Saimon Tobi

10 Trò Chơi Gọi Hồn Siêu Linh Không Dành Cho Người Yếu Tim

Đăng 8 năm trước

Bạn là một người gan dạ và sẵn sàng đối mặt với bất cứ thử thách nào? Vậy bạn đã sẵn sàng với những nghi thức triệu hồi ma quỷ, gọi hồn siêu linh sau đây chưa?

Mệt mỏi và chán nản với những trò game chán phèo trên máy tính? Muốn tìm cảm giác thách thức và rùng rơn? Tại sao không đi sâu vào những điều huyền bí và chờ xem điều gì đang đợi mình ở đó! Bạn không cần phải tin hay không tin mới có thể thực hiện chúng, chỉ cần là một người gan dạ và đủ nhiệt huyết để theo đuổi cho tới cùng.  Có thể bạn sẽ khám phá ra những thứ hay ho của thế giới siêu nhiên nhưng cũng có thể khiếp sợ trước chúng, dù là gì đi nữa thì đây cũng chỉ là cảnh báo cho những ai sắp dấn thân vào mạo hiểm. Những người từng chơi đã thề sẽ không bao giờ đụng đến chúng nữa? Nào bắt đầu thôi

3 Vị Vua

Mô tả hình ảnh

Trò này được đồn đại rằng sẽ giúp bạn bước vào một chiều không gian khác. Bạn sẽ phải chơi trong một không gian rộng, tốt nhất là tầng hầm và toàn bộ đèn đóm phải được tắt hết, dù chỉ là một tia sáng. Ngoài ra, bạn cũng cần hai chiếc rương lớn, một vài cây nến, ba cái ghế và một vật gì đó từ thời thơ ấu của mình.

Sau khi đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đó, hãy mở cửa tầng hầm, đặt chuông báo thức đúng 3:30 sáng trước khi lên giường ngủ. Nếu đồng hồ reo vào đúng 3:30 và mọi thứ trong căn hầm vẫn còn nguyên, OK, bạn có thể tiếp tục trò chơi. Bạn phải thắp nến và không được để nó tắt bằng mọi giá. Sau đó, nhìn thẳng vào bóng tối. Tuyệt đối không được nhìn vào nến hoặc gương.

Ngay lúc này,bạn sẽ cảm thấy có một thứ gì đó hiện diện trong căn phòng. Một số người nói rằng, đó giống như một cuộc trò chuyện với lương tâm của họ hoặc chính xác hơn là một phần trong linh hồn họ. Nó sẽ bắt đầu nói về quá khứ, hiện tại cũng như những vấn đề mà bạn chưa giải quyết được. Dù cho bạn có nghe được ai đó nói hay không nhưng với một hiệu ứng tâm lý như thế, rất có thể bạn sẽ thấy một thứ gì đó khác hẳn quanh mình

Marry Đầy Máu

Mô tả hình ảnh

Marry  đầy máu là một huyền thoại dân gian về linh hồn của mụ phù thủy quyền năng đầy thù hận. Để triệu hồi bà ta, bạn phải đứng trước gương vào buổi tối, trên tay cầm một cây nến đã thắp và gọi 3 lần “Marry đầy máu ơi”. Sau đó, một phụ nữ máu me đầy mình sẽ xuất hiện trước mặt bạn. Một số người đồn đoán rằng những người tham gia sẽ bị nguyền rủa, bóp cổ hoặc bị bắt mất linh hồn. Số khác khi tham gia lại cảm thấy thất vọng vì linh hồn họ gặp lại không hề rùng rợn như họ nghĩ???

Thang Máy Tới Thế Giới Khác

Mô tả hình ảnh

Trò này bắt nguồn từ Hàn Quốc với mục đích là đưa bạn đến thế giới khác qua một chiếc thang máy. Tất cả những gì bạn phải làm là tìm một tòa nhà 10 tầng có thang máy. Hãy chắc chắn rằng không ai sử dụng thang máy đó trong suốt quá trình thực hiện nghi thức (có thể chơi vào ban đêm). Một khi bước vào, bạn phải ấn số tầng lần lượt như sau : 4-2-6-2-10-5. Trên tầng 5, một người phụ nữ sẽ bước vào, nhưng đừng nói chuyện cũng như nhìn cô ấy. Sau đó, lại ấn tiếp tầng thứ nhất, và vào lúc này, thay vì xuống tầng 1 thì thang máy lại chạy lên tầng 10. Ngay lúc này, hãy ra khỏi thang máy để được trải nghiệm thế giới mới.

Người phụ nữ sẽ hỏi bạn đi đâu. Đừng trả lời cô ấy. Sau khi khám phá xong nơi ấy, hãy dùng chiếc thang máy cũ để trở lại thế giới thực cũng bằng một loạt phím 4-2-6-2-10-5. Nếu bạn không thực hiện đúng như chỉ dẫn trên, bạn sẽ thấy mình đang nằm trên giường trong nhà, nhưng đừng mừng vội, vì đó có thể không phải là nhà bạn nữa.

Căn Phòng Bí Ẩn

Mô tả hình ảnh

Mục đích của trò chơi không phải để triệu hồi linh hồn người chết mà là một con quỷ.  Cơ bản, những gì bạn phải làm là bước vào một căn phòng tối đen như mực, cầm một que diêm chưa thắp sáng và nói “chỉ cho tôi thấy ánh sáng hoặc bỏ rơi tôi trong bóng đêm”Một khi bắt đầu nghe tiếng rít, hãy thắp sáng que diêm ngay lập tức. Trong trường hợp bạn không thể thắp sáng que diêm, sẽ có một thứ gì đó cuốn lấy bạn và đem bạn vào bóng đêm vĩnh hẵng mà không có cách nào thoát ra được. Bạn cũng sẽ bị như vậy nếu tò mò và quay đầu xem thứ gì đang ở sau mình.

Nếu bạn không mắc bất kỳ lỗi nào, hãy mở cửa với chiếc que diêm trên tay và từ từ bước ra mà không quay đầu lại. Kể từ đây, bất cứ lúc nào trở lại căn phòng, bạn phải có vật phát sáng vì nơi đó đã chính thức bị quỷ ám

Người Đàn Ông Với Chiếc Mũ Trùm Đầu

Mô tả hình ảnh

Trò này khá giống với trò Thang Máy Tới Thế Giới Khác vì mục đích của nó vẫn là đưa bạn sang một chiều không gian khác. Trước khi bắt đầu, bạn phải thực hiện một nghi thức thanh tẩy tâm hồn bằng việc đốt ngải và rải muối trước cửa nhà

Bạn bước vào một căn phòng với chiếc điện thoại. Hướng dẫn chi tiết có thể tìm thấy trên mạng nhưng căn bản bạn phải gọi một chiếc taxi đến. Nếu thành công, bạn sẽ thấy một chiếc taxi đậu bên ngoài nhà của mình. Ra khỏi nhà, leo lên taxi trên khoang ghế phía sau buồng lái, khóa cửa lại và đi ngủ. Đặt đồng hồ báo thức lúc 3.30 sáng. Nếu bạn thức giấc vào lúc này, bạn sẽ nhanh chóng rơi vào giấc ngủ một lần nữa. Thức dậy lần hai, bạn sẽ thấy chiếc xe đang chuyển động trên đường và ngồi phía sau tay lái không ai khác chính là gã đàn ông với chiếc mũ trùm đầu. Đừng bao giờ để ý đến chúng

Nếu muốn ngừng chuyến xe, hãy nói khẽ vào tay của hắn câu “tôi đã đến nơi cần đến”, bạn sẽ rơi vào giấc ngủ. Khi thức dậy, hãy nhanh chóng gọi điện cho hãng xe và nói lời cám ơn. Làm một nghi thức thanh tẩy thứ hai ngay sau đó. Về chuyện taxi, bạn có thể quyết định đi tiếp hoặc dừng lại, tuy nhiên có nhiều đồn đoán cho rằng bạn sẽ kẹt trong thế giới hỗn độn ấy mãi mãi nếu cứ tiếp tục đi.

Trốn Tìm Một Người

Mô tả hình ảnh

Đây là một trò chơi bắt nguồn từ truyền thuyết Nhật Bản có tên gọi Hitori Kakurenbo. Bạn sẽ chơi trò này với một con búp bê bị linh hồn nguyền rủa. Tất cả những gì bạn cần làm là tìm một con búp bê, tháo bỏ phần bông bên trong nó và đổ đầy với gạo và một ít móng tay của bạn sau khi cắt. Khâu nó lại bằng một sợi chỉ đỏ và quấn đoạn còn thừa xung quanh con búp bê. Bạn sẽ phải đặt cho nó một cái tên, đặt nó trong bồn tắm đầy nước rồi tìm chỗ trốn. Tắt đèn và bật TV lên, đừng quên ngậm một ngụm đầy nước muối, tuyệt đối không được nuốt. Và bây giờ, hãy ra ngoài tìm con búp bê vì nó không còn trong phòng tắm nữa. Một khi tìm thấy nó, hãy phun nước muối vào con búp bê, đốt nó đi và chôn phần tro còn lại. Lưu ý, phải kiểm tra TV thường xuyên trong khi chơi vì một khi kênh truyền hình tắt có nghĩa là xung quanh bạn là những hồn ma được con búp bê triệu hồi đấy.

Xác Khô

Mô tả hình ảnh

Tương tự như Hitori Karugenbo, trong trò chơi này, bạn sẽ chơi trốn tìm với một con quỷ, chứ không phải là búp bê nữa. Chơi với quỷ là một ý kiến không hề tuyệt vời nhưng yên tâm đi, nếu bạn thắng trò này, một trong những ước muốn của bạn sẽ trở thành hiện thực

Những gì cần chuẩn bị là phòng tắm,gương và nến. Hãy chắc chắn rằng mình đã đóng mọi cửa sổ và cửa phòng trong nhà trước khi bắt đầu vào đúng 00:01. Bước vào nhà tắm và nhìn vào tấm gương. Nếu nghe thấy tiếng động, hãy rời khỏi nhà ngay lập tức vì con quỷ đã bắt đầu di chuyển.  Nếu mọi thứ im lặng, hãy suy nghĩa về điều ước của bạn nhưng đừng làm hại ai nhé.

Đốt nến lên và để nó tự cháy hết. Sau đó nằm trên sàn nhà và nói “Tôi biết ngài đã đến đây và hân hạnh đón tiếp ngài trong căn nhà của tôi. Mời vào!”. Sau đó, chạy vào căn phòng lớn nhất trong nhà cho đến khi nghe tiếng rên rỉ. Cuộc chơi chính thức bắt đầu. Nếu bạn có thể trốn được con quỷ cho đến lúc 3:00 thì sẽ giành chiến thắng. Sau đó, nói to câu “cảm ơn vì đã đến đây, và giỡ hãy đi đi, ngài không còn được chào đón nữa”. Một tiếng rên xuất hiện và con quỷ sẽ biến mất. Ngày hôm sau, bạn có thể thấy ước muốn của mình được thực hiện nhưng tin tôi đi, không ai dám bán mạng vì một ước muốn như thế đâu

Daruma San

Mô tả hình ảnh

Daruma San hay còn gọi là trò chơi bồn tắm là một nghi thức khác của Nhật Bản. Nó được dùng để gọi lên lình hồn của một con ma, thứ sẽ đi theo và cố bắt bạn cho bằng được. Để thành công với nghi thức này, bạn phải tắm lúc nửa đêm trước khi đi ngủ, cở bỏ quần áo , ngâm mình trong bồn tắm, tắt hết đèn đi và nhớ phải ngồi đối diện với vòi nước trong bồn. Nhắm mắt lại, gội đầu và bắt đầu niệm thần chú “Daruma San té nhào” nhiều lần.

Bạn sẽ bắt gặp hình ảnh một người phụ nữ trước xuất hiện trước vòi nước trước khi bà ta ngã vào vòi và bị đâm xuyên qua mắt. Tiếp tục tụng cho đến khi bạn hoàn thành việc gội đấu. Một khi gội đầu xong, hãy hỏi lớn “tại sao cô lại trượt chân trong bồn tắm”. Đừng chờ đợi câu trả lời. Nhắm mắt lại, lấy khăn lau và rời đi, nhớ đóng kín cửa phòng tắm. Hãy để nước trong bồn ở đó và đi ngủ vì trò chơi mới thực sự bắt đầu vào sáng hôm sau

Bạn sẽ có cảm giác một vật đang hiện diện sau lưng mình. Hãy giữ khoảng cách để cô ấy không bắt được bạn. Bằng cách nhìn qua vai phải và làm một động tác karate – xèo bàn tay khép kín và chém mạnh xuống, đồng thời hô “Kitta”. Nếu bạn không làm đúng những bước trên hoặc để cô ta bắt kịp bạn. Hy vọng bạn sẽ chỉ gặp cô ấy trong giấc mơ suốt cả cuộc đời còn lại, chứ không phải trong thế giới thực!

Charlotte Web

Mô tả hình ảnh

Các bạn có thể đã khá quen với cuốn Charlotte’s Web (hay Charlotte và Wilbur – tựa đề tiếng việt), một quyển sách thú vị giành cho trẻ em.Thế nhưng bạn có dám chơi một trò cũng với cái tên Charlotte Web? Trong trò này, bạn sẽ gọi lên linh hồn của một cô bé chết năm 1400 vì bị mọi người cho là phù thủy và thiêu sống. Nếu bạn không thích ý tưởng chơi những trò tâm linh một  mình thì trò này rất thích hợp với bạn vì no đòi hỏi 2 người tham gia. Bạn và người cung fchowi phải vào một căn phòng lớn, mang theo gương và một món đồ chơi. Đặt 2 chiếc ghế trước gương và một cá bàn sau 2 chiếc ghế, hãy chắc chắn rằng món đồ chơi trên bàn sẽ được phản chiếu trong gương. Hia bạn phải ngồi vào chiếc ghế và không được để bất cứ ánh đèn nào lọt vào phòng trừ đèn pin của bạn. Sau đó hô to “Charlotte Web ơi, Charlotte Web à” đồng thanh. Cô ta sẽ xuất hiện để lấy món đồ chơi và trò chuyện với bạn. Cô ấy sẽ rất tốt nếu bạn vui đùa cùng cô nhưng sẽ rất tệ nếu bạn khiến cô ta nổi giận. Một khi trò chuyện xong, hãy nói “Tạm biệt Charlotte” trước khi kết thúc

Trò Chơi Nửa Đêm

Mô tả hình ảnh

Trò chơi nửa đêm có lẽ là trò nổi tiếng kinh dị trong danh sách bạn đang xem. Nếu bạn thấy những nghi thức trước hoàn toàn tẻ nhát và không có tính thử thách, hãy đến với trò chơi này. Trò chơi nửa đêm là nghi thức Pagan cổ xưa dùng để trừng phạt những người không vâng lời tôn giáo này.

Hướng dẫn có thể được tìm thấy trên mạng nhưng chủ yếu bạn phải triệu hồi “ngài nửa đêm”  và đi bộ vòng căn nhà để ông ta không bắt được bạn. Nếu bạn có thể tránh được ông ấy đến 3.33 sáng thì bạn thắng.

Trò chơi này không quá phức tạp để thực hiện. Hơn nữa, có thể chơi nhiều người nếu bạn không muốn trải nghiệm một mình. Họ sẽ cùng chia sẻ đau khổ với bạn. Nên nhớ rằng những ai chơi trò này đều khuyên rằng bằng bất kỳ giá nào cũng không nên thử. Một số bị ảo giác, số còn lại bị dằn xé tâm hồn vĩnh viễn. Trò này nổi tiếng đến nỗi nó thậm chí được dựng thành phim

Dịch : Saimon Tobi

Nguồn : Wonderlist.com

Chủ đề chính: #ma_quỷ

Bình luận về bài viết này
175 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn