Hiền Lương Xal crazy me in crazy world

10 trải nghiệm cần có của một cô gái trẻ khi sống ở Hà Nội

Đăng 9 năm trước

Nếu đã có duyên với Hà Nội, thì xin đừng bỏ qua những điều thi vị sau chỉ có riêng ở đất Hà Thành mà thôi.

Các cô gái thân mến ạ, Hà Nội là một nơi đẹp mê hồn và nên thơ, Hà Nội dành riêng cho những tâm hồn nổi loạn và cả những phút yếu mềm của các bạn. Nếu đã có duyên với Hà Nội, dù là dân Hà Nội chính gốc, dù là chỉ dành một quãng thời gian tuổi trẻ ở Hà Nội, hay dù bạn chỉ ghé qua Hà Nội trong thời thanh xuân của mình, thì xin đừng bỏ qua những điều thi vị sau chỉ có riêng ở đất Hà Thành mà thôi.

1. Ngồi quán ốc vỉa hè ven Hồ Tây, cảm nhận gió thổi bay mái tóc, và... uống bia một mình.

Các cô gái trẻ, có bao giờ các em thấy tâm hồn mình đi lạc, lang thang trên đường chẳng biết đi đâu, cũng chẳng muốn về nhà, giở list điện thoại cả mấy trăm friends cũng chẳng biết gọi cho ai? Do something crazy and different. Đơn giản là chọn một quán ven hồ, gọi chút đồ ăn nhâm nhi, thêm tí men cho những suy tư có động lực được nghĩ thấu đáo. Ngồi lặng ngắm Hà Nội đêm qua những ánh đèn phía xa, cho gió thổi bay mái tóc cùng những âu lo bộn bề. Thử rồi xem, bạn sẽ thấy, cuộc đời cần nhiều lắm những phút tự cho mình bình yên như thế!

2. Tour overnight Hà Nội đêm tuyệt vời với lũ bạn chí cốt.

Sẽ là một trải nghiệm thú vị đến không ngờ cho những ai muốn ôm trọn vẹn Hà Nội đêm vào lòng. Chọn một tối nhiều trăng sao, hành trang chỉ cần ít tiền và chiếc máy ảnh, tóm cổ mấy đứa bạn, xách xe lên và đi thôi. Hẹn nhau ăn tối miến lươn Lê Đại Hành, đi bộ ven hồ Gươm ăn kem Thủy Tạ, qua một quán cà phê nhạc sống hát hò, lượn lờ xung quanh khu Nhà Hát Lớn hoặc quanh Hồ Tây chụp ảnh, khuya có thể nghỉ tạm ở các quán bar Tây như Puku chờ 3h sáng đi chợ hoa Quảng Bá, rồi về lăng Bác xem chào cờ, đi ăn sáng xôi Yến hoặc mì vằn thắn Nguyễn Biểu,... Gợi ý chút xíu vậy thôi, bạn hãy tự lên lịch trình cho riêng mình đi nhé.

3. Ngồi sau ôm chặt người ấy rong ruổi qua các phố phường Hà Nội trong một đêm đông.

Ấm áp, là khi vòng tay ôm chặt người ta, tay trong tay, đầu tựa vai và cứ thế hai đứa đi qua phố phường trong những đêm đông thương nhớ.

Hẳn sẽ là những cái thở dài đối với các cô nàng FA, nhưng yêu thương không bao giờ lãng quên các em đâu, chỉ là trễ hẹn và lạc đường một chút thôi, nên hãy chủ động đi tìm ấm áp cho mình đi các em nhé.

4. Cà phê phố cổ trong một sớm bình yên.

Để ngồi lặng ngắm thời gian xuyên qua từng ngón tay đan lạnh run, nghe chuyện đời, chuyện người, nghe hơi thở Hà Nội sáng sớm vội vàng lướt qua.

Mùi khói thuốc, tiếng xì xào, nâu nóng, đen đá, kẻ vào, người ra..., những mảnh ghép vô hình vụn vặt. Hà Nội có những lúc bình yên đến xô bồ. Cho những ai thích chiêm nghiệm cuộc đời và muốn hiểu hơn về mảnh đất ngàn năm văn hiến.

5. Phượt về ngoại thành hoặc các khu vực lân cận.

Sơn Tây, Ba Vì, Tam Đảo, Đồ Sơn, Hòa Bình, Đồng Cao,... những cái tên quá quen thuộc cho những phượt thủ muốn đổi gió trong những ngày cuối tuần. Nếu một ngày muốn xách ba lô lên và đi nhưng ngân quỹ thời gian và tiền bạc hạn hẹp, phượt về ngoại thành và các khu vực lân cận sẽ là kế hoạch hoàn hảo cho bạn đấy. Chỉ cần tìm xế, là thằng người yêu, thằng bạn thân, hoặc một thằng nào đó trên một forum phượt có cùng chung chí hướng, là đủ cho một chuyến đi refresh bản thân rồi.

6. Lượn lờ qua các trung tâm thương mại sang chảnh.

Window-shopping thôi, con gái mà. Thỏa mãn con mắt là đủ rồi, chẳng cần ví tiền phải đầy để rinh những thứ hàng xa xỉ. Tràng Tiền Plaza, Vincom, hay những địa điểm mới nổi như Times City,... sẽ là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn khám phá Hà Nội từ trong ra ngoài.

7. Ngồi trà chanh nhân trần chém gió.

Sinh viên Hà Nội có ai chưa ngồi trà chanh nhân trần chém gió thì hẳn là phí cả một đời tuổi trẻ. Đặc biệt "tám" thì lại là "nghề" của con gái. Hội FA, hội đồng hương, hội trai xinh, hội gái đẹp, hội tóc ngắn, hội mặc quần, hội mắt cận... cứ có hội, thì hãy ngồi với nhau mà xem, chém gió quên đời quên sầu quên ngày tháng, tuyệt cú mèo lắm luôn nhé.

8. Mặc xinh trang điểm đẹp đi trên đường phố một ngày thu.

Có một sự thật khá phũ phàng, dù bạn có đồng ý hay không thì nó vẫn cứ là sự thật: Sức mạnh của con gái chính là sắc đẹp. Xinh một tí, cao ráo duyên dáng một tí, ai cũng yêu cũng quý. "Đàn bà xấu thì không có quà". Vậy nên một ngày thu nắng đẹp gió nhẹ nào đó, hãy thử trải nghiệm cảm giác tự tin xinh đẹp bước trên phố mà xem, con gái ạ. Biết đâu, những cô nàng FA sẽ tìm được một nửa của mình qua những ánh nhìn liếc theo thì sao?

9. Thử qua tất cả các món quà vặt nổi tiếng đất Hà Thành.

Chỉ cần Google search ra một danh sách rồi cứ thế Google map mà đi, thiên đường quà vặt Hà Thành đúng là không thể bỏ qua đâu nhé. Những nào cóc xoài dầm chua ngọt, những nào sấu chín vàng, những nào bánh trôi nóng, nộm bò khô,... Hãy cứ tiết kiệm tiền rồi đi ăn, khi ta còn trẻ!

10. Giữ lại những khoảnh khắc đẹp bên Hà Nội ở những nơi đẹp như thiên đường.

Đến hẹn lại lên, đến mùa lại chụp. Những cánh đồng hoa cải ven sông, vườn hoa bách nhật, đường Hàn Quốc ven Hồ Tây, cầu Long Biên, vườn đào Nhật Tân, vườn nhãn Gia Lâm, ga Viên Yên, các con phố lá vàng rơi Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, Kim Mã,... rất nhiều và rất nhiều các địa điểm đẹp tuyệt vời ông mặt giời cho các cô gái thích ngắm mình qua ống kính. Cuộc đời có là bao, tuổi trẻ đâu thể "thắm lại", lưu giữ những khoảng khắc đẹp bên Hà Nội, để đến khi về già, ta có thể nhìn lại và tự hào "Ừ thì ngày xưa mình cũng xinh đẹp như ai!".

Scor N' Xal - Ohay TV

Chủ đề chính: #Hà_Nội

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn