Phan Thị Mỹ Kha

10 ngày giải cứu đội bóng trong hang động Thái Lan: Dùng sức người và cả đức tin để chiến thắng Tử thần

Đăng 5 năm trước

Sau 10 ngày tìm kiếm, đi từ sợ hãi, lo lắng cho đến vui mừng, phấn khởi, toàn bộ đội bóng Thái Lan 13 người bị thất lạc trong hang đã được tìm thấy.

Chuyến thăm quan định mệnh

Vào ngày 23/6, ngay cả những người có trí tưởng tượng hoang đường nhất ở Thái Lan cũng không thể dự đoán trước rằng, đất nước nổi tiếng yên bình này sẽ phải trải qua những ngày tháng căng thẳng như vừa qua.

Sau khi kết thúc một buổi đấu tập, 13 cầu thủ trẻ của đội bóng Lợn Hoang, tuổi mới chỉ từ 13 tới 15, cùng huấn luyện viên của mình đã quyết định xả hơi bằng việc đi thám hiểm ở một trong những hang động hiểm trở nhất ở tỉnh Chiang Rai, miền bắc Thái Lan, mà không hay biết gì về những nguy hiểm đang chờ phía trước.

Nhiều giờ sau khi đội bóng bước vào hang, một nhân viên trông coi hang động đã tìm thấy giày và xe đạp của các cầu thủ cùng huấn luyện viên bên ngoài cửa hang. Nhận thấy chuyện chẳng lành, người này đã thông báo lên chính quyền và những người quản lí khu vực xung quanh hang động. Một cuộc tìm kiếm trên quy mô toàn quốc chính thức bắt đầu.

Chạy đua với từng giọt nước

Chưa bao giờ, vật lực, nhân lực lại được điều động nhiều đến như vậy. Để phục vụ cho công tác tìm kiếm, đội SEAL (đội công phá và hủy diệt dưới nước) đã được gọi đến, cùng với đó là những thợ lặn giàu kinh nghiệm từ Anh và Mỹ.

Để không bỏ qua bất kì một dấu hiệu sinh tồn nào từ những người đang bị kẹt trong hang động, quân đội Thái Lan cũng huy động rất nhiều máy móc hạng nặng, bao gồm máy khoan đá, các thiết bị cảm biến nhiệt, thậm chí là trực thăng.

Dù vậy, trong ba ngày đầu tiên của chiến dịch giải cứu, đội tìm kiếm đã phải đối mặt với một kẻ thù hết sức nguy hiểm: 

Những cơn mưa.

Tháng 7, tháng đầu tiên trong mùa mưa tại Thái Lan luôn đem đến những cơn mưa vô cùng dữ dội. Nó giảm nhiệt cho người miền xuôi, nhưng lại làm cho bất kì ai đang ở hiện trường vụ giải cứu lúc này đều phải cảm thấy bất an.

Lượng nước mưa kỉ lục lúc này tại miền bắc Thái Lan khiến cho những con đường trở nên nhầy nhụa, đồng thời làm cho đất đá khu vực xung quanh bị yếu đi nhiều. Chính vì thế, các nhà chức trách không thể triển khai máy khoan hạng nặng, hay cho dùng trực thăng để tìm kiếm xung quanh. Máy bơm cũng tỏ ra vô dụng khi các cơn mưa cứ nối tiếp nhau dội nước vào hang. Lúc này, niềm hi vọng duy nhất với người dân xứ chùa Vàng là các thợ lặn chuyên nghiệp.

Nhưng ông trời lại tiếp tục trêu ngươi với họ

Nước ngầm trong lòng hang động cùng với nước mưa chảy vào hang một cách xối xả bịt kín cả hang 2 và hang 3. Nửa đêm trước ngày 29/6, chính quyền thông báo về việc ngưng các chiến dịch tìm kiếm tạm thời, bởi mực nước trong hang lúc này là hết sức nguy hiểm. Điều này có thể ảnh hưởng đến tính mạng của các thợ lặn. Song chiến dịch được nối lại chỉ vài giờ sau đó.

4 giờ 30 phút chiều cùng ngày, một hang động có thể thâm nhập được. Dù vậy, kết quả thu về vẫn rất hạn chế, khi manh mối duy nhất là dấu chân của các nạn nhân.

Ám ảnh trước những con quỷ không tên

Ròng rã 9 ngày trôi qua, vẫn chưa có thêm bất kì một tin tức nào được ghi nhận. Ngay lúc này, rất nhiều người đã đặt niềm tin vào việc, có hay không một sức mạnh thần bí nào đang giam giữ họ trong lòng hang. Nhiều người chọn câu trả lời: .

Cách đường vào hang động không xa, là ngôi miếu thờ cho linh hồn của một vị công chúa bất hạnh. Vì tình yêu với một chàng trai chăn trâu nghèo khổ, nàng đã chạy trốn cùng chàng. Nhưng khi lâm vào cảnh thiếu thốn thức ăn, chàng trai đã phải đi tìm kiếm lương thực cho hai người. Kết quả, chàng trai bị giết, còn cô công chúa vì quá đau buồn nên đã tự vẫn.

Truyền thuyết kể rằng, vì tự vẫn nên linh hồn công chúa đã không được siêu thoát. Bởi thế, Jao Mae Nang Non (tên công chúa) vẫn đang lảng vảng quanh chỗ hang động. Bên cạnh đó, nhiều người bản địa cũng tin vào truyền thuyết về Jao Mae, một ma nữ độc ác sống tại các hang động. Edoardo Siani, một nhà nhân chủng học chuyên về Phật giáo và văn hóa Thái Lan ở đại học Kyoto nhận định, hang động được coi là một dạng năng lượng đặc biệt mà nó có thể giữ lại bất kì ai bước vào trong. Ông nói, đó là lí do vì sao trong một số nghi thức thực hành tôn giáo, các nhà sư và một số tăng đạo vào trong hang để thiền: “Lí do giải thích cho việc bạn thấy rất nhiều cống vật ở những miếu thờ tại Thái là bởi mọi người muốn chiều lòng những linh hồn đang xâm chiếm trong hang, hay bất kì ai có quyền năng trong đó.

Một nhà sư Thái đã đăng tải bài thơ tự sáng tác lên trang cá nhân của mình. Ông nói rằng, trong mơ, mình đã gặp hồn ma ngụ ở hang động. Ông quả quyết, đây chính là nguyên nhân khiến họ không thể quay trở lại. Việc các cứu hộ viên không thể thấy họ là bởi, hồn ma trên đã giấu họ khỏi mắt người khác. Để biết thêm thông tin, chính nhà sư này phải đến trực tiếp hang động để nói chuyện với hồn ma trên.

Không biết những điều này đáng tin bao nhiêu, nhưng hình ảnh hàng nghìn người vái lạy trước ngôi miếu ngay lối vào hang mộ cũng đủ cho ta thấy được áp lực khủng khiếp từ vụ việc thế nào. Đặc biệt tại một đất nước mà thầy phù thủy, các nghi thức trừ tà vẫn còn rất phổ biến, thì là quá khó để không tin vào những điều huyễn hoặc như thế.

Đức tin và tinh thần đồng loại: Chỗ dựa cho những trái tim

Bên cạnh những thông tin từ phía chính quyền, người Thái cũng tìm đến chốn cửa Phật thanh thản. Hàng trăm ngàn ngôi chùa khắp Thái Lan, những nhà sư đã tụng kinh ngày đêm, cho những người con Thái Lan có thể ra ngoài an toàn.

Học sinh ở nhiều ngôi trường cũng tiến hành nhiều hoạt động tâm linh để cầu nguyện cho họ. Những ngày này người ta không khó để bắt gặp hình ảnh các học sinh, đủ mọi lứa tuổi, tôn giáo thắp nến để cầu bình an.Các học sinh đều hi vọng đội bóng trở về bình an.

Những ngọn nến trong đêm, không chỉ an ủi tâm hồn bao trái tim đầy muộn phiền, mà còn thắp sáng lên niềm hi vọng giữa đêm đen, khi mà đội bóng vẫn bị mắc kẹt trong hang động. Mới đây, người ta ta đã rất xúc động với hình ảnh hai ngôi trường, một theo Phật giáo, một theo Hồi giáo cùng nhau tổ chức một buổi cầu nguyện. Dường như trong chính những thời điểm như thế này, ranh giới, xung đột tôn giáo đã không còn tồn tại.

Trên mạng xã hội, những thông điệp cầu phúc tràn ngập khắp nơi. Trong hơn một tuần qua, hàng triệu bài đăng “gửi đến những người lạ mà tôi mong gặp nhất” được chia sẻ rất nhiều lần. Cảnh sát Thái Lan cũng phát đi những tin nhắn cho người dùng điện thoại, với mục đích lan tỏa hơn nữa các thông điệp may mắn, đồng thời là cập nhật thông tin thường xuyên cho người dân.

Như người ta hay nói: sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, phép màu đã đến theo một cách không ai ngờ tới.

Ánh sáng phía cuối hang động

Vào buổi sáng ngày 2/7 tình trưởng Chiang Rai, ông Narongsak Osotthanakorn tiết lộ với các phương tiện truyền thông đại chúng, những nỗ lực giải cứu đã bắt đầu đem đến các kết quả đầu tiên. Tờ Thai PBS đưa tin, đội giải cứu đã tiếp cận tới khu vực được cho là nơi mà đội bóng đang bị mắc kẹt. Một ngã ba trong động có tên Sam Yaek chính là cửa ngõ duy nhất để tiếp cận khu vực mang tên Pattaya Beach (nơi thu được tín hiệu nhiệt từ các nạn nhân). Hàng loạt máy bơm nước công suất lớn đã được mang đến, và trong một ngày may mắn, nó phát huy tác dụng. Nước nhanh chóng rút khỏi hang, và 13 con người đã được tìm thấy.

Theo thông báo chính thức, tất cả nạn nhân đã được tìm thấy vào 22 giờ 40 theo giờ địa phương, sau khi hai thợ lặn phát hiện ra họ.

Người thợ lặn hỏi: “Bọn cháu có bao nhiêu người?

Cậu bé trả lời: “Mười ba”

"Mười ba! 

Tuyệt quá!”

Sau đó cả nhóm tiếp tục hỏi khi nào họ sẽ được cứu ra an toàn và một trong hai thợ lặn trả lời: “Không phải hôm nay. Chỉ có hai chú thôi. Bọn chú phải lặn. Mọi người đang đến. Được chứ? Rất nhiều người đang đến. Bọn chú là người đầu tiên. Bọn cháu rất, rất mạnh mẽ đó.”

Cả đội bóng thiếu niên và huấn luyện viên được cho là đang ở tại một khu vực, cách Pattaya Beach ban đầu 400m. Thách thức duy nhất lúc này đó là làm sao để đưa họ ra an toàn, khi bùn đất đặc quánh lại khắp nơi. Hiện giờ có ba giải pháp: lặn, khoan hay tiếp đồ cứu trợ. Lặn là cách dễ nhất, nhưng cũng là nguy hiểm nhất vì ngay cả những thợ lặn chuyên nghiệp cũng mất nhiều giờ để tới chỗ họ và những cậu bé không phải thợ lặn chuyên nghiệp. Một chuyên gia nhận định rằng đó là giải pháp cuối cùng mà ông nghĩ đến.

Giải pháp thứ hai là khoan một lỗ ở trên hang để đưa đồ vào. Nhưng ngay cả trước khi khoan, nhiều đường mới đã được xây quanh chỗ khoan để đỡ cho những thiết bị hạng nặng này khoan xuyên qua đá. Ngoài ra, họ cũng phải tiến hành một cuộc khảo sát để biết cấu trúc của hang trước khi khoan. Một người cho biết: “Nghe có vẻ dễ, nhưng thực ra là rất khó.”

Giải pháp cuối cùng là tiếp đồ cứu viện và có lẽ cũng thiết thực nhất. Thống đốc Chiang Rai Narongsak Osottanakorn nói rằng họ sẽ tiếp tục tháo nước ra khỏi hang trong khi gửi bác sĩ đến để kiểm tra cho các cậu bé. Giờ họ đang ở một chỗ đất cao, tránh khỏi nước lũ nên ta có thể tiếp đồ ăn, nước sạch cũng như oxy vào. Nhưng cũng cần phải cẩn thận vì người bị đói lâu có thể chịu những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như đau tim hay hôn mê nếu không kiểm soát lượng thức ăn vào.

Ngay sau khi nhận được thông tin các em còn sống, cả gia đình lẫn đất nước như vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Aisha Wiboonrungrueng, mẹ của cậu bé Chanin Wiboonrungrueng 11 tuổi, nói rằng giờ cô ấy vô cùng sung sướng và sẽ nấu cho con mình món trứng chiên, món khoái khẩu của cậu bé khi em trở về. Tinnakorn Boonpiem, mẹ của em Mongkol thì chia sẻ: “Tôi mừng quá… Tôi mong con mình khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.”

Niềm vui của cả đất nước

Những người dân trên khắp xứ sở chùa Vàng cũng như cả thế giới vô cùng vui mừng sau tin lành này. Hàng loạt bài đăng liên quan đến chiến tích đã được chia sẻ trên mạng xã hội, như một cách để chung vui với gia đình của các cậu bé.

Nguồn: Lostbird

Chủ đề chính: #hang_động

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn