác hại của việc sử dụng rượu và chất kích thích.

2. Jose Antonio Cua-Toc (750.000$)

Mô tả hình ảnh

Cho đến khi trúng số với giải thưởng 750 ngàn đô la, Jose vẫn là một kẻ cư trú bất hợp pháp tại Mỹ. Lo ngại bị trục xuất và thậm chí là không lấy được tiền thưởng vì không có giấy tờ, Jose đành phải nhờ ông chủ của mình, Erick Cervantes, đi lĩnh thưởng giúp. Thật không may cho Jose, Cervantes đã cuỗm luôn số tiền thưởng đó bằng việc thản nhiên tuyên bố mình mới là chủ nhân của tấm vé số. Ấm ức vì bị nẫng tay trên, Jose đã lập tức kiện kẻ tráo trở ra tòa. Năm 2012, tòa án ra phán quyết có lợi cho Jose sau khi xem cảnh quay anh đi mua vé số thông qua hệ thống camera giám sát. Mặc dù đã lấy lại được tiền thưởng, nhưng việc phải chi trả cho phí thuê luật sư và hàng loạt các vấn đề phát sinh trong quá trình kiện tụng đã khiến Jose chẳng còn dư lại bao nhiêu.

3. Evelyn Adams (5, 4 triệu USD)

Mô tả hình ảnh

Trúng số là phần thưởng cho một người trong số hàng triệu người. Thậm chí dù bạn trở thành người may mắn đó thì nó cũng chỉ xảy đến với bạn một lần mà thôi. Vậy mà thần may mắn lại đứng về phía Evelyn Adams những hai lần, khi cô liên tiếp trúng số vào năm 1985 và 1986 với tổng số tiền lên tới 5,4 triệu USD. Có lẽ cảm thấy vận may đang mỉm cười với mình, cô nàng đã tìm đến các sòng bạc quanh thành phố Atlantic thay vì đầu tư hay đi du lịch. Rốt cuộc thì thần may mắn đã bỏ rơi Evelyn khi cô nàng nướng gần như toàn bộ số tiền thưởng đó vào trò đỏ đen và giờ thì đành phải “tạm trú” trong một căn lều tồi tàn.

4. Vivian Nicholson (152,319 £)

Mô tả hình ảnh

Khi người chồng yêu quý của Vivian thắng giải sổ xố vào năm 1961, cô nàng đã quyết định sống với phương châm “tiêu tiền, tiêu tiền nữa, tiêu tiền mãi”. Bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can của gia đình và bạn bè, Vivian đã dùng tiền trúng số của chồng để thỏa mãn cơn khát thời trang cao cấp của mình. Sau khi chồng cô qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, Vivian ngày càng lún sâu và trượt dài trong thú vui xa xỉ của mình. Kết quả là giờ đây cô nàng đang phải sống cảnh không một xu dính túi cùng với sự xa lánh của bạn bè và gia đình.

5. Callie Rogrers (2,9 triệu USD)

Mô tả hình ảnh

Năm 2003, cô gái 16 tuổi Callie Rogrers đã trúng số 1,9 triệu bảng anh, tương đương 2,9 triệu đô la. Có lẽ tuổi đời còn quá trẻ là một trong những yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng quản lý chi tiêu của Callie. Bằng chứng là cô thẳng tay ném tiền vào những ca phẫu thuật thẩm mỹ, mua sắm ti tỉ thứ từ quần áo, trang sức cho đến biệt thự, thậm chí cả những chuyến du lịch xa xỉ và ma túy. Sáu năm sau cuộc sống huy hoàng, Callie lúc này đã là bà mẹ đơn thân của hai đứa trẻ, cô hoàn toàn bị phá sản và rơi vào tình trạng nợ nần.

6. William Post (16 triệu USD)

Mô tả hình ảnh

Chỉ trong vòng 3 tháng sau khi nhận được khoản tiền đầu tiên từ giải thưởng, William đã trở thành con nợ của số tiền lên đến nửa triệu đô la. Đau đầu hơn, các thành viên trong gia đình William liên tục xảy ra tranh chấp vì muốn hưởng một phần trong số tiền thưởng khổng lồ đó. Cô bạn gái cũ từ tận năm tháng nào của ông cũng đòi kiện tụng chỉ để kiếm được chút ít. Thậm chí người anh trai đáng kính của William còn thuê cả một sát thủ để giết chết ông hòng chiếm đoạt số tiền khổng lồ nhưng không thành. Một năm sau đó, William lại vướng vào khoản nợ 1 triệu đô, hậu quả từ những lời khuyên đầu tư tồi tệ của các anh chị em trong gia đình, và rồi ghé thăm nhà tù khoảng vài lần.

7. Denise Rossi (1,3 triệu USD)

Mô tả hình ảnh

Ngay khi biết tin mình đang sở hữu tấm vé số trị giá 1,3 triệu đô, Denise Rossi đã thẳng chân đá văng chồng ra khỏi cuộc đời để được hưởng số tiền một mình. Hai năm sau đó người chồng tội nghiệp mới biết lí do vì sao cô vợ Denise lại đột ngột rời bỏ mình, và thế là anh này lập tức kiện Denise ra tòa vì tội giấu diếm việc trúng số khi li dị. Tòa phán quyết chồng Denise được quyền hưởng toàn bộ số tiền thưởng đó khiến cô nàng phải ngậm ngùi ra đi tay trắng.

8. Amanda Clayton (1 triệu USD)

Mô tả hình ảnh

Hàng xóm của Amanda Clayton cho biết, cô là một kẻ nghiện ma túy nặng và có lối sống chẳng mấy tốt đẹp gì. Thế nên việc cô đột ngột trúng số với khoản tiền 1 triệu đô chẳng khác nào “giao trứng cho ác”. Sau khi bị kết án 9 tháng tù treo vì trốn các khoản tiền phúc lợi, Amanda đã kết thúc cuộc đời mình ở tuổi 25 vì sử dụng ma túy quá liều.

9. Americo Lopes (24 triệu USD)

Mô tả hình ảnh

Khi Lopes nhận được số tiền thưởng 24 triệu đô la từ việc trúng số, ông vội vàng xin nghỉ việc với lí do cần phải phẫu thuật chân. Tuy nhiên giấc mộng 24 triệu đô của ông nhanh chóng tan tành khi tòa phán quyết ông phải chia số tiền thưởng này với 5 đồng nghiệp khác. Lí do là những người đồng nghiệp này đã cùng góp tiền với ông để mua sổ xố trong nhiều năm. Năm 2009, Lopes vẫn sử dụng “quỹ chung” này để mua 1 triệu tấm vé số và may mắn trúng giải. Thế nhưng thay vì nói cho nhóm bạn của mình, Lopes lại quyết định giấu nhẹm chuyện này để “ăn mảnh”. Ngay khi phát hiện ra sự thật, đồng nghiệp của ông đã lập tức thưa kiện và giành được quyền đồng sở hữu. Sau tất cả, Lopes đành phải cắn răng chia tay 20 triệu đô la và các khoản chi phí pháp lý khác.

10. Michael Carroll (9,7 triệu USD)

Mô tả hình ảnh

Năm 2010, chàng trai bới rác 19 tuổi Michael Carroll đã trúng số 9,7 triệu đô la. Trong vòng 5 năm, anh ta đã ném toàn bộ số tiền thưởng đó vào rượu, cá độ, ma túy và gái mại dâm. Carroll chấm dứt cuộc sống xa hoa và trụy lạc sau khi phá sản, và giờ thì anh đành làm việc cho một xưởng sản xuất bánh quy cho qua ngày.

Chủ đề chính: #trúng_số

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn